Chào các ông bố bà mẹ ! Làm cha mẹ thật là một việc nói thì dễ nhưng làm thì quả là khó khăn . Lúc còn nhỏ thỉnh thoảng chúng ta hay giận cha mẹ trách cha mẹ đối xử với con quá hà khắc , nhưng đến khi trưởng thành làm cha mẹ mới thấu hiểu cha mẹ của mình . Thời gian làm cha mẹ thật là dài và chúng ta những ông bố bà mẹ vẫn luôn luôn phải học hỏi , dù già hay trẻ . Thế nên khi biết có trang web này mình rất vui và cũng tham gia luôn để không ngừng nâng cao hiểu biết của mình . Và mình chào mọi người hy vọng vào đây được cùng nhau học hỏi để sao cho chúng ta trở thành những ông bố bà mẹ thật tốt trong lòng mỗi con em của chúng ta .
Nhưng em thấy làm cha mẹ cũng không khó lắm . Chắc khi nào con lớn, phải dạy dỗ nhiều mới thấy vất vả chị nhỉ :lol:
Chào cả nhà :lol: :lol: :lol: Mẹ cháu nhà quê quá, đăng ký thành viên được mấy hôm rồi mà hôm nay mới lọ mọ chui vào đây đươc. Trước lạ sau quen, rất mong được các bác chỉ giáo ạ.
to Bác còn nhà quê hơn , vào web xem mấy hôm nay hôm qua mới đăng nhập diẽn đàn để chào hỏi . chào mẹ cháu ...ý bác hỏi khí không phải thế mẹ cháu ...có cháu ...mấy tuổi ..rùi ...vậy hả ... Mẹ Giang à , chị đã có con gái lơn học lớp 4 ...nên thấu hiểu lằm bố mẹ là cả một vấn đề . chị từ bé chịu sự dạy dỗ rất hà khắc của bố mẹ , nên đến nay vẫn thầm cảm ơn bố mẹ vì đi đâu cũng biết phép tắc và cũng ko bao giờ bị gia đình chồng chê bai . Nhưng mặc dù bố mẹ chị đã già nhưng làm bố mẹ cũng vẫn khó , dạy con cháu thế nào ...đối xử với các con thế nào sao cho công bằng . lại nói đến bà ngọai của chị hiện 95 tuổi vẫn minh mẫn là mẹ của 9 đứa con : 3 ở nước ngoài , 2 ở miền Nam , 4 ở miền Bắc ...các bác đã lên chức bà mà đôi khi vẫn còn tị nạnh nhau (xấu hổ chết đi được) , vì bà vẫn đôi khi con yêu con ghét . Thế em thấy đấy có phải vấn đề làm cha mẹ hay không ????
Trời ơi, nói gì xa xôi, ngay xưa MC quý con gái hơn con trai nên AX đến nay vẫn còn bị tổn thương tâm lý vì mẹ yêu và bênh vực em hơn. Đó là vết thương lòng mà theo như nhà phân tâm học Freaud đã nói rằng điều đó ăn sâu vào tiềm thức con trẻ mà. Còn có nhưng bé mới 1, 2 tuổi mà đã trở thành "ông tướng" trong nhà, con muốn gì được nấy thì là lỗi do ai. Chính bố mẹ là người chịu trách nhiệm đấy.
ÔI, xin lỗi quên không chào hỏi các bác. Mong các bác lượng thứ nhé. XIN CHÀO CÁC BÁC. :lol: :lol: :lol:
Bác Loan ơi, bác cứ xưng bác vô tư đi. 5 mùa khoai sọ nữa mẹ cháu mới bằng tuổi bác bây giờ cơ. Mẹ cháu mới có một mình cháu thôi, thứ 2 tới là sinh nhật đầu tiên của cháu đấy. Mẹ cháu đến với diễn đàn này với mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái và được chia sẻ cùng tất cả các bác mọi niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn ... Tên cháu là Trần Khánh Dương (ở nhà bố mẹ gọi cháu là Nhím). Bác có đoán ra mẹ cháu là ai không :lol: :lol: :lol: ?
to Các mẹ đang chúc mừng sinh nhật cháu bên kia ầm ầm ...Bác đang đòi admin cho chỗ để chúc mừng sinh nhật các bé . Nếu được bác sẽ cho cháu mở hàng luôn Khánh Dương à ! Admin ơi vụ này chỉ chỏ đi ! Mẹ Nhím này cũng vui tính nhỉ ! mấy mẹ khác không đổi tên còn mẹ Nhím thì đã đổi rùi ...Bé Nhím ơi bây giờ bác và mẹ cháu 888 gấp đôi rồi ơ thế mẹ Nhím đã chuẩn bị gì chưa vậy , nếu không bé Nhím "xù ' luôn cho sợ đấy .
