hix, mình vừa nghe tin xong mà xót xa cho đứa bé, số là chị ý đang đẻ ở viện C nhưng muốn sinh mổ, bác sĩ viện C không cho mổ, chắc bắt đợi sinh thường thế là chuyển sang BV An Thịnh để sinh mổ. Mổ bị vỡ ối hay bị sặc ối gì đó, sau phải cho vào lồng mấy ngày nhưng vẫn không qua được, chẳng hiểu do kỹ thuật bác sĩ kém hay cách chăm sóc điều trị thế nào mà con mất đấy. Mình chỉ nghe kể lại được thế. Mình muốn cảnh báo các mẹ đừng vào mấy cái bệnh viên tư đẻ làm gì, đấy, rõ khổ, đứa bé thật oan uổng, xót xa quá. Cứ vào bệnh viện to mà đẻ. Chỉ vì quyết định của người lớn mà em bé phải gánh hậu quả. Mong em bé siêu thoát. Trộm vía ngàn lần cho các con
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi khổ thân quá, mong là ko ai phải khổ như thế này nữa
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Sao chị ấy k đẻ thường nhỉ?! Hic, chỉ vì lựa chọn của mẹ mà con bị tước quyền sống. Như thế khác nào từ bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau?!
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Khổ thân, bệnh viện C là bệnh viện hàng đâù ở VN rồi, sao phải xoắn, chạy sang bên tư nhân kia làm gì....???/???? - Cầu chúc linh hồn bé siêu thoát, mà các ac cho em hỏi luôn, tại sao cứ phải thêm cái từ " Trộm vía" vào làm gì trước mỗi câu nói thế ạ em cảm ơn
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi chị gái mình cũng vừa mổ chỉnh lại dạ con ở bv này
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi khổ thân cho bé,mẹ bé chắc cũng hối hận lắm.
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Khổ thân em bé. Mẹ bé chắc đang hối hận lắm, thương quá.
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi em chỉ ko hiểu là bv C đã chỉ định ko mổ tại sao lại chuyển bv khác để mổ chứ, ko tin tưởng bs bv C ah ? Hum em đi dự hội thảo về sinh mổ hay sinh thường, bs ở đó nói có nhiu trường hợp chúng tôi khuyên ko nên mổ để sinh thường nhưng cứ năn nỉ dc mổ, chúng tôi ko mổ cho thì chuyển viên hoặc nhờ bs khác mổ cho. em cứ tưởng bs đùa, ai ngờ có thật. chả mấy ai mún sinh mổ cả. rút kinh nghiệm cho những mẹ khác. Riêng em, em khao khát có thể sinh thường đc thì thật tuyệt vời.
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi nghe mà xót xa quá mong là linh hồn con được siêu thoát
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Hĩ minh thi muon sinh thuong ma dang so con to qua bac si lai chi dinh phai mo.Dung la nguoc doi qua di.
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi nghe như đùa vậy, toàn những ông bố bà mẹ chả hiểu biết gì cả, ngta bảo: ngu xi cộng vs tích cực thì thành phá hoại cấm có sai, bs của 1 bv đầu ngành nói mà ko nghe thì chịu rồi >.<
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi khổ thân cả 2 mẹ con, thương quá!
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Khổ quá, chắc mẹ ấy hối hận lắm, xin chia buồn với gia đinh và xin linh hồn bé sớm siêu thoát. ADDP
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Giờ nhiều ng nghĩ là có tiền nên tự quyết định thay Bs, yêu cầu và dịch vụ nọ kia! Mình cũng bực mình chốt lại một câu khi nói mãi mà k thông Thế chị nghe Bs hay mấy ng bán thịt ngoài chợ. xin lỗi mọi ng chứ trường hợp nửa mùa này có thể giết ng mà k hay,rồi lúc có ch lại đổi tại Bs!
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Cầu mong cho linh hồn bé sớm được siêu thoát.
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Khổ thân con quá, cầu mong con sớm đc siêu thoát
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi bv này ở phố Bạch mai đúng ko chị? BV đấy cũng toàn bs hàng đầu vào mà hồi sinh Báo bà bs hàng xóm kêu cứ vào đó mà đẻ, rẻ hơn C 1/3 mà sạch sẽ như VP, em cũng chẳng dám, e lên TW em đẻ cho gần nhà chồng, chị hàng xóm đẻ ở đó khen lắm cơ mà.....
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi sinh thì vào mấy BV to cho an tâm, cầu mong bé sớm được siêu thoát
Ðề: Chị làm cùng mình vừa sinh mổ tại BV Phụ sản An Thịnh con mất rồi Buồn quá, cầu mong linh hồn bé đc siêu thoát!