Chào cả nhà. Mình đọc các tâm sự của mọi người mà thấy lòng nặng trĩu. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau. Hôm nây mình cũng đem chuyện của mình ra, không phải để vạch áo cho người xem lưng, mà để xả xitret. Mình thật sự cô đơn, buồn tủi, bởi mình là người ngoại tỉnh ra đây lấy chồng, xung quanh không có một người thân. Nhiều chuyện sảy ra mà không biết tâm sự cùng ai đành phải chôn chặt trong lòng vậy. Mình gặp chồng mình khi còn đang làm việc cho chị Dâu bây giờ. Sau một thời gian làm việc do gặp mâu thuẫn trong cách làm việc và chế độ lương nên mình đã không làm nữa. Thời điểm này mình chưa yêu cồng mình bây giờ. Sau khi nghỉ việc chị Dâu mình đã không chịu trả 2 tháng tiền lương và đồ dùng cá nhân của mình. Sau một tuần vất vả nhờ người giúp đỡ thì chị dâu và anh chồng gọi điện đến lấy đồ dùng cá nhân và khoảng 5 tháng sau mới gọi điện ( lại gọi cho người bạn) nhờ gửi trả 1 tháng tiền lương. Hiện vẫn còn 1 tháng tiền lương nữa sau hơn 3 năm nghỉ làm. Trong thời gian mình nhờ người vất vả lấy đồ dùng cá nhân thì cũng là lúc mình và chông hiện nay yêu nhau. Chồng mình và anh chồng cùng làm một cơ quan. Biết chuyện mình yêu em anh ta, Anh ta đã nói xấu mình và chồng rất nhiều, nào là thằng này thế nọ thằng này thế kia, rồi mình thì ốm đau bệnh tật, ốm yếu và không thể có con,...Hiện nay thì mình đã có 1 cô con giá
Ðề: Chị em dâu Bạn ơi, hai chị em dâu như bầu nước lã mà, bạn đã nghe bao giờ chưa. Mình cũng có một em dâu, mặc dù ở cùng nhà nhưng mình không quan hệ
Ðề: Chị em dâu Tuỳ thôi em thấy nhiều chj em dâu cũng rất quí nhau đó thôi ,có người hợp có người không hợp mà cứ lựa hoàn cảnh thôi .
Ðề: Chị em dâu Chia sẻ cùng chị , em cũng là 1 người ở tỉnh khác vào đây lập nghiệp rồi gặp chồng em bây giờ, em cũng có nhiều chuyện buồn nhưng cũng ko biết chia sẻ cùng ai cho đỡ buồn cả vì trong này ko có người thân, thôi thì chị cứ post lên đây , các chị sẽ chia sẻ cùng chị cho đỡ buồn chị ah, em thấy chuyện của chị cũng đau đầu thật đó
Ðề: Chị em dâu Nói như bạn thì cũng không đúng,đâu phải chị em dâu nào cũng ghét nhau. Mình thấy vẫn có nhiều người sống tốt với nhau như chị em đấy.
Ðề: Chị em dâu theo mình thì 2 chị em dâu cũng như những người trong xã hội, đều lạ lẫm và nếu hợp thì chơi rất thân, không thì có khi lại ghét nhau. tuy nhiên họ khác ở chỗ bị ràng buộc một chút là có mối quan hệ với nhau nên đôi khi vẫn gặp nhau, nói chuyện,
Ðề: Chị em dâu Mình thì không thân không sơ với em dâu. việc cô cô làm, việc chị chị làm, cô khéo thì cô hưởng, chị vụng dại thì chị chịu. Nói chung: Nước sông không phạm nước giếng. Cả năm gặp nhau có khoảng 1tuần vào ngày tết nhất, giỗ chạp. Thỉnh thoảng đt chuyện con cái này kia. Chấm hết.
Ðề: Chị em dâu hè hè, bây giờ mới được nghe câu " chị e dâu như bầu nước lã " zưng mà nghĩ các cụ nói câu nào cấm có bỏ được câu đó đâu. Với lại cũng tùy hoàn cảnh thôi ạ. Tất nhiên là nhà nào lo việc nhà ấy, nước giếng không phạm nước sông zưng cứ nghĩ đến nhà BMC có tới 4 chum nước lã mà giả sử có thế nào thì các cụ ở giữa cũng mệt phết nhỉ. Tiếc cho MC mình, chả có lấy đứa con gái để làm giặc Ngô đi dẹp
Ðề: Chị em dâu Nói chung đã đi lấy chồng thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ, k với ng này thì với ng kia. Dù sao thì nó cũng là cái "Duyên" đi kèm với "Nợ" rồi các mẹ ạ, có tránh cũng chẳng được. Chi bằng, ai tốt với mình thì mình đối xử với họ thật lòng, bằng k thì việc ai nấy làm, mình đối xử cho tròn trách nhiệm, vậy là ổn. Chuyện nói xấu thì đó là...chuyện muôn thuở của phụ nữ rồi, nhất là những ng đã ghét nhau. Chị dâu bạn thế nào, chắc chồng bạn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần chồng bạn tin bạn là đủ rồi. Cố gắng lên nhé.
