Sắp tết rồi các mẹ có kế hoạch chi tiêu chưa,em đang nghĩ trong đầu là khoản quần áo sẽ mua cho mính 1 cái váy và thêm cái áo dạ để diện tết,con gái thi ko mua vi năm ngoái mua rồi vẫn mặc đc,con trai thi mới 1 tuổi nên chưa có quần áo phải sắm 1 áo khoác vá bộ đồ,còn bố thì vừa may bộ vest mất 5tr nên tết khỏi mua,tinh sơ sô chác mất khoảng 2 tr Tiền biếu ob 2 bên 8 tr ( đã bỏ lợn từ đầu năm nên ko phải lo khoản này) Tiên biếu sếp và mừng tuoi con sép chac khoang 1 tr va 500usd Tien mua hoa qua thắp hưong và đồ ăn trong nhà 3 tr ( bao gom keo banh,ga,banh chung .....) Hoa ngay tet gôm cây mai va hoa cam lọ 2tr Tinh sơ sơ đã thấy chóng mặt Em ăn cơm rồi nghĩ xem còn khoản nào ko
Ðề: Chi tiêu ngày têt đấy là sơ sơ đây mẹ nó à, còn nhiều khoản phát sinh lắm , xót nhất là khoản đi sếp kia kìa. tết là mình sợ nhất khoản đấy luôn. hức hức
Ðề: Chi tiêu ngày têt mẹ cháu giỏi nhỉ .. tính rõ được các khoản . Như nhà em thì chẳng bao giờ tính nổi , cứ hòm hòm cái tết hết 3 40 triệu là thấy sung túc đầy đủ lắm rồi . Nào tiền quần áo mới , tiền thực phẩm ngày tết , tiền đồ ăn vặt , tiền trang trí nhà cửa (quất , mai , đào .... ) , tiền mừng tuổi , tiền quà biếu ông bà . Trong đó nặng đô nhất là đồ ăn vặt , nhà toàn người thích nhấm nháp nên mua khá nhiều + thêm k ăn đồ rẻ tiền mà toàn đồ đắt nên khoản này khá tốn , ngốn ngót 1/4 1/3 là bình thường . Năm nào đồ ăn vặt cũng phải nhiều tới mức hết tháng giêng cũng chưa hết ](*,) Nhà toàn người làm tự do nên tết nhất k phải biếu xén , đỡ mệt
Ðề: Chi tiêu ngày têt Tết đến thì em lo nhất là cái vụ mua quà này nọ tặng người ta , không biết thời điểm nào là tốt nhất để mua trước khi tăng giá ngày tết nhỉ , bây giờ mà mua thì hơi sớm quá mà cũng chả có gì mua ...
Ðề: Chi tiêu ngày têt hihi. các chị có gdinh rồi nên phải tính toán chi li,hợp lý thế. em phải vào học hỏi cũng đc. mẹ em đi xa không có ở nhà nên tết năm ngoái em phải lo tốn kém quá mà chẳng tiết kiệm đc gì cả. vào đây ngồi hóng hớt học tập các chị vậy. ^^
Ðề: Chi tiêu ngày têt Em đang đi học nhưng bố mẹ đi vắng hết, chắc phải thay mẹ lo từ A-Z rùi, em sợ Tết vô cùng. Tết đến, các mẹ qua topic bán hàng đắt hàng cho em nha, em phục vụ nhiệt tình luôn
Ðề: Chi tiêu ngày têt Tết e ko phải fix biếu bố mẹ 2 bên vì có đưa cũng k lấy.....^^....chỉ gọi là thoang thoảng cho vui 1tr/1 bên = 2tr Biếu sếp = 0k vì chẳng có sếp nào quản lý cả Mua sắm tết nhố nhăng vớ vẩn bánh kẹo này nọ cho 3 nhà(e ăn tết nhà chồng nên mẹ chồng lo hết roài....năm nay có chị dâu mới nên càng đỡ...^^) = 3tr Mua sắm cho con = 2tr Mừng tuổi con cháu (bố mẹ cũng ko cho mừng ....đỡ quá.....)....=1,5tr Khoản tốn fix là tàu xe, taxi đi lại = 2tr Nói chung là chưa có nhà riêng nên nhà e k tốn nhiều thứ mua sắm....tạm thời "ăn bám" 2 bên ông bà nên tết chỉ cần hơn chục M 1 tí là okie lắm rùi vì chả có gì cần tiêu.....tết năm sau có nhà riêng rùi chắc sẽ lên đây kê với các mẹ kiểu khác....^^...
