Dạ em là người Huế nhưng lấy chồng ngoài này. Ra đây thèm các món ăn Huế kinh khủng mà không có quán nào bán đúng Huế cả. Mấy quán ăn chuyên đồ Huế thì đắt lòi mắt ra. Nên em phải chuyển ra đây ăn cho đỡ thèm. Được các chị / em cùng ngân hàng ủng hộ vì ngon hơn các quán Huế ở đây mà giá hạt dẻ nên em cũng phấn khởi. Nhà em có bánh bột lọc, hạt sen tươi, tôm chua, dầu tràm. https://m.facebook.com/Bánh-lọc-Mẹ-Tôm-Tít-Huế-1634925170061589/ Đường link facebook. đt 0903459061 Mrs Quỳnh Dạ buôn bán thêm để có tiền bỉm sữa cho 2 thằng ku thôi ạ. Em cũng không lời lãi nhiều đâu. Mong cả nhà ủng hộ. Thanks mng
mình chưa ăn đồ Huế bao giờ. Món ăn Huế hay có nhiều đường không bạn? Hi. Mừng bạn gia nhập diễn đàn nhé! chúc bạn buôn may bán đắt.
Dạ k cho nhiều đg đâu mn. Ng miền trung sống chung vs biển nên ăn mặn và cay lắm mn ơi. Mà mn ăn cay đc k
dạ để em hỏi lại giá cả. Tại chưa vào mùa đông nên mng chưa hỏi nhiều. Mn cần thì em hỏi lại rồi trả lời mn sau nhé
chúc mn đắt hàng, có dịp em ủng hộ mẹ nó ạ, cũng thích món huế nhất là bún bò ăn ở trong Nam quen rồi ra đây hổng có đúng vị hihi
Bún bò ở Miền Nam cũng không đúng chị ạ. Đấy là người ta cũng làm khác đi cho phù hợp khẩu vị vùng miền. Ở Huế nhà em không ai ăn bún bò mà sợi to đùng như ở Hà Nội vs Sài Gòn cả. Nấu cũng cho quá nhiều ruốc. Rau sống ăn cũng có vị thơm đặc trưng. Nc là em đang thèm quá. hic