Em chào các mẹ thông thái, Em muốn hỏi thăm thông tin các chị đang và sắp làm mẹ, vì vấn đề liên quan đến tiền bạc khá tế nhị nên em cũng không dám hỏi các chị, mợ trong nhà em. Em nghe nói khi sinh bé ra sẽ tốn lắm các chị nhỉ? Nào là bỉm sữa, nào là quần áo, nào là đồ chơi, v.v... nhưng tốn nhiều nhất là khoản khám chữa bệnh cho bé. Bây giờ các bé còn nhỏ nên cảm mạo sổ mũi là chuyện thường rồi, vậy nếu có trường hợp như bé con nhà mợ em, mới 5 tháng tuổi khám ra bé bị tim phải điều trị, rất tốn kém và mệt mỏi cho cả gia đình, những lúc như vậy tiền tiết kiệm chắc tiêu sạch phải không các mẹ? Nếu mẹ nào mua bảo hiểm cho bé ngay từ nhỏ thì có lẽ sẽ đỡ hơn. Em thắc mắc là nên dành dụm bao nhiêu trước khi có bé? Ngoài các khoản phát sinh trên thì còn phí nào nữa không? Mong các mẹ thông thái giúp đỡ em, cũng không còn trẻ nữa, nên chuẩn bị một khoản để lấy chồng và sinh con là vừa rồi ^^
Theo kinh nghiệm của mình mới sinh thì dự trù khoảng 30tr cho thời gian đầu có tin vui đến khi sinh xong. Trong thời gian bầu nen đi khám và theo lộ trình của bs để lam xét nghiệm sàng lọc trước sinh vụ này hơi tốn kém, ăn uống bôi dưỡng thuốc thang cũng tương đối. Chúc mn sớm có tin vui
Ui chị ơi em chỉ mới dự tính thôi ấy để chuẩn bị tài chính ngay từ bây giờ. Chớ em còn chưa có chồng mà chị chúc em sớm có tin vui hí hí, em cảm ơn chị ạ.
Dạ đúng rồi, em thì xác định sau này sẽ tốn khoản mua sắm cho bé lắm ý vì nhìn đồ trẻ con em thích lắm chị ạ
phát sinh khá là nhiều mẹ nó ạ, hàng tháng là sữa, bỉm, khăn ướt..., hàng năm là quần áo, cũi, xe đẩy, tập đi, ghế ăn... hồi sinh bé mình chưa biết toàn mua mới, con lớn cần thanh lý mới thấy mua đồ TL tiết kiệm được khá xiền
Vâng mn ạ, nhìn đồ trẻ con em thích lắm. Em dự là sau này phí phát sinh cho con sẽ khá là khủng đây Nếu bé khỏe mạnh thì tốt quá, chẳng may bé ốm đau thì chắc mẹ cũng ốm theo bé.
ôi trong thời gian mang bầu thì em ko tính toán,chỉ biết trước khi sinh bé đầu tiền em mấtk jhoảng 7-8 triệu sắm đồ cho con, lúc đẻ ra thì mất thêm khaongr 10 triệu nữa còn sau đấy thfi ko tính được
Như mình hồi đó cũng lo nhưng giờ con gần 15m thì thấy thế này, chi phí sinh hoạt gia đình chỉ chênh thêm 2-3tr thôi. 1. Trước sinh : mua đồ sơ sinh cho bé hết gần 10tr, bỉm tính riêng, hồi đó ck mình mua thêm bỉm tầm vài triệu nữa mà dùng tới khi con 9m mới phải mua thêm 2. Sinh : khoảng 8tr (sinh mổ) 3. Sau sinh nuôi con dưới 6m : ko thấy tốn thêm gì vì tvia con ko đi viện ăn ngủ tốt, ngoan, giờ giấc nề nếp, chỉ thêm tiền tiêm phòng 4. Sau 6m : ăn dặm thêm cũng thêm chút tiền mua đồ dùng ăn dặm + quần áo theo mùa theo tuổi + đồ ăn dặm + mẹ đi làm con phụ thêm 1 bữa sữa ngoài >> sữa 2 hộp 1 tháng, bỉm tầm 5c/ ngày >> bỉm + sữa thêm khoảng 1300k + đồ ăn cho con nữa thôi
@@ tính ra cũng tầm 20tr trước khi sinh bé rồi mn nhỉ. Vì em làm bảo hiểm nên em sẽ tiết kiệm được khoản 8tr tiền sinh mổ đó, chi phí khám chữa bệnh cho bé em cũng sẽ không tốn. Vậy chắc cũng chuẩn bị tầm 10tr trước sinh và 10tr sau sinh để sử dụng dần. Nên chuẩn bị từ bây giờ thôi, em tiết kiệm 1 nửa, 1 nửa em để anh người yêu em lo
tvia nhà mình thì e bé chưa đi viện nên chỉ liệt kê đc tầm đó, mình cũng đang mún tìm hiểu bảo hiểm cho cả gdinh. mà trước mắt mua nhà đã rồi tính.
lúc đầu thì tốn tiền khám thai, siêu âm, xét nghiệm, sữa bầu, đồ ăn tẩm bổ. lúc đẻ thì tốn tiền viện. lúc nuôi thì tiền sữa bỉm, ăn dặm, quần áo, đồ chơi, lớn tý nữa thì tiền học chính, học năng khiếu, nói chung nuôi trẻ con tốn quá là tốn.
Như nhà em thì có thêm bé thì tháng nào đều như vắt chanh chi phí riêng cho bé là 3tr or hơn 3tr (nếu như tháng đó tiêm phòng mũi đắt tiền)
Nếu có gia đình mn có thể mua gói BH gia đình, mình không dùng thì tất cả quyền lợi đều dành hết cho bé, chi phí rẻ hơn nếu mn mua lắt nhắt cho từng người Em đang lo không biết chừng nào kết hôn được, 24, 25, 26 đều là tuổi kị của em và anh người yêu, để 27 cưới là già chác rồi 28 có bé là già khú luôn.
Em thuộc dạng xương to nên người cũng to đó mn ạ dễ lên cân lắm luôn. Em mà có bé chắc lên tầm chục kg là ít, quan trọng là lên xong có xuống lại được không thôi
Mợ của em năm 2000 có sinh 1 bé gái, mà mợ có vấn đề về nội tạng nên sinh bé ra rất khó. Bé sinh non lúc 7 tháng tuổi, khi đó nhìn bé nhỏ như bình nước 500ml mà nhà em khóc hết nước mắt. Nhưng may là bé vẫn lớn khôn và trở thành 1 cô gái tuyệt vời. Mợ em do trước đây khó sinh nên cứ nghỉ là 1 bé gái thôi là đủ rồi, ai ngờ đâu đến năm 2010 và 2014 mợ làm thêm 2 thằng cu nữa mợ kêu cứ muốn sinh mãi thôi, nhìn tụi nó nhỏ nhắn thấy mà thương lắm. Nhưng giờ em thấy mợ đầu tắt mặt tối, đẻ nhầm 2 đứa tiểu yêu mn ạ