đang giờ đói giờ chỉ nghĩ tới cơm thôi cm ạ, với 50k các mẹ có thể làm đc món gì MÓN MẶN: Là một nguyên liệu đơn giản, dễ mua, đậu phụ được coi "cứu cánh" cho những người phụ trách bữa cơm gia đình mỗi khi không có thời gian và ý tưởng. Chỉ cần biến tấu một chút là bạn đã có món đậu phụ dồn thịt sốt tương vô cùng hấp dẫn, nếu bạn không có nhiều thời gian để dồn thịt và rán, bạn cũng có thể biến tấu lại thành món đậu phụ xào sốt thịt xay cũng rất ngon đó! Cách làm món đậu phụ dồn thịt sốt tương: - Cắt đậu thành miếng vừa ăn rồi dùng dao hoặc thìa khoét 1 lỗ nhỏ để dồn thịt. - Trộn đều thịt xay vào với hành lá, muối, tiêu, nước mắm và phần đậu thừa. Sau đó, dồn thịt đầy vào những miếng đậu ở trên. - Rán lần lượt từng mặt của miếng đậu, không lật nhiều để tránh đậu bị vỡ. - Pha nước tương với một ít bột ngô, đun trong chảo nhỏ cho đến khi sốt hơi sôi và đặc lại thì bắc xuống, rưới lên đậu phụ. Trang trí thêm với hành lá bên trên. MÓN MẶN: Nhắc đến trứng thì hẳn nhiều bạn nghĩ ngay đến các món trứng chiên, trứng luộc đúng không? Nhưng còn một cách chế biến trứng cực độc đáo mà lại rất ngon bạn nên thử qua, đó là kết hợp với cà chua thái múi. Cách làm món trứng đảo cà chua: - Đánh tan trứng với một chút gia vị rồi đổ vào chảo nóng có một ít dầu ăn, chiên chín. Sau đó, dùng đũa, xé trứng thành từng miếng vừa ăn. - Phi thơm hành rồi cho cà chua thái múi cau vào xào với gia vị. Khi cà chua đã mềm, bạn đổ trứng vào, đảo nhanh khoảng 30s cho ngấm rồi tắt bếp. MÓN CANH: Đọc tiếp http://lamchame.vn/chi-can-50k-ban-da-co-mot-mam-com-ngon-khong-tuong-1522.html
thực ra 50k mà ăn các món bình dân thì thoải mái mà, chỉ khi nào đổi bữa mới tốn thôi, nhà mình 3 người có bữa chỉ hết 35k , nhưng ăn đổi bữa cuối tuân thì có khi hết vài trăm ý
ngon quá, nhưng nói j thì nói ăn uống thì cố gắng mua đồ chất lượng đảm bảo tí, mọi bệnh tật từ ăn uống mà ra cả, tiết kiệm cái khác thì dc đừng tiếc tiền ăn
bây giờ 2 người ăn ít, mua cũng khó, mà hay đổi bữa, bữa nọ bữa kia chứ nhiều lúc mua 2 lạng thịt bò đã 50k rồi. Huhu
đúng là bữa nọ bữa kia, cơ mà nhà mn 2 ng mà ăn 2 lạng thịt bò là hơi nhìu đấy, hihi, nhà e 2 vk ck chỉ hết tầm 1,5 lạng thui
Chỗ nhà bạn chắc bán rẻ nên mới mua được đồ làm mâm cơm 50k mà ngon vậy. Nhà mình 50k chắc chỉ làm món mặn thôi.
Nhìn món mướp đắng ngon nhỉ, tiếc là e chả biết ăn, các món đắng thì chịu chết. 50k có thể làm đc đậu thịt sốt cà chua, chả lá lốt, cá kho, cá rán, tôm rang
Giống chỗ mình rồi. Mua mớ rau đã 10k rồi chưa kể mướp đắng đó. Ah còn cà chua 1 quả ở chỗ mình còn 5-7k nữa hành thì ít nhất 2k mới bán. Ôi chưa tính tới món mặt đã gần 50k rồi.
nhà m ở dưới thường tín, nhưng đc cái nhà m rau củ quả trồng đc hoặc hàng xóm họ trồng, vừa rau sạch vừa rẻ