Đây là ảnh cháu lúc 2 tháng 3 tháng: Mẹ mải tác nghiệp nên vẫn để cho em mặc quần dấm đài. Em cười hết cỡ Còn bây h là 7 tháng: vẫn còn rất khiêm tốn về khoản tóc nên mẹ cháu phải đầu tư các loại mũ. 21/12/2013 Chào cả nhà Lâu lâu quá rồi mẹ cháu không vào topic này nên mọi người vẫn tưởng cháu còn bé lắm. Hiện nay cháu đã gần 5 tuổi rồi. Cái tuổi mà nhất định không cho mẹ chụp ảnh nữa, mẹ toàn phải chụp trộm em thôi nên chẳng có nhiều ảnh. Mẹ góp một ít ảnh update tình hình của cháu để khoe với mọi người nhé Đây là ảnh chụp mùa hè vừa rồi nhà cháu đi Mũi Né với Nha Trang ạ: Còn đây là mấy cái ảnh em chụp lúc đi học Có cả ảnh nghệ thuật nữa
Chào em Tôm,anh cũng là Tôm đây...Em cười tươi xinh trai quá...Ai tên Tôm cũng đẹp trai thì phải. Trộm vía,ảnh Tôm 2 tháng mà nhìn cứng cáp nhỉ?Yêu quá con trai ơi.......
Ðề: Cháu tên là Tom ạ Ui ui mẹ cháu quên mất topic này một thời gian dài rùi ạ. May quá có các mẹ giúp kéo lên. Nhà Tom cảm ơn các cô/bác. Chàng bây giờ thiếu 1 tháng nữa là được 4 tuổi rồi ạ. Mẹ cháu vẫn chăm chụp ảnh cho cháu nhưng bây giừo chàng rất ít khi cười khi chụp ảnh và không chịu cho mẹ chụp. Mẹ cháu toàn phải chụp trộm thui. Kiểu mặt nghiêm nghị thế này thì rất nhiều. Đây là hôm đi Thiền viện trúc lâm Lúc này vừa tới Mộc Châu nên oải quá Nhìn ảnh này mẹ cháu cứ liên tưởng đến con Sóc đang chơi trong rừng ý Thiên đường bảo sơn Rân chơi Bây giờ lại rất thích chụp ảnh cho bố mẹ Bonus thêm cái ảnh chụp ở Mũi Né năm ngoái. Lúc này 2 bố mẹ đang ở dưới bể bơi. Cu cậu ở trên ko ai thèm để ý. Không biết cao hứng thế nào mà lại đõng đạc gọi to ' Hai chúng mày ơi!' làm bố mẹ cháu tí sặc.
Ðề: Cháu tên là Tom ạ Trộm vía bé Tôm nhà chị trông yêu quá, xem ảnh nhớ con trai ở nhà quá ạ. Chúc Tom hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Cháu tên là Tom ạ trộm vía con đáng iu hay cười toe toét thế nhìn cái mồm chúm chím yêu quá.Chúc con hay ăn chóng lớn.
Ðề: Cháu tên là Tom ạ em Tôm đáng yêu quá........................... hôm nào phải cho sang chơi cùng em Bo và Bon và moon nhà mình.....