chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi phuonglinh911, 6/6/2012.

  1. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Mấy ngày nay cộng đồng face đang náo loạn lên vì vụ việc này, còn bây giờ thì công an đã vào cuộc, nhà trường đã có hình thức xử lý là chính thức đình chỉ em Hoàng- sv năm 1 trường ĐH công Nghệ ĐH quốc gia, công an đã mời gia đình em ấy lên làm việc vì việc này đã đi quá xa, có thể khởi tố hình sự vì đây là tội chia rẽ phân biệt vùng miền dân tộc, em ấy đã có ý định tự tử nhưng mọi người đã can ngăn. Đây là bài học cho teen nhà mình nhé, đi đâu nói gì cũng nên suy nghĩ và uốn lưỡi 7 lần nhé, đừng vì những giây phút bồng bột mà dẫn đến hậu quả này để làm đau lòng bố mẹ :(
    CẬP NHẬT MỚI NHẤT ĐÂY Ạ
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/75460/sv-khong-muon-chu-hoi--ghet-thanh-hoa--bi-duoi-hoc.html
    http://www.zing.vn/news/nhip-song-t...a-len-tieng-xin-loi/a254260.html#home_noibat2


    Hội ghét dân Thanh Hoá là một trang mạng xã hội được thành lập bởi H., có nick name Wild Steppe, hiện đang là sinh viên đại học năm thứ nhất. Sau khi thành lập hội này, H. đã kêu gọi bạn bè cùng nhau ghét bỏ và có những lời lẽ không hay về người dân Thanh Hoá.

    Sự việc vượt quá tầm kiểm soát của H. và không còn là một trò đùa khi hàng trăm bạn trẻ xứ Thanh tìm cách gia nhập hội và tìm hiểu danh tính người khởi xướng. Số lượng thành viên lên tới hơn 3.000 người và H. đã phải giao quyền quản lý nhóm lại cho một người khác, đồng thời đổi tên hội thành I ♥ Thanh Hóa. Dù vậy, những lời lẽ không hay của H. và các bạn đã được chụp hình và chia sẻ lan tràn trên mạng.

    Trước áp lực từ cộng đồng mạng, H. đã đồng ý gặp gỡ mọi người để nói lời xin lỗi. Nhưng vì số lượng người tìm đến trước cổng kí túc xá trường ĐH Quốc gia Hà Nội quá đông, lo ngại mất an ninh trật tự, Ban quản lý kí túc thông báo cho lực lượng công an khu vực tới chứng kiến và giám sát vụ việc. Sau đó, toàn bộ số thành viên đã đã được Ban quản lý mời vào phòng Hội trường để cùng nói chuyện.
    Hàng trăm người đã tham gia vào cuộc gặp mặt với H. và đại diện nhà trường.
    Một thành viên trong Hội ghét dân Thanh Hoá cầm tờ giấy có dòng chữ "Xin lỗi Thanh Hoá", đứng trước cổng kí túc xá.

    Trong buổi nói chuyện này, H. đã lên tiếng xin lỗi về sự nông nổi của mình khi lập Hội ghét dân Thanh Hoá. Nguyên văn lời xin lỗi của H, Chủ Hội ghét dân Thanh Hoá:

    "Trên mạng xã hội, em có thành tập ra một Hội tên là Hội ghét dân Thanh Hoá, trong đó có những lời nói và cử chỉ không đẹp của em dành cho những người dân Thanh Hoá, khiến mọi người phải bức xúc và đến tận đây.

    Em thành thật xin lỗi mọi người vì những hành động và cử chỉ của mình. Thật sự là em không biết là hậu quả sẽ như vậy. Em chỉ mong mọi người cho em được xin lỗi mọi người một cách chân thành nhất".

    Đại diện nhà trường cũng có mặt tại buổi họp mặt và lên tiếng về vụ việc. "Về trách nhiệm sau đây thì nhà trường và các cơ quan chức năng sẽ xem xét và giải quyết theo đúng quy định. Buổi gặp hôm nay, bản thân nhà trường rất là bất ngờ và không mong muốn những tình huống này xảy ra. Rất mong các bạn thông cảm, chia sẻ và tạo cho bạn sinh viên đây cơ hội để thay đổi" - vị đại diện Ban giám hiệu nhà trường phát biểu tại cuộc họp mặt ngoài dự kiến.

    Sau cuộc gặp gỡ, tình hình căng thẳng đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên đến nay, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bình luận về vụ việc. Dù vậy, hầu hết các ý kiến đóng góp đều cho rằng nên tha thứ và bỏ qua những sai lầm của bạn trẻ sinh năm 1993. Trong khi đó, lượng người tham gia trang mạng xã hội I ♥ Thanh Hóa đã vượt trên con số 10.000.
    Sau vụ việc lùm xùm, hàng trăm bạn trẻ xứ Thanh rủ nhau để hình đại diện Tôi yêu Thanh Hoá trên các diễn đàn và mạng xã hội.

