Cháu bé tử vong khi đang được tiêm thuốc

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 20/10/2008.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Cháu bé tử vong khi đang được tiêm thuốc

    Thấy cháu Nam sốt cao, sáng 18/10, vợ chồng chị Vân Anh (Đống Đa, Hà Nội) đưa con vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám và tiêm thuốc. Nhưng khi bác sĩ vừa rút mũi kim ra thì cháu bất tỉnh, tè dầm ra quần rồi tử vong.

    Người nhà cháu Nguyễn Nhật Nam (2 tuổi) cho biết, rạng sáng 16/10, cháu bị sốt 39,5 độ, có hiện tượng co giật nên được bố mẹ đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Các bác sĩ cho biết cháu bị sốt virus và truyền dịch rồi cho về.

    Nhưng ngay tối hôm đó, cháu Nam lại sốt nên sáng 17/10 tiếp tục được đưa vào viện khám lại, được bác sĩ Trần Văn Quang chuẩn đoán: Sốt và tràn dịch phổi nhẹ. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cháu và nói không có vấn đề gì nên cho ra viện.

    Tối đó, cháu Nam lại khó thở nên bố mẹ đưa vào viện và được bác sĩ chẩn đoán là tràn dịch màng phổi. Tại đây, cháu đã được hút 300 ml dịch nên sau đó dễ thở hơn, ngủ được đến 6 giờ sáng hôm sau.

    Sáng 18/10, theo chỉ dẫn của bác sĩ, mẹ cháu Nam đưa con đi chụp lại phim. Lúc đó, cháu không sốt nữa và đã chịu chơi. Tầm 8h30, y tá đến tiêm cho cháu. Nhưng khi bác sĩ tiêm được nửa xilanh thì người cháu đã dần tím tái rồi tử vong luôn.

    Hiện gia đình đã đề nghị bệnh viện nhanh chóng trả lời nguyên nhân gây ra việc này.

    Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đây là một trường hợp đau lòng. Theo dự đoán ban đầu của ông, nguyên nhân khiến Nam tử vong là do cháu đã mang sẵn bệnh viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi, có thể nhiễm trùng máu, thậm chí là u phổi. Còn việc mũi tiêm có là tác nhân làm bệnh nặng thêm hay không hiện đang được các bác sĩ phân tích để làm rõ.

    Bác sĩ Liêm cũng cho biết, mũi thuốc tiêm này chỉ là một loại kháng sinh thông thường. Dự kiến cuối tuần này mới có kết quả về nguyên nhân cái chết của cháu bé.

    Minh Thùy
    VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm trước mình nghe tin này trên đài phát thanh buổi sáng mà bị ám ảnh suốt, con mình cũng vừa tròn 2 tuổi vào hôm 18/10 và cũng đang bị sốt, nhưng hình như là mọc răng(vì cháu cứ kêu đau răng suốt). Hy vọng là đúng vậy
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Có lẽ là tiêm kháng sinh nhưng không thử trước.

    Các mẹ cũng chú ý khi con tiêm hay xông mũi bằng kháng sinh thì cần phải yêu cầu bác sỹ thử trước xem bé có phản ứng với loại kháng sinh này không. Kể cả trường hợp trước đây không phản ứng thì cũng nên thử cho chắc vì phản ứng thuốc dễ nguy hiểm đến tính mạng.
     
  4. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    sợ quá, cu Trí nhà mình mấy ngày nữa cũng tròn 2 tuổi vừa rồi cũng bị sốt, hic hic.. sợ thật..
     
  5. thaoquyen_baby

    thaoquyen_baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đọc báo thấy nói trường hợp này trước khi tiêm mẹ bé có hỏi y tá là tiêm thuốc gì nhưng y tá ko thèm trả lời cứ tiêm.
    Rút kinh nghiệm đi viện ko việc gì phải im mồm trước cái thói khinh khỉnh của bác sĩ và y sĩ
     
  6. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Minh cho con đi tiêm phòng ở Lò Đúc nhưng ở đó cũng khong hề tiêm thử phản ứng với thuốc của cơ thể con mình. hic
     
  7. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Thử thuốc chỉ áp dụng trong trường hợp tiêm kháng sinh để đề phòng phản ứng.
     
  8. Titi

    Titi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/1/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    cẩn thận với y tá bệnh viện

    Hồi tháng 8/2008, bé nhà mình phải nằm viện, mắt mình chứng kiến y tá phát thuốc sai cho 2 bệnh nhân mắc 2 bệnh khác nhau: 1 cháu bệnh thận, 1 cháu đi ngoài.
    2 cháu này nằm cùng phòng với bé nhà mình
    May mà mẹ cháu mắc bệnh thận phát hiện ra vì cháu này nằm lâu, mẹ cháu đã quen thuốc
    Mình cố ý theo dõi xem y tá đó có xin lỗi hay không, nhưng ko 1 lời xin lỗi
    Ơn trời là cả 2 cháu bé đó đã ko uống thuốc nhầm của nhau.

