Nhâm nhi miếng bí ngọt mềm hòa lẫn hương nếp dẻo và đậu xanh mát bùi trong món chè bí đỏ, bạn sẽ thấy cuộc sống dường như chậm lại và thi vị hơn. Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu chè bí đỏ: ½ trái bí đỏ 1 ít hạt trân châu 150 gr đậu xanh 1 nắm gạo nếp Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vuông vừa ăn. Gạo nếp và đậu xanh vo sạch đun tren bếp cho gạo và đậu chín mềm Tiếp đó cho hạt trân châu vào, đun lửa liu riu cho hạt nở khoảng 5 phút thì thêm 5 muỗng canh đường vào. Cuối cùng thêm bí đỏ vào nồi chè, sau khoảng 7 phút thì tắt bếp. Để bí đỏ mềm không nát thì bạn đừng nên khuấy nhiều mà chỉ đảo nhẹ nhàng và để lửa nhỏ cho miếng bí thấm ngọt. Nếu thích ăn giòn giòn bạn có thể cho thêm phổ tai vào cuối cùng nhé! Món chè bí đỏ gắn liền với tuổi thơ của nhiều người với những ngày trời se lạnh của tiết thu. Nhâm nhi miếng bí đỏ ngọt mềm hòa lẫn hương nếp dẻo và đậu xanh mát bùi, bạn thấy cuộc sống dường như chậm lại một cách thật ngọt ngào, thú vị. Món chè bí đỏ mang hương vị của mùa thu hẳn sẽ khiến cả nhà tấm tắc, bạn sẽ thử chứ? Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu Thế thì làm thử ngày thôi bạn ah. Mình đã từng ăn thử món này rồi, bí đỏ rất bùi. hiiiii
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu món này bò nội mình làm ngon lắm , mình thì chưa dám thử , hôm nào rảnh trổ tài tí các mẹ nhỉ
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu Món này vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Các bé nhà mình đều thích món này lắm
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu Dự định làm chè bí đỏ cho con ăn , mà mãi chưa thực hiện đc hic hic
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu Ngon quá! Hồi nhỏ mình hay được ăn do bà nội nấu, nhưng giờ thì bận việc quá nên không có thời gian làm. Tối nay về làm thử mới được.
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu Nhà em cũng có nhiều người thích ăn nhừ lắm. Mỗi người một kiểu khác nhau nên khi nấu em cứ phải chia thành 2 loại ah.
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu nhà mình thường nấu chè bí đỏ với đường thốt nốt, ăn nóng 1/2 còn 1/2 bỏ vào ngăn đá ăn như kem ý, ngon lắm!
Ðề: Chè bí đỏ ngọt lành cho ngày cuối thu Bỏ vào ngăn đá thì nhà em chưa có làm khi nào. Hiii, có khi nào thử mới được.