Làm bất cứ công việc gì, quan trọng nhất vẫn là cái TÂM đặt lên hàng đầu. Làm bác sĩ, cần nhất cái Tâm với bệnh nhân Làm Giáo viên, cần cái Tâm với học sinh .... Làm Kinh doanh cũng vậy, cũng cần cái TÂM, cái TÂM với khách hàng của mình. Mình cứ cho đi, rồi sẽ đến lúc được nhận lại, đôi khi HẠNH PHÚC lại chính là cái mình cho đi... Giống như khi bán hàng, chỉ cần khi khách hàng cảm ơn, không phải vì những thứ mình bán, mà đơn giản chỉ là những thứ hữu ích mình chia sẻ! Mình chẳng nhận được tiền nhưng lại cảm thấy vui bất ngờ! Vì vậy, các mẹ ạ...nếu bán hàng mà chỉ chăm chăm bán hàng, chỉ tập trung vào cái thứ mình có, mà không nghĩ đến khách hàng, không nghĩ đến những thứ khách hàng đang cần...thì chẳng bao giờ có thể bán hàng lâu dài được. Cứ mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích, nhiều thông tin thiết thực, khách hàng sẽ tự tìm đến mình, đúng không ạ???