    Tiếp đó cháu bé nằm cạnh con nhà mình bị y tá đo huyết áp nhầm, bác sỹ tức tốc xuống kiểm tra, ông ấy định cho uống thuốc hạ huyết áp ngay May sao vị bác sỹ đó cẩn thẩn tự tay đo lại trước khi cho uống thuốc, và phát hiện ra y tá đo huyết áp sai.

    Mình về nghĩ bụng, từ nay có cho con vào bệnh viện cũng phải hết sức cảnh tỉnh trước mấy mẹ y tá
     
  9. Me Biluoian

    Me Biluoian Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng biết thế nào mà cẩn thận cho con nữa, dùng thuốc thì phải theo chỉ dẫn của bác sĩ, mà bác sĩ bất cẩn thế này thì biết theo ai đây! Con bị ốm không đi khám thì lo, mà đi khám hay vào viện thì lại càng lo hơn nữa!
     
  10. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Cái câu cửa miệng của các bs là khi có dấu hiệu bất thường thì đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, v.v. Thế nhưng các cơ sở y tế thì chả đáng tin cậy tí nào. Viện Nhi TW còn chả tin được,huống hồ cấp huyện, cấp tỉnh???

    Từ hồi con được 18th, mình toàn tự chữa cho con. Lúc nào nặng lắm mới mang đến BS. Điếc không sợ súng nhỉ, nhưng mà mình thấy đưa đến BS toàn bị tương KS mạnh, mà con chả khỏi, xót con kinh khủng. Nên mẹ toàn tự mày mò chữa cho con cho nó lành.
     
  11. checbee

    checbee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    thuong wa, xot xa wa

    tre con vo toi, co biet gi dau...kho than wa. Ko biet noi gi hon.:(
     
  12. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Y tá như thế thì làm y tá gì được nhỉ? Đuổi việc đi cho rồi. Chứ cứ đợi khi xảy ra việc mới xử lý thì còn gì để nói nữa. Sao lúc đó thấy Y tá ko lên tiếng xin lỗi, mẹ nó ko lên tiếng cho cô ả bẽ mặt luôn? Nghe mà bực mình thật đó. Em ghét mấy kiểu Y tá đó cực kỳ!
     
  13. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Argai mình cũng thế. 2 tháng trước cũng bị tràn dịch phổi trụy tim ,ở nhà mình cấp cứu nhanh xong rồi tức tốc mang con vào bệnh viện.1 phần vì kẹt xe ,1 phần bệnh viện quá tải.vào gặp được bác sỹ " phán câu : có dấu hiệu làm kinh thì phải điện não !!!?????.... với điều kiện không được uống thuốc an thần....????? bó tay " vậy mà còn khuyến cáo nếu trong thời gian làm test Bé nhúc nhít là không kết quả > ối trời......con nít mới 4 tuổi bệnh bảo phải ngoan như người lớn . Cuối cùng hỏi ra mình mới biết có rất nhiều người đã từng bỏ cuộc vì con không ngủ được phải về nhà và con không có thuốc uống.mình cũng lâm vào tình trạng như thế. Họ vô tâm quá !!!!! từ đó đến nay thật lòng mình chỉ còn có mỗi việc phó mặc con cho trời thôi.vì có hiện tượng thế mà vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho con.hỏi thư ai có thể ăn ngon ngủ yên không hả????? Buồn ghê.
     
  14. mevuhien

    mevuhien Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    5,755
    Đã được thích:
    2,171
    Điểm thành tích:
    913
    nghe thay tinh hinh bac sy, y ta bay gio ma so qua di, Cam on troi cho con hai dua con khoe manh, cam on troi nhieu lam, lam
     
  15. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Vào viện nhi Trung ương mới thấy được các y tá chăm sóc bệnh nhân như thế nào, thuốc các cháu uống buổi sáng thì đến gần trưa mới phát, gia đình ko biết nên cho uống thế nào vì uống thuốc sáng vào buổi trưa, nửa buổi chiều lại uống thuốc buổi trưa.
    Tiêm thì sợ luôn, cứ bơm bơm thuốc để sẵn, ko biết là có nhớ rõ cháu nào với cháu nào ko, nếu mà có 2 cháu trùng tên nhau thì ko biết sao????
    Mà con bị tiêu chảy cấp, bế đến đâu chảy nước đến đó nhưng vào viện từ trưa đến chiều vẫn chưa được xếp chỗ. Chẳng hiểu lãnh đạo viện quản lý kiểu gì nữa.
    Mình được chứng kiến cảnh 1 e bé 3 tháng cấp cứu tại khoa tiêu hoá bệnh viên Nhi TW, Bố Mẹ bò lăn ra cửa vì con tím tái trong khi Bác sỹ chẳng thấy đâu, chỉ có 1 cô y tá và 1 cậu sinh viên thực tập. Các mẹ thấy thế có chấp nhận được ko???
     
