Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Hô Hô mẹ em PD khen mẹ anh Nam quá chừng à chị ưi xì tin gì nữa đâu ạ . cuối năm nay em tính sản xuất thêm cô công chúa nè mà ko bít có bị mất dáng xìtin ko nữa heeee cái áo đó dạng phao mà PD măc ấm lắm đó áo vậy mới trụ được cái rét -22 độ đó PD ưi
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Cốc cốc cốc, An nam ui chị Nhi và em Khang qua chơi nè, có ai ở nhà ko ta
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... An NAm ơi, mấy ngày nay em có khỏe hôn? ..chị qua nhà Nhím thấy mẹ nói em bị ho à? đã đở chưa em? Chúc An Nam mau hết bệnh nhé ..
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Hihihi..An Nam hok có nhà mà có chị Annie thui Nhi Khang ơi ...để chị chơi với 2 em nhé ..
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Vậy ah, thế Annam đi trẻ hay ở nhà với ông bà? mà giờ Annam biết làm gì rùi nhỉ?
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... A Nam đang làm jì đóa? chắc ngủ rùi phải hok? e giúp a dọn dẹp nhà nà, mời khách uống nước dùm a nữa nà.
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... cốc.........cốc..................cốc...............có ai ở nhà hok? mở cửa đón khách nè, hihihi, hok biết giờ này cả nhà annam đang làm j nhỉ? chắc đang say giấc mộng quá
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Chủ nhà này bận hết rùi khách ơi ... . Chị Annie qua hok thấy ai nên đi dìa nè ..
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... An Nam chắc còn nhớ chị Anha ha, chị bây giờ có em trai nè, đi học nữa nè, mà ghanh tị với em lắm. Chúc em Anam mau ăn chóng lớn, ngoan nha .. muahhhh
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Chị ơi em có mặt nè .em ho thôi chị ơi sổ mũi nữa chứ nhưng mà em ko chịu ăn chỉ mải chơi thôi .chị có khỏe ko ? bên ày lạnh quá àh bao giờ cho hết lạnh chứ chị ?chị Annie có hình avatar đẹp thế chị /
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Chị Anha ơi chị đó hả lâu lắm em mới thấy chị nè mẹ chị mới sinh em trai cho chị hả chị ? mẹ chị giỏi vậy ?chị Anha ganh tỵ gì với em đó em phải ganh với chị đó mẹ chị sinh em trai cho chị mà chị chịu khó vào thăm nhà nha chị của em
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Híc híc can 2 mẹ con Pd nhớ đừng có sút tung cửa nhà em nha chị ơi xây lại tụi nghiệp lắm mà giò gì cũng đắt đỏ nữa mà giờ em chịu khó vào nhà rùi nè chị ghé nhà em đi
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... hiiiiiii mẹ em Nam lại được phen mắt mũi nổ tung lạn lộn chị ưi em mới có 24 tuổi àh ko trẻ sao đc chứ ạ tại em mót lấy chồng sơm mà ko sợ ế đấy chị ạ hiiiiiii
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... An nam ở nhà với bà tây bé Bun ah .Bà tây trông an Nam từ khi còn 8 tháng tuổi đó giờ an Nam nói tiếng Nga ko àh .tiếng việt an Nam ko hiểu gì hết cả trừi giờ an Nam trò gì cũng chơi hết đó ko ngoan như bé Bun đâu
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Ừhm em vào thăm anh giờ đó là anh vẫn ngủ khì khì đấy anh Nam hôm nào cũng 10h trưa mới chịu dậy đấy cảm ơn em trai dọn nhà giúp anh nha giờ anh qua nhà trông nhà giúp em nhé ok
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... ai biểu mẹ con Mk qua thăm nhà em giờ này chứ em còn ngủ gáy phe phe đấy mà giờ em vào nhà đón khách mọi người ngủ cả rùi bùn ghê cơ đó
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Mở cửa nhà bé An Nam nào, chúc con ngày mới vui vẻ, ngoan khỏe nhá nhá......
Ðề: Cháu An Nam nhà tui .... Anh An Nam biết tiếng Nga mà hok biết tiếng Việt là dở hơn em rùi đó nha, vì anh là người VN mà. Hihi .Khi nào anh về VN em chỉ anh tiếng Việt còn anh chỉ em tiếng Nga nha anh .