Chào cả nhà, Mình là bà mẹ đang rất bận bịu và rất hạnh phúc, bởi sau hơn 10 năm làm vợ, giờ đây đã được làm mẹ của 2 em bé: bé trai 40 tháng và bé gái 24 tháng. Mình rất thích trang web này và học được nhiều điều hay từ nó.
Chào người mẹ hạnh phúc, Chị có đủ nếp đủ tẻ là quá quá hạnh phúc luôn roồi. Chúc chị hạnh phúc hơn nữa khi tham gia LCM nhe :-({|= :-({|= :-({|=
Welcome mẹ Thiên Nga, bác vào mời nước và cùng chia sẻ kinh nghiệm điểm mười cho chúng em nhé. =D> =D> :mrgreen:
TB ơi chúc em cũng được điểm 10 giống nhà Thiên Nga cả ... nhà mình nữa nhé :lol: :lol: :lol: Chào mừng cả nhà Thiên Nga tham gia diễn đàn LCM :lol: :lol: :lol:
Cám ơn mọi người nhiều. Trưa hôm qua xem TV thấy VTV1 giới thiệu DD này. Cả buổi tối mình đọc say mê và đăng nhập luôn. Nhiều tuổi rồi mới có con nên mình còn ấm ớ lắm. May quá có DD để cùng học hỏi.
@bác Thúy: Cảm ơn bác, em mà được như lời bác chúc là em mời bác lên Chiêm đấy :lol: :lol: :lol: @mẹ Thien Nga: Bác đã đi tản bộ loanh quanh phố rùm nhà mình chưa? Bác đã gặp gỡ nhiều hàng xóm chưa bác? :lol:
Bác Thuý à, hãy để bác TB tận hưởng vóc dáng "gái một con" và không gian "một nhóc lớn quậy + một nhóc nhỏ nhõng nhẽo" một thời gian. Chứ nhà tôi 2 nhóc nhỏ + một nhóc lớn không còn lúc nào mà nghĩ đến mình nữa. Chỉ dám ngồi vào máy khi sắp nhỏ đã "khò khò". Tui mới dám đi loanh quanh gần gần thui. Tính tui hơi nhút nhát. Vài bữa quen quen mới dám làm quen, hỏi han thời tiết, gia cảnh, v.v... [/quote]
[/quote] Thì nhà mình cũng giống nhà Thiên Nga mà, mệt nhưng mà vui, ngắm con mãi không chán, trừ nhóc lớn nhỉ :lol:
Trời ơiiiiiiiii nhà TB kia bác đang muốn giảm cân đây, cứ Chiêm với bao là bác không vừa cửa vào nhà với chồng với con đâu, cửa nhà bác bé lắm :lol: :lol:
@bác Thuý: 2 đứa nhỏ nhà bác có nhường nhau không ? 2 nhóc nhà tôi gần bằng nhau nên uýnh nhau suốt ngày, hễ đứa này chơi đồ chơi gì là y như đứa kia cũng đòi. Nếu không thì lại đòi mẹ. Lắm lúc mệt đứt hơi mà không dám nặng lời với tụi nó, tại hễ cau mặt là đã có đứa leo lẻo: Coon êu mẹ ló (ngọng líu ngọng lô mà). @bác TB: Kinh nghiệm để được điểm 10 là không tính toán gì cả, trời khắc cho. Mà tôi chỉ được có 8 điểm thôi. Nếu bác có bé trai nữa là 10 điểm đấy, tôi sẽ ghen với bác cho coi. Mà bao giờ bác tính tăng điểm của mình lên đấy?
Cũng chưa đến lúc thôi vì cô em còn bé nhưng có biểu hiện lanh chanh bắt nạt anh lắm, toàn đòi đồ chơi của anh, không được thì gào lên, có tí nước mắt nào đâu :lol: chắc mấy nữa suốt ngày phải xử kiện cho anh em nó thôi :lol: Còn nhà TB đang ấp trứng đấy, mà phải tính chứ TB nhỉ (động viên tí :lol: ) cố lên em nhé :lol:
Nhà em 2 thằng bằng nhau đánh lộn tranh giành tối ngày này bác A, quên, welcome mẹ Thiên Nga đến với LCM!mà bác ở đâu thế?HN hay SG?
@ Mẹ Bibo: OK :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: khoái quá trời luôn. Mọi người ơi, hôm nay đọc báo Tuổi trẻ, thấy giới thiệu mạng của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM mình thấy cũng hay. Địa chỉ nhidong.org.vn, mọi người thử vào xem.