Tình hình là e và người yêu liên tục giận nhau các mẹ à...tính e thì nóng nảy, còn cô ấy thì lại bướng, e biết tính e nóng nảy nên cũng ráng kiềm chế và thường cố gắng vun đắp, cố gắng nc để hiểu người yêu, mà lần nào nc vs nhau thì người iu e cũng phán 1 câu:" e thích lì thế đấy, thì sao"...và thế là chiến tranh bùng nổ..chắc chia tay đến nơi, các mẹ có ai kn tình trường rùi tư vấn cho e vs...hazzz
Ðề: chẳng biết làm sao Hi! Con gái mà hay giận dỗi. Nói thế nhưng chưa chắc là thế, bạn cũng nên bỏ ngoài tai khi nào hết cơn giận nói lại cho cô ấy nghe là anh thấy như thế này, như thế kia.... Chứ nói ngay chỉ cãi nhau to thêm
Ðề: chẳng biết làm sao hazzz...mình cũng nói cảm giác của mình sau đó thế nào..nhưng mà bạn gái mình lại nói là "em thich thế"...Hazz thế là cãi típ..nản wá mọi người à..con gái khó hỉu
Ðề: chẳng biết làm sao Bạn gái bạn cũng bướng bỉnh nhỉ, bạn thử làm 1 trận giận lâu lâu vào để trị tính đó của cô ấy, ko sau này cô ấy cưỡi cổ bạn đó :v
Ðề: chẳng biết làm sao nghe chừng 2 tính cách đối lập nhau,Cô này vừa bướng bỉnh vừa bảo thủ do Bme nuông chiều. Em uốn nắn sớm đi nhé kẻo sau này lấy nhau về mà cứ thế thì nguy hiểm lắm.
Ðề: chẳng biết làm sao như thế chỉ cãi nhau to thôi. tốt nhất dọa chia tay thật, làm cho cả tháng luôn may ra mới đổi đc tông, he he
Ðề: chẳng biết làm sao ax...trùi ui...lỡ chia tay thiệt lun thì sao == e mới iu lần đầu nên ko bít tâm lý phụ nữ đâu các bác ơi..cũng hên là tối wa mới dẫn gấu đi ăn kem làm hòa..mà thiêt tình cũng lo mai này sẽ bị lại==
Ðề: chẳng biết làm sao Nếu thế chắc bạn phải chịu nhún rồi.Nhưng khi cố ấy sai thật bạn thử dận ,ko nói gì em chắc chắn cô ấy sẻ sợ lăm đây.Mình là con gái cũng trải qua tâm trạng đó nên minh hiểu.Họ thường bảo ra đường sợ nhất công nông,về nhà sợ nhất vợ ko nói gì mà
Ðề: chẳng biết làm sao điều chỉnh dần,cứng rắn dần chứ đừng có dọa chia tay vs chiến tranh lạnh làm gì.Những lúc cô ý cãi thì tốt nhất em nên nói nhỏ nhẹ,nghiêm khắc chứ đừng có to mồm tay đôi cãi nhau vs cô ấy nhé.
Ðề: chẳng biết làm sao cảm ơn lời góp ý chân thành của mọi người ^^...sau vụ này e kinh nghiệm hẳn ra rùi ạ...tại nhìu khi e nghĩ mình là đàn ông ko dc giận...nhưng sau lần này thì cũng có suy nghĩ khác 1 chút