Kinh nghiệm: Chỉ Mong Có Một Công Việc Để Đi Làm Mà Có Tiền Nuôi Mình Nuôi Con

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi GMT, 21/1/2016.

  1. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Năm hết tết đến, chưa lúc nào thấy nặng nề như bây giờ. Chẳng biết đi đâu về đâu, chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh bây giờ nữa.
    Cũng không phải là người ăn chơi, lo lắng làm ăn nhưng không may măn, bạn bè lừa gạt và đến bây giờ là một đống nợ không có khả năng chi trả, một công việc không ổn định, hai đứa con và một cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ. Đău!
    Bây giờ chỉ mong có một công việc để đi làm mà có tiền nuôi mình nuôi con, trả nợ nữa. Ôi, cuộc đời tôi.........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GMT
    Đang tải...


  2. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    cố gắng lên mn. mọi việc rồi cũng sẽ qua.
     
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    M.n ơi, cố lên. Cuộc sống mà, ai cũng có biến cố hết, chẳng qua biến cố ấy là to hay bé thôi. Cố gắng đứng vững vì mình còn phải là chỗ trụ cho con nữa. Giờ chỉ có cách chăm chỉ làm việc, việc gì cũng làm nếu như nó làm ra tiền và ko phạm pháp là đc m.n nhé. Chúc m.n sớm vượt qua giai đoạn này
     
  4. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Cũng cố gắng lắm mà sao mọi chuyện với mình nó lại tệ hại như vậy? Nhiều lúc đi đường chỉ muốn đâm đầu vào ô tô cho xong một kiếp người. Nhưng con thì sao? chồng cũng cố gắng lắm nhưng cũng mệt mỏi rồi và giải thoát cho nhau là hợp lý
     
  5. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    m.n biết nghĩ cho con như vậy là tốt. Việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Khi m.n đã vượt qua được nó thì chẳng có vấn đề gì để nói nữa. Nếu ck m.n ko hiểu cho m.n thì kệ đi. Phụ nữ chúng mình cũng phải dần học cách tự đứng trên đôi chân mà ko cần phải dựa vào ai hết
     
  6. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn, mình cũng đang cố tập đi trên đôi chân bị thương của mình. Thất sự , với mình lúc này mọi thứ quá mù mịt. Tốt nghiệp đại học xong rồi xoay ngang không làm đúng chuyên môn, giờ quay lại thì mọi thứ đã lạc hậu, buôn bán thì không còn vốn liếng nữa, ở Hà Nội cũng khổ mà về quê thì không có chỗ cho mình dung thân. Truocs đây, thực ra mình lâm vào cảnh này cách đây hơn một năm rồi mà cứ cố gắng gắng gượng. Chồng lo mọi chi tiêu cho gia đình con cái và trả nợ. Lương chồng cũng không cao mà nhiều áp lực quá, nhà cửa thì đi thuê. Chồng cũng mệt mỏi lắm rồi. Mình đang làm thủ tục li hôn mà không biết về đâu, làm sao để nuôi con vì đứa bé nhất chưa đầy 3 tuổi. Cũng lăn lộn, cố gắng lắm mà một năm nay mọi thứ vẫn như vậy thôi.
     
  7. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Có nhất thiết phải li hôn ko bạn. Nếu như ck bạn ko muốn thì cứ để cho ck bạn chia sẻ cũng bạn đi, tội thân 2 đứa nhỏ, Kiếm tiền là vấn đề lâu dài, bạn đừng quá vội, nếu bạn vội vàng để kiếm đc nhiều tiền thì cuối cùng sẽ k được gì đâu, :(
     
    mecutom1712 thích bài này.
  8. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Bình tĩnh nào:
    -trước hết thống nhất 2 vợ chồng còn tình cảm thì đừng li hôn, con cái sẽ khổ, nói chuyện nghiêm túc với nhau đi
    - tiếp đó đi khất các chủ nợ cho trả gốc dần và xin lãi.
    - Bán hàng ăn là lãi nhất mà vốn ít VD: bà bán miến, bánh đa trộn cổng cơ quan mình nửa ngày mà tháng kiếm mười mấy triệu đấy.
    - cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần, 2 vợ chồng cùng lo cho con cái, có lẽ sau 5 năm sẽ có cuộc sống tươi sáng đó......
     