Ðề: Chi tiêu ngày têt Mẹ này ở chung công nhận đỡ thật. Nếu được nhà chồng tốt thì chả cần ở riêng bạn ạ, ra riêng đủ thứ phải chi tiêu mà mẹ chưa thể lường trước được đâu.
Ðề: Chi tiêu ngày têt Em tết năm nay nằm ổ rồi, chưa có dự định gì rõ ràng cả. Tranh thủ bán thanh lý nốt ít hàng lấy tiền nằm ổ, còn thì hỗ trợ tiêu tết. Có gia đình rồi tết nhất tốn kha khá. phùuuu....
Ðề: Chi tiêu ngày têt nhà e ko ở chung mẹ nó ạ....mà chưa có nhà riêng nên đang đi thuê....trộm vía BMC tốt nên k đòi hỏi gì hết nên đỡ nhiều......^^....chứ còn chi tiêu cho gđ riêng nhà mình cũng trải qua nhiều cung bậc rùi....ở đây chỉ nói đến mỗi cái tết là ko tốn thui...
Ðề: Chi tiêu ngày têt Năm nay khủng hoảng kinh tế thấy mọi người ai cũng kêu ca khó khăn mà các mẹ chi Tết 3,4 chục củ cho thấy kt cũng chưa đến nỗi nào nhỉ !
Ðề: Chi tiêu ngày têt Tinh sơ sơ của mẹ nó cũng nhiều phết, em thì lương thưởng cũng chỉ bằng mẹ nó khoản biếu ob 2 bên, chưa bao giờ em biếu sếp.. cả.. Em biếu ob 2 bên là 3tr/2.. còn sắm sửa đồ Tết thì phụ với ob nội nên ít thôi khoảng 2M. Còn đâu sắm sửa cho mình và con, chồng và lì xì là xong ..
Ðề: Chi tiêu ngày têt Mình thì cả năm chẳng biéu j ôb nên cuối năm biếu cho ob sắm tết vì ko biết ôb thich mua j
Ðề: Chi tiêu ngày têt e cả năm cũng chẳng biếu gì....trừ 20-10 hoặc 8-3 có mua cho 2 bà cái áo thì tiện thể mua luôn cho 2 ông....chấm hết....bọn e còn khó khăn nên ông bà chả bh lấy tiền....quà mua rồi thì đành mặc thôi......dạo mới lấy chồng 2vc còn khó khăn...cả cái tết có 1,5tr thôi....chi tiêu đủ thứ......thế mà vẫn ổn......cs ko bh là ĐỦ trừ khi mình thấy ĐỦ.....
Ðề: Chi tiêu ngày têt Hôm qua cũng giật mình sắp hết năm rồi, tính tính toán toán lại đến Tết mà tiền thì ko có. lại còn cưới xin, nhà cửa.. cứ bù lên.. Hic hic.. . Mấy Tết vừa qua 1 mình mình tiêu loanh quanh cũng 5-7 M, gồm có biếu mẹ 2M, sắm sửa tặng cháu thêm quần áo, mua thêm đồ ăn chi tiêu cho mấy ngày Tết phụ mẹ, rồi tiền mừng tuổi các bà, các cháu, ăn chơi Tết khi gặp mặt bạn bè... Đấy là còn chưa chống lầy đây Năm nay ko đi làm cty nữa rùi, lương 3 cọc 3 đồng lại sắp cưới..Run quá, chưa biết tính sao đây các mẹ nó ạ
Ðề: Chi tiêu ngày têt bây h còn 2 tháng nữa mới tết mà thấy chả lúc nào trong túi rủng rỉnh tiền, mấy hôm nữa tết thì........................