Chết sau khi rời trụ sở công an Các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xác minh việc ông Nguyễn Thanh Phong, 55 tuổi, chết sau khi bị bắt đưa vào trụ sở công an. Theo kết quả xác minh, chiều 4/11 ông Phong mừng cháu nội mới sinh, uống rượu rồi đứng ngoài đường chửi bới gây mất trật tự. Công an và dân phòng phường 11, thành phố Vũng Tàu tới, ông Phong bỏ chạy về nhà trọ, cầm dao ra nghênh chiến. Con gái ông Phong tước dao của cha, ngay sau đó hai dân quân xông vào còng ông Phong lại. Một người dân cho biết, ông Phong bị quăng lên ôtô, bị đạp chúi mũi đầu đập mạnh vào sàn xe. Sau khoảng một giờ, ông Phong được công an cho về nhà. Đến 22h ngày 4/11, gia đình phải đưa ông Phong đi bệnh viện cấp cứu. 4h ngày 5/11, ông chết do chấn thương sọ não. (Theo Tiền Phong)
Em chẳng biết sự việc khuất tất thế nào, chắc phải chờ xác minh lại thông tin nữa phải không chị . Nhưng mà thấy công an BR-VT dạo này tai tiếng lắm rội . Chỉ khổ cho người dân vì những người đại diện cho pháp luật mà lại biến chất hết như thế .
Chắc chắn là sẽ phải xử lý thôi : Đó là nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm lần sau không làm như vậy nữa ( làm kiểu khác ! Hic) và sẽ thi hành biện pháp kỷ luật cao nhất : cảnh cáo !