Có mấy chục bạc chẳng đáng, nhưng mình cứ suy nghĩ mãi tại sao bà lại làm vậy? Mình đã nhìn thấy bà cầm 60k khi lấy đống quần áo đã giặt xong của hai vc từ máy giặt để vắt quần áo cho Bin. Mình bế Bin ngồi ngay sau lưng bà. Thấy bà cầm tiền mình định nói rằng: Tiền con để trong túi quần ngủ, tối hôm trc đi uống trà đá quên ko bỏ ra. Bà cứ để trên bàn cho con. Mình định nói thế. Nhưng khi thấy bà nhìn chăm chăm và mân mê 2 tờ tiền: 1 tờ 10k và 1 tờ 50k, rồi nhanh chóng vo viên lại và cầm gọn trong tay, rồi tiếp tục lấy đống quần áo ra chậu mà ko nói gì. Mình thấy bất ngờ. Còn bất ngờ hơn khi chồng mình hỏi bà có thấy tiền mình làm rơi trong máy giặt ko, bà thản nhiên đáp không. Thất vọng thật đấy. Ko tiếc tiền. Tiếc cái sự tin tưởng của mình ở bà. Chồng mình bảo bà nhà quê thật thà lắm. Mình đã tin như thế. Liệu có nên nói chuyện này cho chồng biết ko? Có lẽ là ko nên nhỉ? Vì nếu nói, sợ chồng mình lại làm toáng lên. Lúc đó bà lại bỏ về thì nhỡ hết việc của hai vợ chồng. Khi đó quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới gần đây thôi đang có vẻ tốt đẹp sẽ trở nên xấu đi. Mà ko giải toả đc mình thấy rất khó chịu. Tại sao lại làm vậy với con cái mình chứ? ----------------------------------------- Em cảm ơn lắm các mẹ đã chia sẻ với em. Có mẹ đã rất hiểu ý em. Em ko hề tiếc tiền, em tiếc niềm tin của em ở bà. Nhà chồng em cực nghèo, rất thiếu thốn về tiền bạc. Vc em cũng cám ơn bà vì đã ra trông cháu giúp, và mỗi tháng biếu bà 2tr. Nhưng bà ko coi đó là tâm ý của vc em mà coi đó là một khoản lương như kiểu trả cho giúp việc ấy. Bà hay đi giao du với hàng xóm rồi về kể người này giúp việc nhà nọ luơng tháng 3-3,5tr. Em hiểu ý bà. Nhưng bà cũng rất rõ hoàn cảnh vc em. Luơng hai vc mỗi tháng tầm 20tr. Bọn em cố gắng thuê căn tập thể 70m 4tr/ tháng chưa kể điện nước rộng rãi có phòng riêng cho bà. Thế mà bà kêu chật chội bí bách. Bọn em đang cố gắng tiết kiệm tiền mua nhà trong khi một nửa budget của căn nhà do bố mẹ em cho. Nhà chồng ko cho xu nào. Bà biết hết điều này. Mỗi lần bà mang thứ gì từ quê ra là bà đều lấy tiền của bọn em. Chuyện 60k qua một đêm em nghĩ thôi bà có khi già lẩm cẩm nên ko muốm chấp nữa. Nhưng sáng nay em mở ví ra ngạc nhiên thiếu mất 200k. Tối về hỏi chồng thì bảo chồng ko lấy. Em nhớ rõ số tiền như vậy vì tối hôm trc trc khi đi ngủ chồng đưa cho em 500k vì em hết sạch tiền. Em chẳng biết nghĩ thế nào nữa các mẹ ạ. ----------------------------------------- Em không định nói với chồng đâu các mẹ ạ. Em biết nói ra chồng em sẽ mất mặt lắm, và cũng ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ chồng nàng dâu nữa. Em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra và như các mẹ khuyên, em sẽ cẩn thận hơn chuyện tiền nong. Em đã thấy không còn bức xúc như lúc đầu khi được các mẹ chia sẻ. Các mẹ cũng đừng vì em mà xảy ra mâu thuẫn nhé. Mỗi người có một quan điểm, một cách