Hihi em mua 1 cái quần lửng và 1 cái quần dài thui, hic định mua 2 cái quần lửng cơ ^^ nhưng thui chiều AX, với lại còn định giảm cân ko muốn mua nhiều. Hic mấy cái quần lửng ở đó đẹp quá chị, thích ghê ý. theo dự kiến là chiều thứ 6 AX em đi, còn vụ kia thì quên seo đc chị Hờ hờ, chào chị cho em jumi ngủ cái đã, nàng buồn ngủ rồi, tí 888 tiếp nha chị. À AX em nhờ chị chỉ cho cái chổ mua chao ngon chị ạ.
@ Lucifer : chị iêu đâu rồi, sáng giờ ko thấy vào nhà phụ dọn dẹp gì hết vậy, trốn đi chơi rồi huh ???? @ meCun&Beo : đi chơi vui không chị? khi nào hết mệt thì up hình lên cho em xem chị nhé @ Anh Tuấn ơi : mọi người théc méc sao dạo này anh trốn đâu roài,ko thấy chọt chẹt gì hết @Meruasusu : Bố Jumi sắp đi Vũng tàu, hỏng biết có ghé mua chao ko nữa, chị liên hệ Jumi nhờ thử xem sao @meminhthu: Minh thụ hết bệnh chưa ah, mau mau hết bệnh để xem hình jumi nhé, minh thụ có thêm đối thủ nữa rồi Jumi có thêm Anh Huy dẫn đi chơi roài @Rada: sao rồi em ???? mọi chuyện ổn không ? giữ gìn sức khỏe nha...có gì alo cho chị nhé, mọi người sẽ chia sẻ với em muh @meBo(levin): Bé Bo hết bệnh chưa ah? kỳ ọp sau Bo phải dẫn mẹ đến nhé , các cô sẽ thưởng cho Bo bánh
Đợt sao tháng 7 chắc off buổi chiều, kiếm quán cà phê nào đó uống, buổi chiều thì mát và các bé ko buồn ngủ ^^
Chỗ mua chao là Chùa Phước Hải, gần công ty Vedan, đi từ hướng vũng tàu về tphcm thì nó nằm bên tay trái , tài xế chắc là ai cũng biết hết đó... ở đó có bán tương hột , mua về kho cá hay làm chân gà hấp tàu xì ngon lém,
- Em ơi, có cần chị phụ phụ "xỉn" cơm rượu với em k? - Ba bắp luộc hum qua, đi zìa, tốt bị sốt, bệnh rùi, chiều nay đi khám, xét nghiệm.Hic - Mẹ Bo: Bo khoẻ nhìu nhìu chưa?Hic, nhìn HT xinh xắn, dịu dàng thía mà...bs sợ toé khói!!Lợi hại, lợi hái wé!!!:-\" - Hada: Củm ơn em nhìu nha, lần sau, gởi xe, rủ chị nữa hen!!!Hihi - Anh Tuấn: Zìa nhà mà lòng cứ tơ tưởng đến hộp muối ớt nhà anh thui hà!!!Chít thèm!!!
Thui đừng buồn chị, tháng 7 này em nhờ chị Dung làm cho chị 4 cuốn to bù lại nha. hic hôm qua quên xin 1 ít muối ớt của chị Thùy, hic h lười làm muối ớt quá.
Chắc tại hôm qua đi nắng nên ox chị không khỏe trong người hả ?? bắp luộc ơi có ghé nhà em ăn cơm rượu ko ? còn dành cho chị bên đây nè, hiihih .Chúc ox chị đi khám về có kết quả bình thường đừng bị H1N1 nhé,
hihihi,Phần của chị em chuyển nhượng Anh Tuấn rồi để lần sau em làm ngon hơn ,hiều kim chi hơn và cay hơn cho mọi người lớn ăn, còn trẻ con thì làm giống đợt này ít cay... kỳ sau làm 2 hộp, chị kỳ sau ráng đi ọp thì có phần ... em làm big big big đặc biệt cho chị
cám ơn mẹ bapluoc, Bo nhà mình đỡ dc chút xíu rùi...vậy là cũng mừng lém lém rùi...còn phải trường kỳ kháng khiến thui.....ông bà mình có câu là đi với bụt mặc áo cà sa..còn đi với ma mặc áo.....2 mảnh ...kekekeke :mrgreen::mrgreen:
mà thiệt tình đi 1 vòng bệnh viện ngoại lẫ nội...đã ghét bs ..nay còn ghét hơn...trừ 1 số rất rất ít bs thực sự có đạo đức 1 tí...còn lại toàn là đạo tặc...mấy mẹ có đi thăm bs thì cẩn trọng nhé.
Làm sinh nhật đầu tiên cho cu Bo như thế nào các bạn nhỉ? 24 tháng 6 này cu Bo nhà mình tròn 1 tuổi. Mình muốn tổ chức sinh nhật cho Bo nhưng chưa biết làm thế nào cả. mình và bo đang ở tập thể của trường, các cô giáo chưa chồng ở đây nhiều lắm. hay là nhờ các cô làm giúp nhỉ. hi hi hi....
Vậy là cũng được thôi chứ cũng chưa đạt chuẩn.Miễn là bé khỏe mạnh là mừng rồi Àh CN tuần này (28/06/09)này công ty em có tổ chứa hội thảo sp với nội dung "Sức khỏe-Tài Chính-Tương Lai cho bạn và cho con" tại khách sạn Vitory Q.3.Mời mẹ tham dự nhé.Alo cho em:0988.229.763
Chị liên hệ số dt này 0907051079 gặp chị vương, chị ấy chuyên viên tư vấn và tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà, tại trường, tại nhà hàng.. Giá cả tùy theo túi tiền của mỗi người , thật ấn tượng , thật vui và ngon miệng....