Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Đọc bài mà thấy thương cho gia đình a Tuấn này quá, có lẽ anh ấy sẽ ân hận suốt đời vì 1 phút thiếu sáng suốt của mình. Cầu chúc cho linh hồn bé sớm siêu thoát (u)
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! trời ơi! chỉ vì một chút vô tâm mà đã mất đi đứa con vô tội... Cầu cho con được siêu thoát và yên nghỉ, thương quá...
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! đúng là ko biết phải nói thế nào với ng bố ấy....thật sự buồn cho đứa bé quá
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! thực sự đau lòng quá. ko biết phải nói sao nữa. e xin chia buồn cùng gđ a....
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Thông cảm với mẹ nó, mẹ nó đừng quá đau buồn nhé, nếu có duyên con sẽ quay lại. Cầu cho linh hồn bé sớm siêu thoát để đầu thai.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Buồn ơi là buồn,chia buồn với gia đình, Các ông bố bà mẹ ơi, đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người đó, Chúng ta những người làm cha làm mẹ ko cho con được cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ thì hãy cho con được sống một cách an toàn, Đừng để những linh hồn bé bỏng phải chịu những tổn thương ko đáng như vậy nhé.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Buồn quá. Các mẹ và các bố nhớ rút kinh nghiệm nhé. Cả việc dùng chất bổ một cách tùy tiện nữa. Tất cả phải có kiến thức và chỉ định của thầy thuốc mới làm. Cầu cho con được siêu thoát.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Khi tình thương đặt sai vị trí và làm thái qus có thể sẽ dẫn đến đau thương và mất mát. Cầu cho bé được siêu thoát.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! Mình cũng từng đọc rồi, và lần này đọc lại vẫn thấy cảm giác bị sốc....hứt
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! thuơng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!doc mà rớt cả nước mắt, chúc con an nghỉ, khô thân con quá.
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! thật tội quá , đừng ai mắc sai lầm như thế nữa,sai lầm đáng tiếc quá
Ðề: Chị ơi, em giết con của em rồi! trời đọc mà lạnh sống lưng, thương cho bé quá, trc mình đợt đẻ xong bé đầu, khoảng 5-6 tháng sau mình bị sốt vi rus, phỉa truyền nước xong bị sốc ko thở được may mà có bác sĩ ngay ở bên, cái cảm giác lúc đó sợ kinh khủng ấy ah