  9. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Nhục nhax kinh khủng mọi người ạ, con người mình sợ nhất là thị phi và bị người khác xúc phạm vậy mà điều mình sợ nhất lại là điều mà mình đang đối mặt. Tính mình rất ngại va chạm vậy mà giờ thế này đây. Chồng mình cũng tốt nhưng nếu cứ như thế này thì tội cho anh ấy, bởi chủ nợ toàn nhằm vào anh ấy để nhắn tin gọi điện đòi tiền vì biết anh ấy là người làm ra kinh tế. Mình từ một đứa được ăn học đàng hoàng, lòng kiêu hãnh đầy mình giờ thành một người không đáng một xu. Lúc mình cơ nhỡ, bạn bè không một người bên cạnh, anh em bạn bè cũng vậy coi thường. Chỉ thương 2 đứa con........
     
  10. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Cũng không muốn li hôn nhưng mệt mỏi lắm bạn ạ. Mệt mỏi cho cả hai. Tiền mình nợ là do mình làm ăn thất bát và bị lừa chứ chồng không liên quan đến khoản tiền này. Cũng muốn li dị đi cho chồng được nhẹ nhàng đầu óc, còn tập trung vào công việc nữa, chứ chồng làm lái xe, đầu óc căng thẳng mà hàng ngay phải đối diện với bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ thì tập trung sao được. Có những hôm vừa đi đường vừa khóc, nghĩ nước mắt đâu mà lắm thế...
     
  11. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Ck bạn đúng là người tốt đấy, nhưng không phải vì thế mà li dị đâu bạn nhé. Người ta nói vợ chồng sinh ra đến được với nhau nó là cái duyên nợ. có thể bây giờ sẽ là như thế, bạn đừng có cảm giác có lỗi với ck bạn mà đưa ra ý kiến đó. Người ta có thương bạn mới sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn như thế. Bạn hãy lấy đó làm động lực để phấn đấu làm sao để sau này ck bạn sẽ ko p phiền lòng gì nữa. Chuyện gì rồi cũng có kết thúc, mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường thôi
    Việc bạn gây ra, bạn có thể đi xin ng ta khất nợ, và nói rõ với họ rằng bạn sẽ có trách nhiệm với số nợ đó
    Và đi kiếm 1 công việc, để kiếm tiền, vì giờ bạn k kiếm ra tiền, thì tất nhiên họ sẽ đổ dồn vào ck bạn thôi
    Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ko phải vì chuyện bạn gây ra mà bắt bọn trẻ đứa thì sống với mẹ, đứa thì sống với bố hay anh em chúng ko được sống với nhau
    Nếu bạn làm như vậy, tội của bạn sẽ càng lớn hơn, và hơn nữa bạn sẽ càng độc ác hơn khi làm như thế
     
  12. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Chồng mình tốt lắm bạn ạ, mệt mỏi căng thẳng như vậy mà chưa khi nào nặng lời với mình cả. Nhưng nghĩ cho cùng biết đâu ly hôn lại tốt cho anh ấy. Khi đó, ko phải lo lắng về các khoản nợ của mình, con mình được ăn uống tử tế hơn, chứ như bây giờ, có hom con không có sữa mà uống bởi hàng tháng dồn đến đồng cuối cùng trả nơj hết. Mùa đông năm nay mình ko mua nổi cho con manh áo ấm. Nghĩ tội con lắm,nếu ly hôn mình sẽ đi nơi khác chứ không ở hn nữa. Làm lại từ đầu với mình khó quá, tuổi thì nhiều rồi, kiến thức chuyên môn thì mai một hết . Một năm nay mình cố gắng buôn bán nhưng hình như duyên buôn bán của mình hết hay sao ấy, buôn gì cũng ế..
     
