Ngày 20-10 hàng năm là ngày phụ nữ Việt Nam được công nhận và tôn trọng như những phụ nữ khác trên thế giới. Việc tặng quà cho một nửa thế giới còn lại, dường như là một hành động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, bày tỏ tình cảm yêu mến và sự cảm ơn vì đã luôn bên cạnh chúng ta. Tặng quà gì cho mẹ, cho vợ đây? Dường như là câu hỏi khiến các chàng trai, các ông bố trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Bố thường kể “Trước đây khi bố yêu mẹ, làm gì đã có nhiều thứ để tặng đâu, rồi cuối cùng đạp xe rong ruổi trên phố, cho lãng mạn. Đến khi lấy nhau, có con, tặng quà cho mẹ con thì bà ấy lại bảo thôi quà cáp làm gì, để dành tiền cho chúng nó học hành. Đến khi có điều kiện mua quà cho mẹ con thì bà lại bảo cứ đưa phong bì tiền, bà mua đồ về làm cơm quây quần nhau.” Thế là hết ngày 20-10, bố cũng muốn mua gì đó tặng mẹ con, nhưng không biết tặng mẹ con quà gì bây giờ? Thật là bối rối. Còn con trai của mẹ, hình như đã quá quan trọng việc tặng quà cho bạn gái, lấy lòng người yêu mà quên đi người phụ nữ quan trọng nhất nhì cuộc đời mình. Hỏi các chàng trai tặng mẹ quà gì ngày 20 – 10, có chàng thì xua tay, thôi mẹ tớ tặng quà làm gì, bà ấy chẳng cần quà đâu; có chàng thì ngớ người ra, vậy là đã quên mất đúng không? Các chàng đừng nhầm nhé, mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng là một nửa của thế giới, Mẹ sẽ thấy vui mừng khi con mình đã lớn, đã có người yêu rồi, mẹ sẽ đỡ vất vả, nhưng cũng sẽ tủi thân lắm ấy khi mà lâu lắm rồi mẹ chưa có ai tặng quà, khi mà con trai lớn rồi đã không còn dành hết chú ý cho mẹ nữa. Dù bạn là nam hay là nữ, ngay cả khi bạn đã kết hôn và có em bé, mình chắc rằng khi nhận được một món quà của bạn, mẹ sẽ cảm động lắm đó nghe. Không tin hả? Bạn thử đi. Em cũng tin rằng sau khi kết hôn rùi còn rất ít các cặp đôi còn lãng mạn, chồng còn nhớ mua một món quà nhỏ xinh cho vợ, hay chúng ta đôi khi cũng quên mất việc nhớ tới người mẹ của chúng ta. 20 - 10 năm nay sắp tới rồi, Chúc các chị các mẹ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Ðề: Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10 mình cũng thích có những ngày này....................................