Ðề: Chị em dâu ở riêng quách cho nhẹ nợ.1 năm gặp nhau có mấy lần.nhịn cho nó êm .ông bà đấy muốn nói gì thì nói .mình cãi lại là hỗn . nên tốt nhất là nhịn.gặp nhau cũng chỉ giỗ chạp chứ mấy.
Ðề: Chị em dâu với tớ thì chị dâu tử tế mình tử tế lại, chị dâu léng phéng với mình là tôi nói cho ko ra gì, cùng lắm là nhịn mẹ chồng, chứ chị dâu chả là cái quái j mà phải nhịn
Ðề: Chị em dâu em bây giờ cũng đang ở cùng với 2 cô em chồng tương lai ở nhà của em. Nhiều chuyện xung đột, nhưng cố gắng cho qua thôi. Nhiều lúc thấy mệt mỏi, nhưng có chúng nó cũng đỡ buồn, và đỡ được nhiều việc nhà
Ðề: Chị em dâu Mình không có em chồng, có 1 bà chị và 1 cô em đồng hao, quan hệ cũng tốt, ở cùng nhà. Cũng may.
Ðề: Chị em dâu Chị chồng mình ở riêng rồi nên tuần tới có 1, 2 lần gì đó , nhiều lúc tự nhiên chị chồng mình nói mình này nọ ( vì thấy mình ko hợp với mc) , mà thôi kệ chị ấy muốn nói gì thì nói chứ mình chẳng cần bận tâm, với lại mình cũng biết chị ấy chỉ thích nói chuyện với những người có địa vị, và làm ăn thôi , còn mình là 1 người bình thường thôi, có lúc chị ấy tới nhà, mình có hỏi thăm nhưng ko thấy chị ấy trả lời lại, mình cũng kệ luôn
Ðề: Chị em dâu Quan trọng là phải biết lựa nhau sống thôi, chịu nhịn 1 tý để giữ hòa khí, nhưng nếu gặp phải người "quái thai" thì mình cũng ko thể nhịn mãi được, đó chỉ là giải pháp cuối cùng thôi
Ðề: Chị em dâu Hôm nay em mới biết đến câu này bác ạ. Em thấy nhiều nhà chị em dâu thân nhau như chị em gái đấy chứ! Nhưng mà rất tiếc trường hợp thân thiết đấy ko phải nhà em. Chia sẻ với các mẹ nhé!
Ðề: Chị em dâu Nhà mình lại ỏ chung nhau 3 anh em. Phuc tạp lăm các mẹ ạ. Mình là đứa cục kỳ dễ tính lại đi làm cả ngày không động chạm gì với nhau vẫn con lắm chuyện phúc tạp. Ở cơ quan có người đến gửi hóa đơn đỏ cho mình mà nhất định không cho gửi lại còn nói là không biết, không quan hệ. Hỏi có ai ở trên nhà không cũng nói là không. Có lần thanh toán tiền điện thoại của cụ chồng có 20k mà không thanh toán giúp. Cừa hẹn lần lữa mãi, bắt người thu tiền đi lại hai ba lần cũng không thanh toán. Trong khi đó cụ thì ở trên tầng 2 cả ngày không đi đâu, không gọi cùng không thanh toán. Thế là như thế nào hả các mẹ. Chị dâu và em dâu nhà mình là người thành phố mình là người ngoại tỉnh. Suốt ngày anh chồng và chị dâu nói: "Có đui mù mới lấy người nhà quê, gái Hà Nội chết hêt rồi hay sao ấy". Nói các mẹ thông cảm chứ. Nhiều người ở thành phố học hành chưa hết lớp 6, viết chữ còn sai chính tả. Không công ăn việc làm suót ngày ngồi hàng nước buuon chuyện nói xấu hết người này đến người kia.Sống nhờ vào tiền của bố mẹ. Sao những người như vậy lại còn tinh tướng, không biết xấu hổ nhỉ. Lại còn có người nghe thấy bố mẹ sắp bán nhà, vợ chồng xui nhau nghỉ làm ở nhà chờ chia của. Xin loi nhé, có lẽ là cơn giận dữ lại dến với mình nên nói hoi qua. thông cảm nhé
Ðề: Chị em dâu nhà mình cũng có chị dâu, chị cũng bằng tuồi mình thôi, tuy tính cách khác nhau nhưng mình và chị í chả bất đồng gì mấy. Mình nghĩ, chị em dâu nên đoàn kết để có gì thì bảo ban nhau, tránh để mẹ chồng bắt lỗi mới đúng chứ nhỉ
Ðề: Chị em dâu Mình cũng là người ngaọi tỉnh , xin chia buồn cung bạn nhé, mình cũng thế đó, lúc đầu về nhà chồng , có 2 đứa em họ chồng nó cũng chê mình quê mùa, gái nhà quê này nọ, nhưng kệ họ, nhà quê nhưng ko dễ bị bắt nạt đâu nhé, hihi, mc mình cũng từng nói mình là gái nhà quê mà này nọ, tùm lum hết, chán lắm, họ là người thành phố mà họ đâu tốt đẹp gì đâu mà có tư cách nói với mình đúng ko bạn ơi, thật sự khi nghe anh chồng và chị dâu bạn nói câu đó, nghe sốc thật đó, nhưng thôi cố gắng cho qua đi bạn nhé