Xin chào các mẹ nhé .... Chào mừng tất cả mọi người đến với diễn đàn... Chị Loan thấy em có lịch sự không... :lol: :lol: :lol: Nhưng mà vẫn mắc bệnh buôn dưa lê hết thuốc chữa rùi .... :wink:
Thuỷ nguyên ơi dù sao tên này cũng nghe mềm mại và dễ thương hơn tên nguyễn kiên đấy . Hỏi khí không phải em được mấy cháu rùi :lol: :lol: Đề nghị thông báo lý lịch mau !
Bác Loan ơi, thế thì bác cố gắng đòi Admin hộ cháu nhé. (Cháu cảm ơn bác lắm lắm, mẹ cháu sẽ hậu tạ bác sau :lol: ).
Cám ơn chị Loan đã khen tên em nhá ..... Thật ra tên kia là Nguyên Kiên chứ không phải Nguyễn vì là tên của 2 VC em í mà .... Lại ngượng quá ....các Bác ơi ...em đây xin khai lý lịch kẻo bác Loan lại dí thì sợ lắm.... :lol: :lol: :lol: Em đây chưa có cháu nào hết và khi nào có gì em sẽ thông báo lên ngay ...còn giờ ...em xin thông báo là em không có gì để thông báo khi nào có thông báo em sẽ thông báo.... :lol: :lol: :lol: P/S : với bác Loan tí là nhà em cũng bằng tuổi với Bác mà bác đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên nhà em hơi bị ghanh tị với bác đấy .... :lol: :lol: :lol:
Thì em nói là con lớn mới vất vả mà . Khi mà chúng có nhận thức thì mới thấy làm bố mẹ khó, sao cho con cai ngoan ngoãn trưởng thành . Con em bây giờ mới có 1 tuổi, chỉ lo cho ăn ngoan, ngủ ngoan và chơi ngoan thôi nên vẫn vô tư lắm . Chuẩn bị năng lượng để chiến đấu trong những năm tiếp theo chị nhỉ .
Đây là nơi mọi người chào hỏi nhau và làm quen chứ không phải là nơi để bắt bẻ người khác đâu nhé Liênrom ơi. (Sao bác lại lấy cái nick Lang thang thế?)
to Cảm ơn mẹ Dím nhé , đang cảm thấy giọng quen quen vừa posst bài hỏi han làm quen với lang thang lên tự nhiên bắt đang nhập (mặc dù đã nhập ) thế là mất tiêu bài , ngó lại thấy mẹ Dím khai tên Liên rom ....chà chà bên kia đang định posst bài sau mẹ Thiên Anh , mẹ Kin mời bác về Việt Nam chơi bên này lại gặp bác .......hu hu hu người ơi người về đừng ở ...UK nhé .
Chào cả nhà ! Cảm ơn Thủy Nguyên đã giới thiệu trang web này cho Chị nhé . Mấy hôm nay lu bu quá nên chưa gửi email cảm ơn em . Hihihi.... so ri em nhé (lúc nào Chị cũng nói busy hết, chán quá cơ :? ) Xin hân hạnh được làm quen với các bạn lamchame.com và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm làm cha mẹ để ngày một chăm sóc các con thân yêu được tốt hơn nữa . Xin cảm ơn . (Xin ra mắt chị Liên ròm, chị NPLoan và các Mẹ WTT khác nữa nhé :wink: )
Lang thang đi từ nơi này qua nơi kia í mà . Chào mọi người nhé . Loan ơi, buồn bên WTT mới lang thang qua bên này í mà . Web này mới cần nhiều sự đầu tư lắm, nhưng các mẹ cầm quyền bên này .. còn kinh dị hơn WTT nhiều :lol: :lol: :lol: Cho hỏi tí Mẹ AD sao kêu TN bằng em nhấy trong khi TN bảo bằng tuổi Loan nhà ta mà ??? Lại nhiều chuyện nữa rồi ????
Em cũng chào cả nhà. Em vào lâu lâu rồi, thấy ở box này vui quá nên cũng nhảy vào chào hỏi tý . Chị Lang thang ơi, kinh dị là sao hả chị ? Em thấy họ cũng dễ thương và nhiệt tình lắm mà . Em cũng là thành viên từ WTT sang đây, bên đó chắc cũng có nhiều thành viên từ bên này nhảy sang .....nhưng có thấy họ chê bai WTT ở trên diễn đàn đâu nhỉ ?
Chị nói kinh dị là chị nói yêu đấy chứ chẳng có ý chê bai gì đâu em ơi, vì chị thấy hễ ai mà nói không tốt cho LCM là các mẹ trong BBT bùng nổ dữ dội. Các mẹ nhà ta chưa chiêm nghiệm được phương châm: Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Khi mình tiên phong làm cái gì đó thì ắt hẳn sẽ có nhiều người khen, chê dĩ nhiên chê thì nhiều mà khen thì rât tiết kiệm, cho nên mình phải bình tĩnh mà nhận xét khách quan xem và rồi cải tạo lại trang web của mình sao cho ngon lành. Cái ban đầu dĩ nhiên là khó khăn rồi nhưng ... tất cả vì tương lai con em chúng ta mà .