Hôm nay trời mưa như trút nước mình phóng ra chợ mua đồ ăn như mọi hôm và đúng là shock khi giá cả ở chợ của mình tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 ngày hôm qua. Đúng là bắt chẹt nhau kiểu gì đắt thì cũng vẫn phải mua thôi, nhưng đúng là tức. Làm ăn cả năm chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu mà chộp giật kiểu này. mình cập nhật giá cả chỗ nhà mình hôm nay( Long Biên thui nhé, ko phải trung tâm HN đâu mà đã như này): ah mà đây mới là ngày đầu tiên của bão nhé: - Rau muống 7k mọi ngày 3k - Su Su 15k mọi khi 8k - Cải bắp 20k mọi khi chỉ 10-12k - Trứng vịt 5k mọi khi 3,5k - Tôm đống nhỏ 20k mọi khi 15k - Thịt lợn 9k mọi khi 8k Nói chung người ta mua vẫn thế nhưng bán đội lên để kiếm lời, Chỉ khổ những người mua như minh thui... Chỗ các mẹ đi chợ có bị như thế ko a? Rút kinh nghiệm sáng em vào big C khuân về ăn mấy ngày hết bão luôn khỏi phải lóp ngóp đi chợ nữa,
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Mấy mợ bán rau chợ nhà Minh giải thích vì mưa nhiều ngập nước rau thối rễ hết nên đắt, lý do vớ vẩn thật
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Ai bảo chọn đúng lúc mưa mà đi, chị đi sớm, mua khoảng 7-8 lạng đỗ và 2 củ su su là 26k, chắc cũng đắt, trứng vịt 34k, mọi khi không mua nên không biết, nhưng chắc cũng đắt hơn tí ti.
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Chỗ em rau muống với mồng tơi mọi ngày 2-3k thì hôm nay 7k,8k. Gói nấm mọi ngày 13 thì hôm nay 17. Đắt nhưng ai cũng mua nhiều để tích mấy ngày mưa.
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Thì cả tháng 6 âm và tháng 7 âm hôm nào chả mưa nên em nghĩ vẫn BT thui... Chắc đợt này các chị bán rau chỗ em nghĩ bão sẽ rất to nên tranh thủ chặt chém đấy mà...Mà cơ bản là ngày nghỉ nên nhà em dậy muộn, cho con cái ăn uống xong ra chợ nên nó thế,
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! hihi... Mẹ em ở quê trồng rau mới cho em 1 tải rau to tướng tuần trước chứ có phải do mưa mà rau hỏng hết đâu.... Khổ chả ai chả tham tiền nên mấy bà bán rau tranh thủ chém đẹp.
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! sáng nay e ra chợ rau mùng tơi 9k/mớ; muống 7k/mớ trong khi mọi hôm có 4k ( chán quá các mẹ ạ
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! em đi chợ từ hôm qua, mua nào bí đỏ, bí xanh, dưa cải, su su, khoai tây... đủ các thể loại roài. Đắt gấp 1.5 -2 lần giá bình thường chị ah. Choáng nhất là hành hoa. Em hay mua nửa cân của những người buôn, mình thường có 2k để ăn dần cho rẻ ( nếu mua 2k ở tiệm bán rau thơm chỉ được vài cọng thui). thế mà hnay lên 15k/kg, phải mua 7k đới ah. choáng!
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Em hôm nay chưa đi chợ, tối đi làm về mới đi chợ, không biết tối có tăng nữa không, hic hic
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Hôm nay chợ e bán 10k/1 mớ rau Cai thịt ba chỉ 95k/kg
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Cuối tuần này chị vợ chồng chị gái về quê ở Ứng Hòa có việc. Lại xui mang rau lên ăn cho sướng. Mai em đi ăn bún cả ngày .
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! sáng nay em ko đi chợ, nhà vẫn đang còn rau mua từ hqua
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Em cũng ở Long Biên chị ạ, đi chợ cái gì cũng tăng vùn vụt thật, mới ngày đầu của bão nhé. Em mua 1 củ cà rốt, 2 cây xà lách , 1 mớ mùi, 1 ít hành, những 18k lận,huuu. Họ nói mưa gió nên không có hàng, thành ra cái gì cũng cao
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Hihi chị nghĩ là mua chợ buổi chiều càng bị chém em ạ,
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! oai.. Không khéo ngày mai họ sẽ tăng lên 15k/ mớ rau cũng nên. Mình bảo chồng chịu khó ăn ít rau đi vậy.
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Hơ hơ... Hay là tranh thủ bảo bà ngoại ở quê chở ra cho mấy chuyến rau vừa ăn vừa bán rẻ lại cho mọi người nhỉ????? Nhà ngoại mình đầy rau..Rau cắt cho gà ăn ko hết. HN nó khổ thế đấy,
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! Mưa bão người ta đi lấy hàng cũng vất vả mà chủ top. Nhưng đúng là giá cũng hơi cao thật.
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! thế chẳng bù cho nhà em đi làm mưa gió mà giá vẫn thế còn giảm nữa ạ.
Ðề: Mưa với bão, cơ hội cho người ta chặt chém! hôm nay trời mưa mà, các bà ấy chặt được ai nên chặt thôi. Em thấy mưa gió thế này vào siêu thị mua được đấy