Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu lắm roài mới vào hội Sg. Có bạn nào chơi zingme ko ? Trên zingme có hội Sg đông vui lắm?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà Em là mem mới, hiện đang cư ngụ tại Q10, hôm nay lượn lờ LCM mới thấy hội của mình ở đây. Em xin phép ngồi ngoài cửa hóng chuyện của các ACE trong nhà nhé Chúc cả nhà nhiều niềm vui, buôn may bán đắt
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ok chị, nhà mình có kế hoạch op gì chưa nhỉ? em lúc nào đi đâu cũng muốn đi với ông xã, nhưng ông xã đôi lúc k muốn. Phải lên làm quen với các bố và học hỏi để sau này biét cách chăm con nữa chứ, hiii, đúng k các mẹ nhỉ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Welcome bạn. Cứ vào thẳng phòng khách uống nước, chọn phòng ngủ và tham gia 88888888 với mọi người nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mẹ ơi, ghé đấu giá phiên 2 nhà em cho vui nhé, thanks mọi người !!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đảm đang thế còn nói gì nữa, miễn đừng gây" hậu quả nghiêm trọng" như nhà Sure là được rồi!!!
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Cần gì già, tui hồi sinh viên cũng đã khoái mấy bài nhạc Trịnh rồi, hay hơn cái đám nhạc nhố nhăng lúc nhúc của đám trẻ bây giờ!!!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy đấu giá đi, Sure tạt qua... xem. CHứ mấy vụ đấu giá này chả rành
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tks bạn. Công việc lu bu quá, chưa có khoảng thời gian nào dài dài chắc chắn ngồi được trước máy tính nên chưa định được ngày giờ. Mình tính sáng thứ 2 tới mới rảnh để tổ chức đấu giá đây. Có gì bạn vào topic của mình để cập nhật thông tin và tham gia cho vui nhé. Ngoài giải đặc biệt được tặng giày, sẽ có rất nhiều giải phụ hấp dẫn nữa, hihi....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay mới vịn được nhé. À cho hỏi tí, con cháu nó quẹt miếng dầu trúng mắt, đã cho rửa nước sạch, chắc chả sao đâu hỉ!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đang ngâm cứu vụ đấu giá tặng free để PR cho cái thương hiệu đây, chứ sản phẩm bán ra lời có bi nhiêu đâu nên giảm giá bằng giá vốn thì 15k-20k nghe ko hấp dẫn hỉ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng đó bạn, coi như chi phí PR chứ sản phẩm đấu giá mà vẫn kỳ vọng ...có lời thì không thể hấp dẫn được. Chúc bạn buôn may bán đắt nhé. Nếu không có gì thay đổi sáng thứ 2 qua nhà mình tham gia đấu giá cho vui. Mình đang nghiên cứu để đăng thông tin sao cho chính xác và tránh gây hiểu lầm về luật đấu giá như một số topic đã gặp phải, gây tranh cãi tùm lum, mà không biết có ok không đây
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là bà chị em vừa hiền vừa tốt bụng nữa!!! Đây, kể nghe 1 chuyện nhỏ hôm trước đã kể cho Xù với nhà Baongoc nghe chơi rồi. EM tuyển NV giao hàng nhưng phải có quen vì đi giao hàng cầm tiền hàng về cho em, sau đây là đoạn hội thoại " Chị có nói rõ là phải giấy giới thiệu của trưởng khoa em đang học, hoặc trưởng phòng đào tạo hoặc của hiệu trưởng, hiệu phó trường em mới được" " Dạ thì em cũng có giấy giới thiệu của phòng đảo tạo mà chị" " Ng giới thiệu em là bạn sinh viên học cùng em đã ra trường được giữ lại làm việc tại trường mới 3 tháng, k thể bảo lãnh giới thiệu em được" " Em nghĩ công viêc chị cần ng thật thà chứ rõ lí lịch mà gian cũng vậy hà" " k có lí lịch thì cũng k thể biết có thật thà hay k, rất tiếc, chị k thể nhận em" " Tại ba mẹ em muốn đi làm để tự lập nhưng em còn phải học trả nợ môn nên k kiếm được việc theo thời gian của em, chứ nhà em cũng khá giả đâu cần phải đi làm vậy" " Xin lỗi, chị k thể nhận em" " MỖi tháng em cầm trong tay 10 triệu chị tin k, k lẽ em đi tham mấy triệu tiền hàng lẻ của chị" " Cách đây 10 năm, chị cũng là sinh viên như em, mỗi tháng chị cầm trong tay 10.000 đô em tin k, k lẽ vậy mà giờ chị ngồi đây tuyển em" Biến thẳng, điên hết biết!!! Mấy đứa đó phải dữ vậy mới vừa!!!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đưởng đang thế nên toàn bị các bạn dụ nấu cho các bạn ăn không à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì đã bào có ng này ng khác mà em, nhưng hên xui. Doanh nghiệp ngại chẳng qua vì k dám thẳng tay thôi, chứ bên chị hà, thực tập làm luoận văn bên chị test thực tế ngay, k đạt thì miễn kí đi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Me MIt lâu lâu k nghe thấy nhớ chứ SUre mỗi ngày k kiếm chiện với chồng thì còn nhớ ác, hà hà hà