  13. chinhbank

    chinhbank Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ngoài việc nợ nần ra thì bạn đang có một gia đình hạnh phúc, bạn nên trân trọng nó. Bạn nên nói rõ ràng với chủ nợ, gia hạn cho bạn thời gian để bạn trả nợ, nếu ép quá thì vợ chồng bạn li hôn, họ sẽ ko đòi được đồng nào. Khi vợ chồng bạn yên ổn làm ăn thì họ mới có cơ hội thu hồi nợ, còn ko thì chỉ thiệt cho họ mà thôi.
    Ngươi ta ốm đau, bệnh tật, ung thư sắp chết, tù tội mọt gông... mà người ta vẫn còn lạc quan yêu đời, bạn nợ nần có một chút chút mà kêu than quá trời. Có lẻ cuộc sống của bạn lâu nay quá bình yên, chưa gặp sóng gió bao giờ.
     
  14. GMT

    GMT Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn ! 3,5 tỷ không biết có phải là chút chút theo quan niệm của bạn không nhưng với mình thật sự là quá sức. Nói thật, sóng gió với mình còn nhiều hơn số tuổi của mình bạn ạ. Bố bị đột quỵ và siong thực vật 10 năm, lúc mất thân thể lở loét bốc mùi ko ai dám tắm để nhập quan, mình dã tắm cho bố. Mẹ mình bị ung thư và bao nhiêu tiền ra đi rồi bà mất trong đău đớn. Mình đẻ hai đứa con và 2 lần chết hụt vì đẻ mổ bị biến chứng.khi mình phá sản ko một xu dính túi thì mình biết mình bị bệnh hiểm nghèo . Phẫu thuật mà ko có 1 xu, 28 Tết, đứng trong viện gọi điện cho bạn bè để vay tiền đóng tiền phẫu thuật, mọi ngioif từ chối. Nói thật với bạn, mình chẳng kêu than gì cả, chỉ là viết ra cho nhẹ lòng thôi...
     
    cauvongtinhyeu thích bài này.
  15. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Chỉ biết nói với bạn là cố lên, ly hôn ko phải là biện pháp tốt nhất, :(
     
  16. chinhbank

    chinhbank Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Không nghĩ cuộc sống của bạn lại nhiều sóng gió vậy, chỉ mong bạn cố gắng vượt qua thui. Trong cuộc sống mình cũng có nhiều lần rất bế tắc, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua. Nhiều lúc mình nghĩ: tay có thể cẩm nắm, chân có thể đi, mắt có thể nhìn, miệng có thế nói...đó cũng là điều rất hạnh phúc rùi, vì nhiều người còn không có được điều đó.
    Có một câu nói rất hay: Khi mất đi một điều gì đó con người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc.
    Sẽ có một lúc nào đó bạn nhận thấy: Bạn được tham gia thảo luận tại diễn đàn lamchame.com là một điều may mắn vì có nhiều người còn không có cơ hội đó :D
     
  17. noithatphongcach.net

    noithatphongcach.net Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Cố gắng lên bạn ơi, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình bạn. Hãy trân trọng gia đình nhỏ mà bạn đang có, đừng vội vàng phá vỡ kẻo sau này hối hận. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn đến với gia đình bạn.
     
  18. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Chia sẻ với bạn, mong bạn sớm bình tâm để cùng chồng chèo lái con thuyền qua khỏi giai đoạn khó khăn, theo mình đang trong giai đoạn này thì bạn đừng nghĩ đến li hôn hay không li hôn mà hai vợ chồng hãy chung lưng đấu cật với nhau. Chồng bạn k đòi li hôn thì bạn sao phải nghĩ. Chúc gia đình bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống sắp tới
     
  19. Giadinhmeocon

    Giadinhmeocon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    3,324
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    823
    Em xin chia sẻ với mn, bị đòi nợ thì áp lực vô cùng ăn ko được, ngủ không xong Nhưng mình vẫn phải chủ động liên hệ ng ta lùi lại nơ thôi mn ạ, dù rằng ng ta chửi mình như chó or ép phải thế này thế nọ nhưng mình ko có thì họ cũng phải thư thả cho mình thôi
     
  20. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,694
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    đọc hết các comment từ đầu đến cuối, ko biết phải nói sao với bạn. Nếu là mình ko biết mình có gắng gượng được như bạn. Hãy cố lên nhé.
     

Chia sẻ trang này