Em chào cả nhà! Em ở tận Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì ý ạ!Quê em ở Sơn Tây, nhưng em lấy chồng về đây! Em mới kinh doanh mặt hàng đặc sản quê hương Sơn Tây là Bánh Tẻ Phú Nhi, đặc sản Cao Bằng Lạp sườn gác bếp và thịt đà điểu tươi! Từ nơi xa xôi hẻo lánh em gửi lời chào thân ái đến cả nhà! Có ai cũng ở xa xôi như em không ạ?
Ðề: Chào các bố mẹ và các anh chị em! Có ai cũng ở khu vực Thanh Trì xa xôi như em không? Chào mừng chị. Như vậy là bình thường ạ. Có những mẹ còn tít mù cang trải cơ ạ. Hìhì. Sory các mẹ
Ðề: Chào các bố mẹ và các anh chị em! Có ai cũng ở khu vực Thanh Trì xa xôi như em không? chào chị, chúc chị buôn may bán đắt nha, rất vui được làm quen ạ
Ðề: Chào các bố mẹ và các anh chị em! Có ai cũng ở khu vực Thanh Trì xa xôi như em không? Chúc em đắt hàng nhé! Chị cũng ở gần Thanh Trì, nhưng gần phố hơn em chút hihi
Ðề: Chào các bố mẹ và các anh chị em! Có ai cũng ở khu vực Thanh Trì xa xôi như em không? Hj Hj.rat zui được làm quen với chị.chỗ e cũng ở xa trung tâm lắm,cũng gần được gọi là mucangchai rùi.nhưng rất mong các mẹ ủng hộ e nhiệt tình.khoảng cách cũng không vượt qua được lòng nhiệt tình.hehehehe.(u)
Ðề: Chào các bố mẹ và các anh chị em! Có ai cũng ở khu vực Thanh Trì xa xôi như em không? Em cũng chúc chị buôn may bán đắt nhé! Sữa cuối năm tăng giá nhiều k chị?
Ðề: Chào các bố mẹ và các anh chị em! Có ai cũng ở khu vực Thanh Trì xa xôi như em không? Em cảm ơn chị! Chúc cho những chị e vùng sâu vùng xa như chị em mình vươn được vào phố! Biết bao giờ có cái nhà trong phố cho nó thành người HN!