Sinh con xong thấy mình thật bận bịu các mẹ ạ. Nào là cho con bú, tắm, giặt cho con, nhà cửa, cơm nước, nội, ngoại. Em thấy chẳng còn thời gian mà thở nữa. Nay tự nghĩ phải phụ chồng gánh vác thêm chuyện cơm áo gạo tiền làm em ko còn chút thời gian nào chăm sóc bản thân nữa. Các mẹ nhiều kinh nghiệm giúp em làm sao để dung hòa tất cả các mối quan hệ giờ? Điều em lo lắng nhất là không có time chăm sóc bản thân rùi lại già hơn chồng, lại bị chồng chán, chồng chê. Điều lo lắng thứ 2 là bận bịu làm ăn kinh doanh rùi không có nhiều thời gian cho con, lại để nó nhếch nhác, tội nó! Làm sao để 1 ngày có 48 tiếng nhỉ? Có lẽ thế em mới mong làm hết việc đc!
chào mừng bạn đên diễn đàn...nếu căng quá thì thuê giúp việc theo giờ nhé....mọi thứ sẽ đc dung hòa rất nhiều...
Mình ở Lâm Đồng nè bạn, mình có đi Gia Lai rùi. "Em đẹp lắm Playku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, .... "
Cũng ko hẳn đâu bạn ạ! Ngắm nhìn thiên thần của mình ngủ thì mọi lo lắng toan tính chợt tan biến hết;
Phụ nữ hy sinh cả đời cho chồng con nhưng cũng cần phải yêu thương chính bản thân mình. Chúc bạn sẽ cân bằng được mọi thứ. Nếu công việc bù đầu, vất vả quá bạn có thể nhờ sự trợ giúp của đôi bên nội ngoại, mướn người giúp việc hoặc phân rõ trách nhiệm vợ chồng trong gia đình chứ phụ nữ cũng chỉ có 2 tay, 2 chân như đàn ông, chúng ta không thể mọc thêm tay/thêm cánh được
ý kiến mn hay nè mình cũng phải dành thời gian cho mình nữa nhé, đừng thương chồng quá mà ôm hết việc vào người để họ chia sẻ để hiểu nỗi vất vả của mình nữa nhé
Chúc bạn sẽ cân bằng được mọi thứ và có thể chăm sóc được bản thân chu đáo, xinh đẹp ngoài chồng - con bạn nhé! Mình rất vui được làm quen! (2 bạn @thuthugbbn , @Socnhi16 cũng cho mình làm quen nha. Mình là thành viên mới. Mình rất hy vọng được giao lưu, chia sẻ cùng 2 bạn và tất cả mọi người...)