Chào cả nhà!

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi mẹ Hân Hân, 11/7/2007.

  1. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    :p Chào cả nhà, em đăng ký làm thành viên cũng được tí lâu rồi nhưng hôm nay mới có thời gian vào đây để chào hỏi mọi người. Bé nhà em được 9 tháng rồi nhưng lười ăn lắm . Mẹ nào có chiêu gì hay mách cho e với nhé . Xin cảm ơn các mẹ trước;)
    Tranh thủ giới thiệu luôn một tẹo: Em có người nhà bên Trung Quốc, hôm rồi gửi cho một lọ nước hoa cho con bé nhà em, nói là bôi (hoặc pha vào nước để tắm )thì không bị côn trùng đốt, không bị mọc rôm, nếu đã bị mọc rôm rồi pha vào nước tắm thì sẽ bay hết rôm . Em cho cháu dùng 2, 3 tuần nay rồi ( khi tắm pha vào nước ) , không thấy cháu bị đốt nữa . Trước con bé nhà em 1, 2 ngày lại bị kiến hoặc muỗi đốt sưng cục cả chân, tay . Em đang định mua về bán để kiếm thêm tiền mua sữa cho cháu:). Các mẹ thấy có được không ? cho em xin ý kiến với nhé! (sản xuất tại Thượng Hải, Trung Quốc, chai 195ml chỉ khoảng 45 - 50 nghìn thôi)
    Chúc các mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe và vui vẻ!:rock:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ Hân Hân
    Đang tải...


  2. mẹ cu tèo

    mẹ cu tèo Banned

    Tham gia:
    11/7/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chào mẹ Hân Hân và các mẹ.

    Mình cũng mới gia nhập diễn đàn, rất vui được làm quen với mọi người.
     
  3. lavangroi77

    lavangroi77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/8/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bà có ý tưởng được đấy. Tôi đăng kí một chai nhé. Hôm ofline thấy có ít nên tôi không dám nhờ. Mà sao tôi ko vào được nhà rắn bà ạ.
     
  4. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    vấn đề lười ăn là vấn đề muôn thủa rồi mẹ nó . Chiêu gì cũng không có tác dụng nựa Thằng cò nhà tớ cũng thế,nó chẳng chịu ăn gì cả,nhìn mà xót ruột nhưng chẳng biết làm thế nào
     

Chia sẻ trang này