Chỉ Vì Chút Chủ Quan Mà Mẹ Đã Xa Con Mãi Mãi

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Mẹ Trúc Mai18, 5/7/2019.

  1. Mẹ Trúc Mai18

    Mẹ Trúc Mai18 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài mà không cầm được nước mắt. Các mom có con nhỏ chú ý, con ốm thì đưa vào viện lớn khám nha. Thương con quá/

    "[>>> Mẹ k muốn nhắc lại những ngày kinh hoàng đã qua nhưng mẹ thấy giờ rất nhiều trường hợp như con . với rất nhiều mẹ ib hỏi mẹ . mẹ muốn viết lên đây cho mn tránh . mẹ k muốn gợi lại những gì con đã trải qua đâu con à ] mẹ nhớ con

    Nay trời mưa con à mẹ nhớ con lắm nhớ lại những gì mà con và mẹ trải qua đã 10 hôm rồi con xa mẹ từ hôm con dẫm phải 1 cái gì đó ở chân mẹ xin lỗi mẹ chủ quan k rửa sạch sẽ cho con đi tiêm trùng là lỗi tại mẹ đêm con sốt con đau họng . hôm thứ 2 cho con đi khám tư nta bảo con viêm abidam mẹ có nói về tình trạng chân con dẫm phải như cái gai thì bác sĩ lại bảo k liên quan gì.

    Mẹ yên tâm về cho con vào bà ngoại và uống thuốc bình thường con vẫn đỡ sốt nhưng bắt đầu ho , nhưng cứ uống thuốc là con hạ sốt chơi bình thường nhưng chân kêu đau , mà mẹ vẫn đi làm bình thường, đến hôm t4 kể từ ngày con sốt mẹ đang làm mà nghe ông ngoại gọi m về ngay cho ỉn nhập viện , tim mẹ như chết lúc này vì có điềm chẳng lành ( từ bé con đẻ ra đến hôm con nhập viện hôm đó là lần đầu tiên con phải vào viện) mẹ phi ngay ra viện đông anh thì ông bà đứng đợi sẵn và cả con , ông bà bảo hôm nay nó mệt k chơi đùa gì chÂn kêu đau quá t sót ruột đưa lên (bv tư hải anh ) khám nta xét nghiệm máu các thứ bảo hồng cầu , bạch cầu, tăng cao quá phải nhập viện ngay, chân con ở háng hơi có dịch, mẹ mệt mỏi suy sụp thật lúc này con à mẹ k muốn nó là sự thật .

    Đưa con vào đến khoa cấp cứu của bệnh viện đợi làm thủ tục xong xuôi nta dẫn con lên tầng 8 vào phòng ông bà ngoại , bà nội bố con đứng đợi ở ngoài , bế con vào kể tình trạng thì bác sĩ. Kiểm tra họng rồi bảo viêm họng và xem qua hồ sơ con khám bên (hải anh) và rồi tiêm kháng sinh lấy ven . mẹ nhìn tay con và nhiều e bé khác cx vậy mẹ chỉ mong con ổn tiêm xong đợi mãi con mệt con ngủ mẹ bế ,mãi rồi bác sĩ bảo xem qua hồ sơ thì con hơi có dịch khớp háng lên chuyển con xuống tầng 5 khoa chỉnh hình, chấn thương vào đến nơi nhận quần áo nhận giường y tá mới bảo ô thế lẫy chưa chuyền nước à mẹ bảo. Chưa rồi mới vội cắm chuyền cho con . tối hôm đó mọi người lên chơi con vẫn nói chuyên cười bình thường mặc dù tay con đang chuyền .