sống. Riêng với em, như mẹ nào đó khuyên là nên tâm sự với mẹ chồng để hiểu mẹ chồng nhiều hơn, việc này rất khó với em. Vì từ ngày mang bầu đến lúc sinh con, em chưa bao giờ nhận đc một lời động viên sức khỏe của nhà chồng cũng như việc nhà chồng gửi cho chút quà quê tẩm bổ lúc bầu bí ( như quả trứng, con bồ câu chẳng hạn). Làm em tủi thân vô cùng. Trong khi việc hai vc em đỡ đần việc nhà chồng không phải là nhỏ. Có mẹ lại khuyên biếu mc nhiều hơn. Em thấy biếu là do mình thực lòng, có bao nhiêu thì biếu bấy nhiêu, và trong khả năng của mình nữa. Mẹ em bảo nếu con thấy khó khăn quá, thì hàng tháng mẹ cho 2tr để trang trải thêm cho việc trông con (mặc dù lương công chức của mẹ em ko hề nhiều, hơn 5tr/tháng, bố em thì có hơn 1 tr tiền phụ cấp hàng tháng thôi). Không lẽ em lấy tiền của mẹ đẻ để trả thêm cho mc? Có mẹ khuyên nên hỏi bà xem có thiếu thốn gì không thì vc em đỡ đần. vc em có làm vậy rồi, nhưng hành động một cách chủ động, tức là nhà có chuyện gì lớn thì hai vc em tự động đóng góp, đóng góp bao nhiêu thì chủ động đưa ra chứ không hỏi ý kiến bmc. Vì, nếu hỏi han nhà có khó khăn gì để vc em đỡ đần thì hai vc em không đỡ được. Vc em không đủ điều kiện.
Ðề: Chỉ vì 60k? thôi,suy nghĩ làm gì mẹ nó ơi.Đôi khi các cụ già lẩm cẩm ấy mà.Có thể bà nghĩ con cái nhà bạn quá đầy đủ mà các cháu ở nhà ko đc đầy đủ như vậy nên muốn có gói bánh cho các cháu thôi mà.Nếu bạn có thể tâm sự vs bà thì bạn ms hiểu đc bà nghĩ gì.
Ðề: Chỉ vì 60k? Như bạn nói chỉ có 60k thôi mà, bỏ qua đi. Quan trọng là mình đã biết là đc. Đừng vì 60k mà làm chồng khó xử và làm mẹ chồng mất thể diện. Cái bạn đc lại chưa biết là cái gì nhưng bạn sẽ mất nhiều nếu làm rõ ràng mọi chuyện đấy. Cuộc sống còn nh điều k thể giải thích đc và cũng đừng cố giải thích 1 số điều trong những số đó làm gì. Như thế bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Ðề: Chỉ vì 60k? Thế này thì cũng khó mà nghĩ tốt cho mc được. Nhưng mẹ nó tốt nhất là đừng nói gì cả, cả với chồng cũng vậy.
Ðề: Chỉ vì 60k? em cũng nghĩ nên thui chị ah ^^, có gì thì cũng coi như mình biếu mẹ mình vậy , chứ bà lấy thì chắc là dành dụm mua quà bánh cho các cháu , chứ chết mang đc tiền theo đâu, hihi nghĩ thế cho thanh thản
Ðề: Chỉ vì 60k? 60k ko ít và cũng chả nhiều. Em nên quan tâm đến mc nhiều hơn vì sao bà đangc ần tiền như vậy và cũng nên trích ra 1 khoản biếu bà hàng tháng vì dẫu sao bà cũng cần có tiền để đồng quà tấm bánh lúc về quê.
Ðề: Chỉ vì 60k? Em không biết ntn , nhưng em hình dung các cụ nhất là ở quê thiếu thốn ngay nghĩ quẩn, thôi thì chị đừng quan tâm nữa, dù gì cũng là mẹ. Chị có thì hãy biếu bà hơn đi, thương bà hơn theo cách yêu thương của đứa con với bà mẹ già cả thiếu thốn... Đừng nói gì , nghĩ gì... bà không sống với anh chị nhiều, cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống của chị, phiên phiến đi và đừng kể với chồng mà mất mặt gia đình anh ấy.