    Bạn Bun Burberry cho rằng: "Người ta trót lỡ miệng nhưng đã xin lỗi thật lòng và có lời xin mọi người tha thứ thì nên tha thứ. Sao cứ phải làm ầm lên làm bố mẹ họ bị ảnh hưởng tai tiếng, bị đuổi học là đã khổ lắm. Bị đuổi rồi sau này có thi được lại không? Làm gì thì làm, đừng quá đáng quá. Quá đáng quá rồi họ lại càng ghét thêm".

    Bạn Tuấn, thành viên trong hội bình luận: "Mọi việc đã đi quá xa so với chúng ta nghĩ và cả H. cũng vậy. Chúng ta là người Thanh Hoá, chúng ta nên bao dung. Mình đã từng làm những chuyện điên rồ nên mình hiểu. Nhiều bạn nói H. ăn năn và bức thư cuối mình thật sự cảm thấy sự ăn năn trong đó nên các bạn nên các bạn nên nghĩ lại, để cho bạn ấy một con đường sống. Con người ai chẳng phạm sai lầm, nhưng khi được người khác tha thứ họ sẽ thay đổi. Mình yêu Thanh Hoá, mình là một người Thanh Hoá".

    Đồng tình với quan điểm của Tuấn, bạn Thảo Nguyễn, sinh viên Học viện Tài chính chia sẻ: "Chúng ta dù sao cũng là những nguời đại diện cho quê hương. Vì vậy hãy cư xử để mọi người phải có cái nhìn thiện cảm về người Thanh Hóa".

    "Người sai thì cũng biết lỗi. Chúng ta nên lên tiếng để H. đỡ nặng tội. Dù sao cậu ấy cũng là niềm kì vọng của bố mẹ, mất 12 năm ăn học bây giờ bị đuổi học... Ai là người Thanh Hóa ở ngoài Hà Nội có liên quan đến vụ này thì xem xét tình hình, làm gì tốt thì làm, nén cơn giận lại không lại bị người không hiểu chuyện nói người Thanh Hóa thế này thế nọ. Làm việc tốt tích đức cho con cháu đời sau" - bạn Bùi Tiến Đạt, thành viên I ♥ Thanh Hóa khuyên nhủ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuonglinh911
    Đang tải...


  2. Small Leo

    Small Leo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    2,328
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    Sao lại phân biệt chủng tộc thế nhỉ? Người cùng một nước mà. Đúng là bạn trẻ nông nổi......
     
  3. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    thời buổi công nghệ thông tin phát ngôn phải cẩn thận.
     
  4. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    Đọc đoạn này buôn quá..đến giờ em vẫn ko hiểu sao mọi ng lại ghét Thanh Hóa bọn em..????ở đâu chả có ng tốt ng xấu..
     
    ngoctuyet.tnt thích bài này.
  5. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    em cũng thanh hóa đây, công nhận thấy buồn thật chị còn chưa đc đọc những lời mấy em ấy viết trên face đâu, chẳng hiểu cá em ấy đc ai giáo dục mà ăn nói tục tĩu ko xứng đáng là 1 sv đại học, mà ko chỉ mấy em trai mà còn cả mấy em gái nữa, haizzzzz
     
  6. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    Con sâu làm dầu nồi canh thôi, mình có người bạn Thanh Hóa tốt lắm.....................
     
  7. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    chị vừa vào face nhưng chỉ vào đc hội thanh hóa và chống hội ghét thanh hóa thôi.face của em H này ko có gì cả..
    chị cũng gặp nhiều ng nói thắng với chị rằng "ko thích dân thanh Hóa" nên dù sống thế nào chị và bạn bè chị luôn sống tốt để ng ngoài họ ko có ý nghĩ ghét dân mình nữa..chẳng hiểu các em là svdh sao mà dại dột và ăn nói ko suy nghĩ vậy
     
  8. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    [​IMG]
     
    phuonglinh911 thích bài này.
  9. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    tiền thân hội đấy là hội ghét dân thanh hóa chị ạ, sau đấy do phản ứng quá mạnh mẽ của các bạn thanh hóa nên đã phải đổi tên thành yêu thanh hóa chị ạ. em nói thật là em quê thanh hóa nhưng người yêu em quê quảng ninh, bạn bè cũ của người yêu em nghe thấy bảo yêu người thanh hóa đứa nào cũng khuyên tránh xa, em ko hiểu luôn, nhưng bố mẹ bạn ấy lại quý em lắm, haizzzzzzzzzz, chẳng hiểu sao khi chưa biết người đó ntn mà mọi người cứ vơ đũa cả nắm là sao nhỉ :(
     
  10. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    Ở đâu cũng có người tốt, chưa tốt
    Kỳ thị, phân biệt như vậy thì chắc chắn là việc làm vô cùng không tốt
     
  11. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    ôi..nhà chồng chị và cả họ nhà chồng cũng cực yêu quí chị nhé...lúc nào về nhà chồng cũng đc chiều chuộng..thích lắm ý :)..
    nói chung ở đâu cũng có ng tốt kẻ xấu cả..còn nguyên nhân họ ghét mình từ xưa thì cũng do họ gây ra mà thôi
     
  12. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    hí hí, mà chị ở chỗ nào thanh hóa đới, chị bán bánh gai hình như thọ xuân phải ko ạ
     
  13. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    uhm em ạ..bố chị là người triệu sơn,mẹ chị là người Tứ trụ..nhà chị đnag ở Sao Vàng :)
    em ở đâu Thanh Hóa hả em?
     