  16. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    đọc bài báo mà không cẩm nổi nước mắt, buồn quá, mà sao dạo này thấy phản ánh về bệnh viện nhi TW nhiều thế không biết, BV TW mà còn thế thì biết tin vào ai bây giờ. không biết các cơ quan chức năng đã vào cuộc chưa và làm đến đâu, làm thế nào rồi, các mẹ ơi chúng mình có thể làm gì để góp phần làm rõ những vụ việc như thế này được không, để cảnh tỉnh lương tâm của các y bác sỹ, chứ cứ để tình trạng này tái diễn thì không biết bao nhiêu bé phải chết oan uổng, tức tưởi thế này.
     
  17. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Gia đình cháu bé tử vong sau tiêm cho rằng con chết oan

    Gia đình cháu bé tử vong sau tiêm cho rằng con chết oan

    Người thân cháu Nam đang làm đơn đề nghị Bệnh viện Nhi trung ương giải trình nguyên nhân cái chết đột ngột của cháu khi vừa rút mũi kim, bởi cho rằng chết oan. Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện khẳng định cháu bé có bệnh.

    Cháu Nguyễn Nhật Nam (2 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) sốt cao, nhập viện Nhi trung ương hôm 18/10, và được chỉ định tiêm kháng sinh. Nhưng khi nhân viên y tế vừa rút mũi kim, cháu bất tỉnh, tè dầm ra quần rồi tử vong.

    Chị Nguyễn Thị Kim Anh, bác ruột cháu Nam cho biết, điều khiến gia đình bất bình nhất là từ hôm xảy ra chuyện buồn của cháu đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương không hề có phản hồi nào cũng như cử người đến đến thăm hỏi người thân hay thắp cho cháu một nén hương.

    "Hôm nay, gia đình tôi đang làm đơn gửi lãnh đạo bệnh viện và thanh tra Bộ Y tế đề nghị bệnh viện phải giải trình về nguyên nhân cái chết của cháu và đưa ra cách giải quyết nhanh chóng chứ thế này thì oan ức quá", chị Kim Anh nói.

    Cháu Nam là con trai một của anh Nguyễn Tuấn Anh và chị Trương Thị Vân Anh. Theo người nhà, bình thường cháu không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, chỉ thi thoảng khò khử, hen phế quản như những đứa trẻ khác. Vì thế, họ không chấp nhận lý giải từ bệnh viện rằng, nguyên nhân khiến cháu tử vong là do bệnh nặng có sẵn trong người.

    Về điều này, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương khẳng định, không có chuyện cháu Nam bị chết oan như lời gia đình đã nói trên báo chí mấy ngày nay.

    Bác sĩ cho biết, lần khám và tiêm thuốc này, một năm trước, cháu Nam cũng đã nhập viện vì bệnh viêm phổi và phải điều trị hơn hai mươi ngày, sau đó cháu còn bị xuất huyết, giảm tiểu cầu. "Bản thân cháu đã có bệnh nặng, lại thêm qua mấy lần khám lượng bạch cầu luôn giảm cho thấy khả năng miễn dịch của cháu rất kém", ông nói.

    Ông Liêm cũng cho biết, người trực tiếp tiêm cho cháu hoàn toàn thao tác đúng kỹ thuật, hai loại thuốc được dùng đều là kháng sinh thông thường, rất hay được sử dụng. Hiện nay nhân viên tiêm nói trên vẫn được làm việc bình thường tại bệnh viện.

    "Cháu bé tử vong có thể là phản ứng sốc phản vệ khi tiêm, một trường hợp rất hiếm gặp nhưng cũng không thể loại trừ", ông Liêm nói.

    Về những bức xúc của người nhà cháu bé trước việc bệnh viện không có động thái thăm hỏi , ông bày tỏ: "Hằng ngày có biết bao nhiêu người đến khám, chữa bệnh. Làm sao mà cứ bệnh nhân có vấn đề là bệnh viện có thể cử ngay người đến thăm hỏi được.". Ông Liêm cho biết, bệnh viện đang tiếp tục họp hội đồng phân tích để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của cháu Nam và sẽ cho biết kết quả vào cuối tuần này.

    Minh Thùy
    VNEXPRESS
     
  18. heocon_thongminh

    heocon_thongminh Top10 ngườibánhàngtốtI

    Tham gia:
    25/5/2008
    Bài viết:
    5,304
    Đã được thích:
    1,244
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà em cũng từng cho con vào viện nhi TW khám một lần lúc 7 tháng khi con bị ho , khò khè mãi . Vào khám mới thấy hết cái "tâm" của các bác sỹ viện nhi . Con em bị viêm họng mà họ phán là viêm phổi, viêm tai, cho một đống thuốc kháng sinh và thuốc bổ . Thời gian khám đúng vài giây không hơn không kém .

    Thôi thì mình cố gắng giúp con nâng cao sức đề kháng để vượt qua mọi bệnh tật, tránh xa bệnh viện ra , chứ vào đến đấy sợ lắm cơ .

    Lần em sinh cháu cũng bị sốc phản vệ kháng sinh sau mổ do họ ko thử trước khi tiêm . Nghĩ lại vẫn thấy hoảng ! Ôi , chán thay cho cái nghề y đức này !
     

Chia sẻ trang này