ngay bùng binh ngã 6,7 gì đó giao giữa các đường ngô gia tự,điện biên phủ ...chạy lên nữa mà chị thấy gần ...còn chưa đi tân bình khúc này tìm đường nữa nên dĩ nhiên thấy xa ...
bà này có dẫn con rể tui đi noel ko sao ko trả lời trả vốn dợ ???[/QUOTE] Chắc sẽ xuất hiện giờ chót đó Tina, để dễ ăn "chùa", ha ha ha \\/
Ừ cá biển chim trời làm sao mà gặp đây nữa. Xây cầu thì cũng mất nhiều thời gian mà bé nhà chị thì không hề ngừng phát huy sự nghiệp. Chị vừa cãi nhau với " thằng đàn bà " trong công ty. Chị mà có võ như Jumi nhà mình thì chắc nó xịt máu mũi rồi.
Chắc sẽ xuất hiện giờ chót đó Tina, để dễ ăn "chùa", ha ha ha \\/[/QUOTE] Tới giờ chót thì bưng thau chén bát đi rửa chứ mà ăn chùa được á
Đâu cần phải có võ mới đập được hắn đâu chị, cầm cái gì đó phang đại đi chị..........hehehe.....xúi bậy
Yêu cầu các mẹ giúp tina chốt danh sách trong chiều nay..những ai chưa đóng tiền vui lòng đóng cho tina vì hôm nay là ngày chót roài nhé...những mẹ nào đóng tiền roài tina có post tỏng danh sách luôn đó...các mẹ vào link kiểm tra và thông báo sớm dùm tina nhé..link : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1636404#post1636404
giờ này em tina đang vác giò lên cổ mà chạy...thương thương quá ! tối nay em có ở nhà kg chị đem quà gởi em nè!còn cái vụ quà nữa đó ...làm sao em chở hết đây!
đường lí thường kiệt tân bình tháo mấy cai lô cốt rồi chắc không đến nỗi kẹt xe đâu..nhưng mà đông lắm nên cũng kg dám mặc áo đầm gì nữa lỡ bị móc rách có nước độn thổ...túm lại có đồ che người là được òi!
Thằng này mà đánh là phải cho nó lết ko nổi, vợ con nó nhìn ko ra cơ chứ phang được một cái thì nhầm nhò gì. Mượn đồ ko trả còn cãi chày cãi cối xong rồi văng tục tùm lum.
biết ăn,nhưng rất hiếm khi ăn chị ạ hẻm đó thì nổi tiếng rồi,nhưng em chưa ngồi đó ăn lần nào đâu \\/\\/\\/\\/ xô bồ lắm. bên thanh đa có quán sạch sẽ lắm,em cũng mua về nhà
hum nay nhà mình 8888888888 hông rôm rả bằng mọi hôm j nhờ. Em đang bựn ơi là bựn mà còn vào hóng hớt nè. Sao chẳng ai nói chiện j hết zợ???
vậy e hay hơn chị rồi...bị cho ăn 1 lần, 1 miếng thôi sau mới bị tiết lộ là thịt cầy.. khỏi phải nói tức điên lên đấy!
Ủa, hình như c k đi làm đúng hông c??? ở nhà trông bé à??? em k biết có phải đi Bến Tre k chị ui. em chết mất vì cái kiểu thay đổi như chong chóng. Chắc chắn mai em mà k phải đi Bến Tre e sẽ đi Noel. Em với chị vẫn chưa biết mặt nhau nhờ, mấy lần đi thì chị toàn bựn trông 2 bé.
chịv đâu có đi làm ...hi ..hi ở nhà chơi thui và làm bà 88888.mai ở nhà chơi với mấy chị... chị chỉ rãnh buổi sáng đến 4g chiều đón con về là lu bu lắm...
chị ăn chay đụng em à!vì chị nấu ăn cho chồng,con ăn nên phải nêm nếm...chứ có ai nấu dùm thì chị mới ăn được...chị kg ăn thịt trâu cầy được.