Mình đang tập tành kinh doanh , vừa bán quần áo seconhand , vừa bán dầu dừa . Quần áo thì đăng trên diễn đàn 1 thời gian cũng không ai oder hết riết nó trôi đi luôn nên cũng tự nhủ là uh thôi mốt mình đem ra chợ bán ,quần áo mà lại là đồ secondhand nữa nên cũng khó bán . Dầu dừa thì trong 1 phút bồng bột làm 1 mẻ dầu , đc 1 người bạn đặt hàng thì hí hửng lên đăng bán xong lên mạng tìm hiểu thì trời ơi , có cà chục người bán vậy là cũng chẳng oder ngoài mấy chị làm cùng cty , các mẹ có bán hàng online chia sẻ kinh nghiệm làm sao bán hàng được nhìu với , e bán sức lao động chân chính mà ....
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn hu e cũng thế mẹ nó ạh . đang tập tành kinh doanh n tính đi tính lại thì chỉ có mấy chị người wen mua mà e lãi mỗi cái có vài chục bạc thui híc híc .có nhìu mẹ hẹn đến thử n cuối cùng cũng chả có ai ẹk ek . thời buổi này làm ăn khó thật đấy ( chúc mẹ nó đắt hàng nhé !
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn các mẹ cố gắng đi - đừng có nãn chứ. hết sức ko online thì bán cafe cóc tại nhà .
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn thấy các bạn như vậy cũng buồn nhỉ.cái nghề bán hàng là vậy đó.mình xin góp ý chút nếu bạn rãnh cứ vào mấy diễn đàn nào mà mạnh thì quảng cáo sẽ hiệu quả bạn ak.mình ban đầu cũng làm như vậy giờ thì thành công rồi chúc bạn và các mẹ thành công nhé
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn cái mặt hàng dầu dừa của mình quá trời người bán luôn , hình như diễn đàn này đa số là các bạn ở hà nội không nhỉ , vì thấy có nhìu bạn gọi hỏi mình mà nghe mình ở miền nam thì không đặt hàng nữa , kinh doanh online đúng là không dễ dàng gì .
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn cũng may là mình có nghề nghiệp chính rồi , tập tành kinh doanh chứ nếu bán hàng online vậy chắc mình đói quá
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn kinh doanh chán vậy đó chị.....en thấy mọi người đăng tin rao vặt trên rất nhiều trang web (mệt mỏi...tốn thời gian) rùi còn phải update liên tục để có KH chú ý tới .........cố gắng làm tốt thời gian đầu có kh quen rui em nghĩ cũng sẽ tốt thui
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn Không phải chỉ có mình mẹ nó không bán được hàng đâu, mà đây là tình hình chung của mọi người đấy. Tháng sắp tới là tháng 7 còn bán khó khăn hơn nhiều ấy. Mẹ nó cũng cố gắng lên mới đầu bao giờ cũng khó khăn, sau này khách quen nhiều hơn thì sẽ có nhiều od hơn. Chúc mẹ nó thành công.
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn ủa , sao tháng 7 thì khó khăn hơn vậy bạn , mình mới kinh doanh nên k biết nhìu cho lắm
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn Tháng 7 là tháng cô hồn mọi người ít đi mua sắm lắm nên kinh doanh tháng này thường chán nhất trong năm.
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn ơ tháng cô hồn là tính âm chứ chị?sao lại tính dương nhỉ?
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn Đúng là ttinhs tháng 7 âm cơ mà. Nhà tớ từ giữa tháng 6 đã thấy ế ẩm rồi.
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn e thấy ế ẩm quần áo chứ, các mẹ kiêng mà, chứ đồ ăn thì sao kiêng dc
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn bây giờ tháng 5 âm thôi ma, còn lâu mới đến tháng 7 mà, nhưng, chờ gì đến lúc ấy, bây giờ đã ế rồi, hehheheh
Ðề: chẳng có oder nào các mẹ ơi , buồn ghê luôn Đúng tháng 7 âm chứ không phải dương. Mình thì ế ẩm từ cách đây khoảng 1 tuần. hix