Em la Nhi Anh.Em rat vui vi da duoc tham gia LCM. Em chua co gia dinh nhung quyet tam se tro thanh "nguoi phu nu cua gia dinh" nen rat mong nhan duoc su gop y,giup do... cua cac anh chi. Chuc cac chi luon vui ve,hanh phuc voi chong & cac be yeu cua minh.(Em yeu tre con lam & cung sot ruot lam roi nhung chang biet bao gio moi duoc lam me tre con [-o< )
Chào Nhianh215! Chúc mừng em tham gia diễn đàn! Chúc em sớm đạt được mơ ước của mình! ( chị nói nhỏ này, để thành công thì em đã đặt mục tiêu tìm đối tác để tạo ra ước mơ của em chưa??? :lol: :lol: :lol: :lol: )
Cố gắng lên em, rồi sẽ thành công thôi mà. Còn chuyện MC thì đừng có gì phải lo lắng cả. Rồi đâu sẽ vào đấy, các cụ bây giờ cũng tân tiến lắm rồi.
Wecome Nhi Anh :lol: gia đình thì chưa chứ người yêu thì có rùi phải không Vậy mới sốt ruột muốn làm mẹ phải không?và còn tranh thủ vào học hỏi trước nữa....hình như hồi nảy giờ chị nói tầm phải quá ,bắt tay làm quen cái nào=D> =D> =D>
Chào Nhianh nhé, chúc em luôn vui vẻ khi tham gia DD này :lol: :lol: Thế em thích có con trai trước hay con gái trước :?:
:lol: Hihi, cac chi vui that day, em biet la tham gia LCM se vui lam, nhung khong ngo la vui nhieu the nay. Chi Tumy oi, doi tac thi em co roi, nhung em chua biet co du "tiem nang" giup em thuc hien uoc mo khong, em hay bao la sau nay se "de het trung thi thoi". Em co nguoi yeu roi ma tham chi la yeu hoi som, em 24t nhung yeu 5 nam roi (neu tinh ca thoi gian thich la ...8 nam). Em se co gang cac chi a, vi "gai co cong chong khong phu" ma. Em rat ... rat vui vi duoc lam quen voi cac chi :wink: (Neu em an noi co gi khong phai thi cac chi bo qua cho em nhe!)
@MX: tuổi trẻ bây giờ tài cao lắm, mình không theo kịp được đâu, nên cứ là hỏi luôn với lại chỉ hỏi ý thích thôi mà, MX nghĩ ra cái gì ... nhanh thế :?: @Nhianh ơi em có thành tích về số năm yêu hơi bị ... đáng nể đấy :roll: à mà em gõ tiếng Việt đi cho mọi người dễ đọc em nhé :!:
Eo oi nghe em ke ma chi suyt nga ngua vi thanh tich cua em dang ne qua! chi nho hoi chi 19 tuoi chi con chua duoc anh nao cam tay co! eo oi xí ho lam! nhung ma em oi cho chi hoi la em yeu 5 nam roi la moi nam mot anh cong voi 8 nam thich 8 anh a??? :lol: :lol: :lol:
MX ơi em nó mới vào DĐ chưa biết gì đâu, sao mà cứ bóc mẽ người ta ra thế nhỉ hỉ hỉ :lol: :lol: người ta nói thật mà cứ không tin! hồi đấy cứ nói đến từ "yêu" là sợ run hết cả lên rồi làm sao dám cầm chân cầm tay gì chứ!
Đúng rồi đấy, làm được như Tumy cũng không phải vừa đâu, MX thế mà còn mới 1 tay 1 nhóc thôi, TM cũng rất đáng nể mà. À mà TM chỉ ngồi ngắm anh HQ thôi mà không dám ... thưởng thức giống MX à, bản lĩnh đâu hết rồi :?: :roll:
ôi trời ơi sao mọi người cứ chĩa vào tôi mà tấn công thế này! đừng có mà thấy người ta hiền mà bắt nạt nhé! tui với Thuyph có kém gì nhau đâu cơ chứ!
Nói thế thôi chứ mình với AX nhà mình iu nhau từ hồi học lớp 12 đấy, học cùng lớp với nhau nên dễ bị ... lửa với rơm, TM thông cảm. Ah nhưng bây giờ thì có vẻ ân hận rùi, bạn bè chúng nó cứ thay người yêu liên tục còn mình thì có mỗi 1 anh chàng để cãi nhau thôi, cũng thiệt thòi, hay làm cái vụ hoa dại đi gặp mấy anh thỏ nâu, thỏ đen ... gì đó để thay đổi không khí nhỉ :?:
Chị thuyph ơi,em cũng giống chị đấy, học cấp 3 cùng nhau thế là từ để ý--> thinh thích--> yêu. Nhưng lúc đi học bọn em cũng chẳng dám cầm tay cầm chân gì đâu, chỉ dám nhìn trộm thôi, mà cũng chẳng chắc là "nó có thích mình không nữa". May quá, đến hôm bế giảng lớp 12 thì nó tỏ tình! :lol: Như thế có nghĩa là em 8 năm chỉ thích & yêu 1 người thôi ạ! Em thỉnh thoảng cũng hay ân hận vì yêu sớm, nhưng theo gương các chị thì em thấy yên tâm hơn nhiều ạ! Mới cả em thích có con gái trước nhưng lại muốn sinh con trai trước vì em hay nghĩ con gái phải chịu nhiều thiệt thòi giống mẹ nó, em thương lắm! Chúc các chị hạnh phúc, các em bé hay ăn chóng lớn!