    Đêm hôm đó thật dài với 2 mẹ con vì thấy con đỡ lên bảo bà ngoại k cần ngủ cùng lên bà về . đêm mẹ vẫn thấp thỏm vì con chưa chuyền xong con cứ nằm ngủ dk lúc lại bật dậy vì ho . mẹ đợi con chuyền đến 4h sáng mới hết chai nước mới chợp mắt ôm con ngủ dk lúc thì thỉnh thoảng con ho người vẫn nóng khó chịu sáng bác sĩ cùng các y tá hay thực tập gì mẹ k biết bác sĩ thì nắn nắn chân con được mấy cái thì bảo chân k ảnh hưởng gì đâu chủ yếu viêm họng ( mẹ cũng mong là k sao cả ) rồi y tá tiêm 1 mũi kháng sinh cho con và đưa cho mẹ 1 gói thuốc dặn sốt thì cho uống vào mà trong khi đó trước lúc bác sĩ khám con đã sốt mẹ đã cho uống hạ sốt rồi lên con đỡ . đến trưa bà nội lên trông con cho mẹ đi ăn con con cũng chỉ mệt và buồn ngủ muốn nằm k muốn ai bế mẹ ăn xong lên ngồi cạnh con thì sang đầu chiều con lại sốt lên mẹ lấy gói. Y tá đưa cho con uống con sốt toan hơn 39° sau bà nội về cô ở lại trông con với mẹ thì bố con lên vì viện chỉ con 1 người chăm lên mẹ bảo cô vs bố về ( đến tận chiều người con vẫn mệt vẫn sốt ngủ liên miên kẹp toàn hơn 39 ) chiều tối ông bà nội lên mẹ về tắm 1 lúc rồi mẹ lên , bắt đầu lúc này mặt con tái nhợt ng mệt lả k muốn làm gì mẹ sợ mẹ gọi cho ông bà ngoại . ông bà lên ngay bà sang phòng gọi bác sĩ qua kiểm tra thì mn xem lại sổ nhà mình đề nghị đi khám lại tất cả xet nghiệm lại hết ( y tá xem sổ và hỏi hnay con đã chuyền gì chưa mẹ bảo chuyền gì chị cả sáng bác sĩ y tá vào mỗi 1 lần xem qua cái chân con rồi tiêm đúng 1 mũi cho được gói hạ sốt rồi có thấy qua xem con thế nào đâu) y tá mới bảo sao lại k chuyền là thế nào trong sổ có ghi rõ là hnay vẫn phải chuyền (. tôi chả hiểu được cái bệnh viện kiểu gì con tôi sốt liên miên toàn hơn 39 gần 40 độ k thấy ngó ngàng qua cháu đưa dk mỗi gói hạ sốt vs tiêm từ sáng , lúc đấy y ta mới bảo phải chuyền thêm từ sáng ý .chị có chắc chắn chưa chuyền k , cả ngày tôi ở với con tôi chuyền cx phải mất 6tiếng tôi đi đâu được chắc) bắt đầu y tá mới mang sang chuyền ( bác sĩ giờ có tâm lắm con nhà ng ta bị sốt liên tục toàn cao cx k thấy qua xem lại dk 1 lần) chuyền cho con nhưng k thấy cải thiên gì nhà mk bắt đầu bảo cho đi kiểm tra lại thì đưa xuống siêu âm với chụp X quang .đưa con vào phòng khám con nói con sợ mẹ bảo con cứ nằm im mẹ ở đây trộm vía con nghe lời mẹ lắm k khóc k kêu mẹ chỉ bảo sắp xong rồi con . cũng nói xong rồi và gục vào mẹ ngủ tiếp . Khám lại xong bác sĩ mới bảo viêm phổi nặng chuyển viện ( bác sĩ k bảo thì nhà tôi cx tự chuyển chứ ở đây cả ngày có 1 ai thèm đoái hoài gì đến con tôi k ) nta chuyển con sang Bv Xanh Pôn mẹ với con trên xe cấp cứu con cũng chỉ mệt dựa vào mẹ ngủ thỉnh thoảng ho khó chịu mẹ thương lắm .muộn lên chỉ 2 bà bắt xe taxi sang cùng con ông ngoại với ba con về sáng sang sau

    Ở bv Xanh Pôn con được đưa vào phòng cấp cứu vì cũng muộn rồi . cạnh chỗ con cũng có e bé mới hơn 3 tháng cx viêm phổi nặng và bạn bằng con sốt cao quá co dật , nằm mãi bác sĩ lại lấy máu xét nghiệp cho con đi khám lại . bs bên xanh pôn lại hỏi lại mẹ tiêm những gì ( mẹ bảo mẹ chỉ nhớ hôm đầu tiêm 2 mũi và chuyền nước . sáng hôm sau thì tiêm 1 mũi với bác sĩ khám chân với đưa cho gói thuốc hạ sốt mãi tối cháu tái nhợt nhạt người thì bảo khám lại với chuyền nước rồi chuyển sang đây.