Ðề: Chỉ vì 60k? thay vì tiếc 60k thì chị nên nghĩ sao mc chị lại cần 60k đó và nghĩ xem cách nào để báo hiếu tốt nhất với mẹ chị ạ
Ðề: Chỉ vì 60k? chi thử hỏi bà xem cần mua gì ko, nếu cần thì chị mua, ko chị biếu bà ít tiền. em nghĩ bà cũng ngại khi chồng chị hỏi rớt tiền.
Ðề: Chỉ vì 60k? Mẹ chồng em lên bế cháu cho. Cứ muốn gửi bà ít tiền để bà cầm thích tiêu gì thì tiêu mà bà còn chẳng chịu cầm cho. Có 60K mẹ nó nghĩ làm gì có khi bà lại nghĩ đấy là tiền của bà vừa làm rơi thì sao.
Ðề: Chỉ vì 60k? Bạn này hiểu sai ý chủ top, không ai tiếc bỗ mẹ cả, 60k chứ 6tr cũng không là gì với công ơn bố mẹ. Ở đây là hành động của bà, chính xác là táy máy tắt mắt, không thật thà nếu không nói đó là hình thức ăn cắp, hiểu không nào? Ở đây chủ top thấy mất đi hình ảnh tôn trọng với bà, mất cả niềm tin với bà-trong khi bà là một người mẹ. Nói gì chứ em cũng cực ghét thói ăn cắp vặt, không phải 0k mà kể cả 1-2k , em ghét cái tính đó chứ không phải tiếc tiền.
Ðề: Chỉ vì 60k? Dù bà có thế nào thì đó cũng là bố mẹ mình. Các cụ ngày xưa nghèo khó không nhặt nhạnh những thứ nhỏ như thế thì lấy đâu ra nuôi mình lớn như thế này. Mẹ ở với mình có khi mẹ rất cần phải tiêu cái gì đó mà ngại không dám hỏi con. Người làm con thấy mẹ như thế phải tự hỏi bản thân mình đi chứ không quan tâm đến tâm tư tình cảm của bố mẹ. Mình rất không đồng tình với cái câu bạn nói ăn cắp vặt như thế. Con là của bố mẹ tiền của con cũng là của bố mẹ. Mẹ có lấy cũng chẳng sao. Tội lớn nhất của con người là tội bất hiếu. Theo mình mẹ nó nên chỉnh đốn lại tư tưởng đi. Phúc đức tại mẫu đấy. Bạn để mẹ như thế cũng là đang phạm phải tội bất hiếu rồi không biết sửa chữa đi lại còn tính làm ầm lên. Thật là ...
Ðề: Chỉ vì 60k? các cụ già thường nghĩ như thế đấy mẹ nó à, thôi cố gắng bỏ qua đi giữ trong lòng càng thấy bực mình hơn như thế chỉ khổ bản thân mình hơn thôi
Ðề: Chỉ vì 60k? hehe mcó lần em đi chợ về ,để tiền trên bfn ( nhớ là thế ) mẹ chồng em bảo với chông em là em quên ,đừng nói cho em biết
Ðề: Chỉ vì 60k? mẹ nó ơi, mẹ nó đừng nghĩ nhiều như thế,mẹ nó hỏi bà có thiếu gì không, có muốn mua gì không? bà ở với mình nhưng bà vẫn cần tiền tiêu vặt,mẹ chồng mẹ còn chăm cho đây, nhà mình chả bao giờ quan tâm mặc dù mình quan tâm ơi là quan tâm. mệt lắm
Ðề: Chỉ vì 60k? M nghĩ là thôi 60k cũng ko đáng bao nhiêu nên ko nên nói với chồng bạn, quan trọng là lòng tin của m đối với bà, lòng tôn trọng bà nữa. Bà chắc ở quê cũng ko có tiền nên có lúc nổi lòng tham nên ko thể kiểm soát đc hàng động, hix. Nếu vc bạn có tiền, có chút dư dả m nghĩ rằng nên biếu bà ít tiền chẳng hạn, cũng sống thoải mái nên chút cho dễ thở giữa mẹ chồng và con dâu. Mình cũng đang nhờ mẹ chồng nên giúp trông con, nhiều cái cứ phải mặc kệ thoáng suy nghĩ nên mới dễ sống hơn