1 câu chuyện đáng để suy ngẫm: Khi nghe người quen của bạn tai nạn tử vong, tôi chợt hỏi: "CÓ BẢO HIỂM KHÔNG?" Bạn tôi khinh khỉnh: "Chết rồi thì bảo hiểm làm được vấn đề gì nữa." Tôi bảo: "Được bồi thường một số tiền lớn, có thể hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng." Bạn nhăn mặt: "Tiền có mua được tính mạng họ không, tiền có nghĩa lý gì với gia đình họ bây giờ!!!" Tôi hỏi: "Vậy họ chết, bạn mang gì đến viếng họ?" Bạn tôi trả lời: "thì tiền!" Tôi hỏi: "bạn viếng họ bao nhiêu, tại sao lại viếng bằng tiền? tiền để làm gì?" Bạn tôi im lặng.... Tôi tiếp lời: "Bạn bè viếng được vài trăm, họ hàng thân thích được vài triệu để gia đình họ lo ma chay cho người đã khuất. Nhưng nếu có bảo hiểm, gia đình họ được đền bù hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, gia đình họ có thể vững vàng bước tiếp, nguôi ngoai nỗi đau mất người thân." * Bảo hiểm không xấu nhưng những người hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ thì không nhiều. Những người hành động tham gia BHNT cho bản thân và gia đình lại càng ít hơn. * Nếu người trụ cột gia đình mất đi, ai sẽ lo cho con cái họ học hành, phụng dưỡng cha mẹ già yếu đây? Người thân mất đi, nhưng những người ở lại phải tiếp tục sống. * Bạn muốn 1 ngày nào đó, khi chúng ta không thể không ra đi, người thân của chúng ta sẽ phải đau đớn, vật vã lăn lộn với cuộc sống để mưu sinh, hay có thể thầm cảm ơn chúng ta, vì đã lo trước cho tương lai của người thân (dù có bất kì điều gì xảy ra đi nữa?) ->Và theo quan niệm dân gian, nếu có nơi chín suối, hẳn người đã khuất cũng có thể ngậm cười và mau chóng siêu thoát. Không còn vướng bận gì dương gian nữa.
Bạn nào có thể tư vấn cho em loại bảo hiểm nào dành cho em và có chi phí dưới 10tr 1 năm ko? Em sinh năm 88. Chị có thể mail cho em vào Hangtmqt@gmail.com
bạn nào cần tư vấn về BHNT Mỹ (Chubb Life) thì inbox mình nhé, lãi suất tương đương ngân hàng và mức phí thấp, chi trả cao, đặc biệt khi mua kèm các quyền lợi gia tăng thì không mất phí mà tích lũy như sản phẩm chính. Hoặc có thể vào link FB tham khảo.
Bảo hiểm có những cái lợi và cũng có hàng trăm cái bất tiên. Nói chung tùy từng đk của mình mà quyết định thôi
đúng rồi bạn ơi, tính ra 1 ngày tiết kiệm có 25 -30k/ = 1 bát phở mà quyền lợi bảo vệ lên tới 500 triệu. Những ai suy nghĩ được xa xa thì mới thấm
mình tưởng chết thì phải được tiền bồi thường từ bảo hiểm chứ nhỉ? Chắc là có nhiều loại bảo hiểm đúng không ạ?
Có điều kiện thì nên làm bảo hiểm. Cuộc sống không biết trước thế nào. Sống nay chết mai. Người ra đi nhưng vẫn còn người ở lại.
vấn đề là người đó có tham gia bảo hiểm không b nhé! Tham gia thì khi rủi ro mới được chi trả. Ví như bảo hiểm xã hội, thì được chi trả khoảng 20 triệu cho trường hợp tử vong (gọi là tiền tử tuất). Tham gia bảo hiểm nhân thọ thì bị thương tật hoặc tử vong được chi trả 200 triệu tới vài tỷ tùy theo hợp đồng mua.
m thấy thế này: ai có điều kiện thì mua bảo hiểm nhân thọ, các mẹ có thể nghĩ như thế này đây giống như 1 dạng tiết kiệm tiền cho chúng ta nhưng lại có tác dụng bảo hiểm cho cuộc sống của chúng ta hằng ngày, nếu các mẹ bị ốm đau, tai nạn thì chúng ta có 1 khoản tiền bên cty bảo hiểm chi trả mà. hiện tại, m tham gia bhnt, bhyt thấy rất ok. như bhyt thì đi khám cũng đỡ tốn kém nè, mà bhnt cũng có chế độ chỉ trả khi chúng ta nằm viện nữa mà. Thực ra, khi chúng ta đi viện thì mới thấm thía và hiểu hết sự cần thiết của các loại bảo hiểm. em cũng đang cố gắng để mua 1 cái bhnt cho con em nữa đây.