Các mẹ ơi! Em lo quá, cháu thứ 2 nhà em được 19 tháng tuổi. Từ hôm chuyển về nhà ông nội (cách đây 1 tuần) đến giờ, cháu chẳng chịu ăn uống gì, đêm ngủ cũng không ngon giấc, nửa đêm 2 mẹ con vẫn còn đang hát hò ầm ầm, vì ko hát thì nhóc nhà mình lại khóc. Mình không biết có phải vì thay đổi không gian nên bé mới như vậy không nữa? Vì hiện tại thì cháu không hề bị ốm đau gì cả. Có mẹ nào từng gặp trường hợp như bé nhà mình thì chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều!
Con nhà e cứ về nhầ OBN lên là y rằng k ăn uốg gì..đợt Tết dương lịch vừa rùi líịch sử k ăn lâu nhất là 1 tháng..chỉ ăn toàn sữa...k 1 hạt cháo..nhưng cháu phát triển bth, hơi còi đi 1 chút thôi..mẹ đừng quá lo lắng nhé..chỉ tranh thủ tập ăn lại cho cháu đc lúc nào hay lúc đó thôi ạ..mẹ gầy mất 2kg vì stress đây ạ