  14. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    tớ chẳng mặc cảm là thanh hóa bao h, tớ vô cùng tự hào, he he, càng xa quê tớ càng thấy tự hào, mà hồi đi học thì tớ thấy bọn sv lớp tớ cũng rất quý dân thanh hóa chúng tớ đấy chứ, khi bầu 2 thành viên CỦ CHUỐI nhất lớp bọn nó bầu ra điển hình 2 đứa thanh hóa là tớ và 1 thằng nữa. Nhưng đến bầu online ai là ngừoi được yêu quý nhất thì tớ cũng là người đứng đầu luôn, thậm chí có bạn còn cho tớ 2 phiếu.

    Mà hồi tớ đi học các bạn lớp tớ rất quý tớ, quý cả đồng chí củ chuối kia nữa, nên tớ thấy đa số moi người nói theo thói quen thôi, chứ thực tế thì nhiều ngừoi rất quý các bạn thanh hóa, vì vậy cũng chẳng phải lăn tăn và mặc cảm làm gì.

    NHà chồng tớ toàn gọi tớ là dân 36, nhưng con dâu thanh hóa ban đầu thì bị ghét, sau thì đa số là rất dc quý. NHà tớ ở thị xã thì 10 năm trước đã giàu gấp nhiều lần ở vùng hà nội 2 nhà chồng nhưng mọi người cứ bảo: chắc ở đấy khó khăn lắm nên với bám theo ox tớ. TRước thì rát bực, h thì bảo vâng, đói quá nên phải theo chồng về đây.

    Riêng về học hành và làm việc thì ai cũng phải tôn trọng ngừoi thanh hóa, vị trí xh tốt cũng có người thanh hóa rất nhiều => tớ rất tự hào về quê hương he he.

    Nói đến đây tớ lại nhớ lớp đại học của tớ thế, các bạn ấy hay trêu nhưng yêu quý và giúp đỡ tớ cực kì, cũng yêu quý nhau nữa. hiiiii, nhiều khi ngồi nghĩ lại vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc. I LOVE K45 TÂM LÝ, I LOVE THANH HÓA, BỈM SƠN. HE HE.

    Nhưng cũng có một số ngừoi bị ghét, đa số ngừoi bị ghét đều do họ có 1 số hành động quá thiếu tự tin, mặc cảm hoặc khôn lỏi, hiiiii, cái này tỉ lệ ko cao đâu, nhưng mà có, tớ bị 1 thằng lừa đảo là ngừoi thanh hóa. Nhưng tớ chẳng thấy có gì lăn tăn cả, tự mình khẳng định đẳng cấp của mình thôi:rolleyes:
     
    phuonglinh911 thích bài này.
  15. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    em ở cẩm thủy chị ạ, bánh gai tứ trụ là nổi tiếng nhất quê mình rồi :D, mà sao ko thấy chị nữa ạ
     
  16. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    hì hì, chỉ có những người ko biết gì ms phân biệt thui chị ạ. em học khoa điểm đầu vào cao nhất hv tài chính, lớp có 40 người thì đã chiếm đến 14 người Thanh Hóa :D, ăn cắp ăn trộm, người xấu thì đâu chẳng có nhưng vốn ghét dân mình nên họ cứ hay moi móc đấy thôi chứ. Haizzz, họ cứ ghét theo phong trào hoặc ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng í mà
     
  17. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    uh em..em chỗ nào cảm thủy,lần nào về chị cũng đi qua cẩm thuỷ..chị đi xe hoàng phương mà..hoăc đi xe máy :D
    giờ thì chị ko bán nem chua và bánh gai nữa em ạ..chị đi làm rồi bận quá nên ko tham đc :)
    g
     
  18. Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    đúng rồi em.Lớp chị học có 24 tên thì mất 6 tên Thanh HÓa..mà tên nào cũng đc mọi ng nể trọng :D.
    mà chị thấy nhé.Người Thanh Hóa làm việc ở đâu,ở vị trí nào cũng rất đc nể trọng bởi sự thông minh,nhanh nhẹn..chẳng qua có khi họ ko nhanh nhẹn thông minh như mình thì họ cho đấy là sự khôn lõi thôi..
     
  19. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: chỉ vì bồng bột mà mất cả tương lai

    em ở thị trấn, chị đi qua cẩm thủy là đi qua cẩm phong và cẩm sơn, ngã tư cẩm sơn đường hồ chí minh cách nhà em 1km, giờ có đường hcm đi nhanh mà thoáng nên thỉnh thoảng em cũng đi xe máy về, thế là từ nay lại có bạn cùng về quê rùi, ko nào về quê xe máy thì bảo em nhé, hihi
     
  20. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Phân biệt người nọ với người kia là một cách nhìn thiển cận, một bài học nhớ đời cho những ai ko hòa đồng
     

Chia sẻ trang này