Chắp cánh cho ước mơ của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi achxi, 2/11/2010.

  1. achxi

    achxi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ước mơ...cũng ko hẳn...sở thích tuyệt đối...có lẽ đúng hơn.
    Hát...hát...và hát... Lúc vui..lúc buồn...Lúc có điện..và ..kể cả vi vu lúc cúp điện trong khoảng sân tối thui trên sân thượng..

    Có lẽ con người ko ai là hoàn hảo.. Nhưng họ luôn có ước mơ..có niềm đam mê...Và mình muốn chắp cánh cho con mình để vươn tới những điều đó.. Có thể..ko đạt được đến những vì sao...Nhưng ít ra ko kết thúc bằng 1 nắm bùn đất...

    Bố thì phần mềm thu âm...Mẹ thì lắng nghe cho nhận xét...Chị thì lo việc up lên xử lý...Tất cả ...cũng chỉ vì niềm vui của con... :)

    Cuộc thi diễn ra được hơn 1 tuần..chỉ còn 1 tuần nữa là hết..
    Hát..thu âm... hát đi hát lại ...nhiều thứ bực mình xen vào làm đứt quãng.. Nhưng không vì thế mà mạch cảm xúc bị vơi bớt đi..

    9h tối...11h khuya...mới xong...Và đó lần hát thứ hơn một chục của bé nó..

    Chia sẻ với mọi người đoạn clip đã được mọi thành viên trong gia đình tham gia để hoàn thành.

    Và...sẽ càng trân trọng hơn...nếu...đựoc mọi người cùng nâng cánh ước mơ con trẻ..:)

    VOTE here!

    [video=youtube;N_Flefod6s4]http://www.youtube.com/watch?v=N_Flefod6s4[/video]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi achxi
    Đang tải...


Chia sẻ trang này