Không bít có mẹ nào như em ko? hôm nào mà ko mặc áo ngực thì cứ gọi là như màn hình phắng ấy. hjc. Em lại vừa gầy vừa cao, thế mới chết chứ ( Suốt ngày phải lo mặc áo độn với nâng các mẹ ạ. Các mẹ có bí quyết hay bài tập nào hay để tăng size vòng 1 thì share em với :XXX many thanks các mẹ
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Vụ này cũng hơi bị khó, em thấy nhiều bác sĩ khi tư vấn thường khuyên muốn vòng 1 lên thì người phải mỡ màng cái đã, lúc đó nó đủ chất, đủ nước mới nuôi vòng một phát triển được.
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Nhìu người nói là tập tạ cho vòng 1 to ra. mình tập cả tháng mà chả thấy thay đổi gì. hjc hjc
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ hĩ sao mẹ lại động chạn đến nỗi đau của người khác rùi . mình cũng thế nè có em pé xong cái thành cái màn hình siêu phẳng
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ em tưởng là lấy chồng rùi có em bé thì sẽ cải thiện được size vòng 1 chứ nhỉ??? lại còn tệ hơn hả mẹ nó?
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Hehee, sau khi hết sữa thì sẽ thành siêu siêu phẳng ý chứ. Topic ngộ ghê cơ!!!
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ hix hix thử thì bít mà mẹ nó. ta lại phải động chạm đến dao kéo vậy hihih
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ em nè, trước khi lấy chồng đã bé lấy chồng cho con bú hết xong về mo luôn, nhưng mông lại to ra thêm, hu. ước gì mnfh có nhiều tiền để lấy thịt mông đắp lên ngực nhỉ. ngực em h bé đến nỗi không còn gì để giữ áo nữa ý, cứ giơ tay lên hay hoạt động mạnh là áo đi đường áo, ngực đi đường ngực may chồng thông cảm không chê huhu
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Mình cũng thế này bạn ơi. hjc. chọn áo ngực khổ lắm ý, áo đi đằng áo, ngực chỗ nào chả bít nữa(
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Giá mà iem cũng có tiền để đi dao kéo Dao kéo làm ở VN thì sợ lắm chị ạ, ra nước ngoài thì tốn kém lắm nhỉ???
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ hehe iem là iem thích cái ý tưởng của mẹ me_pe_chit , chồng iem tập tạ ngực còn to hơn ngực iem hix hix . Có khi em phải suy nghĩ về giải pháp này của mẹ quá !
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ ui mẹ nó nói thế em bắt đầu lo. e cũng vừa sinh con xong. kop biết sau này có ... hic. vốn dĩ của em cũng bé
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ thôi tớ can. trời cho mình thế nào cứ thế ấy mẹ nó ạ. chồng có chê đâu mừ^^
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Nhưng đôi khi cũng tự ti lắm mẹ nó ạ. hì hì. em có chuyện như thế này các mẹ ạ, nghĩ vừa buồn cười vừa thường, cùng hoàn cảnh với mình. Hôm trước có 1 em hỏi mua áo nâng ngực chỗ em, em ý kể là ngực bé quá, lại nhận đóng vai người mẫu áo tắm, bây giờ ko bít làm thế nào. Rùi hỏi mua áo nâng ngực xem có cải thiện được ko? Nhưng chết cái mặc bikini mà mặc áo nâng ngực thì sợ bị lộ. Hjc. Em ngồi tìm bikini cho em ấy cả buổi nhưng bộ nào cũng hở, toàn 2 dây thì làm sao mà che áo nâng được Khô thân :-<
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ mẹ nó tập đi xem có cải thiện gì ko. hi hi. Dạo này em chuyển sang massage. Hôm nào đi tắm cũng lấy vòi sen massage xunh quanh vùng ngực. Hình như thấy cải thiện được ít đấy mẹ nó ạ
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Ngực mình trước cũng phẳng lì. Có chồng rùi chồng message -> chồng bảo to hơn xíu. Có con thì ngực to hơn xíu Đến khi hết sữa lại quay về ban đầu. Nhưng giờ chồng không thèm message nữa (chán rùi). hì hì. Ngại ghê cơ.