    bs bên này vẫn hỏi đi hỏi lại mẹ có chắc chắn là chỉ tiêm cừng ý mũi k mẹ dám khẳng định chỉ tiêm và chuyền như thế k sai mẹ thấy bs lác đầu quay đi bảo sao ở đây ghi tiêm thấy nhiều mũi đầy đủ hết mẹ bảo k biết cả ngày mẹ bên con sao sai dk lại thêm 1 lần lấy máu cách ven nhiều quá đến nỗi tay con nhiều vết lắm bên này họ tiêm lấy máu ròi mẹ với bà mọi đưa con đi theo y tá di khám ,xet nghiệm cho thở ô xi mẹ bắt đầu lo hơn gần 2h đêm con lại sốt gần 40° bác sĩ cho uống thuốc và vẫn nằm thở ống dk lúc lâu bà nội lẻn vào bà ngoại ở ngoài trông đồ . bà cứ thấp thỏm ở ngoài cửa xem con thế nào mẹ mới ra ngoài cho bà vào mẹ bảo ỉn sốt dk 1 lúc rồi chưa hạ người nóng chân lạnh toát bà lo bà vào ngồi 1 lúc mẹ trông đồ thì bà nội ra trông mẹ lại vào , mẹ thấy con k hạ sốt chân lại càng lạnh mặc dù đắp chân mặc quần áo dài, bà ngoại lại chạy ra gọi bs nhờ bác xem lại kĩ thì bs lại bảo cho chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu gần 3h đếm con được chuyển sang tới bác sĩ lại lấy máu xét nghiệm xem tình trạng con thế nào bên này chỉ 1 mẹ 1 con ng nhà thay đổi vào chăm .đến lúc này bác sĩ cho con thở ô xi bình thường vào gọi mẹ ra giải thích bệnh và làm giấy tờ hỏi tình trạng ở nhà thế nào ( mẹ kể hết từ ngày con dẫm vào 1 vật mẹ k biết là cái gì lên gọi là gai và kể con ở nhà sốt ho thế nào bs bảo tình trạng của con rất nặng những chỉ số nhiễm khuẩn quá cao so với mức quy định . và ảnh hưởng đến tính mạng bất kì lúc nào ) người mẹ lúc này như chết lặng mẹ gọi cho bà ngoại đứng ngoài cửa mẹ khóc khóc nhiều lắm con à rồi 2 bà làm thủ tục xong mẹ ngồi cạnh con nhìn con đến tận sáng có những lúc co. Lại ho tỉnh dậy kêu sợ mẹ đều bảo con quay sang mẹ nhắm mắt lại con bảo vâng cá bác sĩ cứ đi ra đi vào kiểm tra chỗ con mẹ lại càng sợ mn nói với nhau ca này luôn phải vào thường xuyên trực sẵn ở đây dặn các y tá như thế bên cạnh con cũng có e 15 16 tháng máu cũng nhiễm khuẩn như con ( vì bóp mụn như tây nhiều trường hợp mẹ đọc trên mạng bây giờ) e ý tình trạng nhẹ hơn con vì vào viện sớm nhưng vẫn ăn uống qua đường truyền ống _ ( nhưng hôm vừa rồi bà nội snag thanh toán viện thấy mẹ e ý bảo con cháu yếu quá rồi sợ k qua khỏi)_ đa phần trong phòng bệnh bấy giờ toàn các e cũn nhiễm khuẩn như con và viêm phổi nặng bs bảo đây là khoa nặng nhất của bệnh viện rồi mẹ lại càng lo k ngủ dk thức tận tới sáng bón sữa con con ăn con đòi mẹ bế mẹ bế mẹ ôm con được 1 lúc thì ông ngoại cũng lên mẹ ra ngoài 1 lúc thì bà ngoại với con bà nội định về qua nhà 1 cái các bác ông bà lên thăm con rất nhiều mẹ lại càng sợ . rồi 1 lúc bà ngoại chạy vội ra gọi mẹ trà ơi bảo bà nội đừng về nhiều bác sĩ vây quanh ỉn lắm tình trạng xấu lắm mẹ lại càng sợ mẹ khóc nhiều lắm bác sĩ gọi mẹ ông bà vào giải thích bệnh 1 lần nữa là bệnh nhiễm khuẩn rất nặng ai cx buồn lắm các bs bảo giờ phải lọc máu . tiêm chuyền thuốc tất cả đều loại cao nhất. Bắt đầu mn bảo ng nhà ra ngoài và tiêm là mọi thứ sau khi quay lại thì mẹ thấy con đang ngủ hôn mê giờ thì ăn uống thở đi vệ sinh cũng qua các đường ống mẹ lại càng sợ mất con . nhìn con mẹ k kiềm lòng dk mẹ khóc nhiều lên ông ngoại bảo ra ngoài nghỉ ông ở trong với con suốt cạnh con rất nhiều máy móc dây sợi mẹ sợ . đến trưa nghỉ trưa xong thì con bắt đầu được lọc máu , nhưng tình trạng của con xấu lắm rồi ông ngoại k cho mẹ biết chiều hôm đó lọc xong các bs lại bảo phải chuyển viện gấp vì sợ nó đi lên cả tim cả não mà bên này k đủ máy móc làm ông ngoại biết hết bs nói với ông vì ông cả buổi ở cạnh con chiều ra ông bải bác sĩ bảo chuyển viện đợi xe cấp cuu đến mà mẹ chỉ biết khóc ng nhà các ông các bác lên thăm đều sang nhi trực sẵn

    Sang đến bv Nhi bà nội đi cùng con trên xe cấp cuu sang trước mẹ đi cùng mn đi taxi sang sau mn sợ mẹ k chịu dk lên k dám cho đi cạnh con sang đến nơi thấy con trong phòng cấp cứu được 1 lúc làm xong các thủ tục bác sĩ bảo ng nhà lần lược vào nhìn con để chuyển lên phòng cách ly mẹ suy sụp lắm cầm tay con lạnh toát k còn hơi ấm như mọi ngày mẹ sợ thức sự sợ . chuyên con lên phòng cách ly ông ngoại vs mẹ với bố con vào bác sĩ gặp giải thích bệnh và bsi đưa cho tờ giấy mua đồ cho con lên vì trong phòng này k ai dk ở cạnh mn các ông bà đều bên ngoài đợi ra mn cùng nhau xuỗng dưới ngồi vs bà ngoại đi mua đồ mang lên

    1 mk mẹ ngồi ngoài cửa đợi ngóng tình hình của con ng ta qua lại hỏi mẹ mẹ cx k trả lời đợi dk lúc lâu thì thấy mn ông bà chạy lên mẹ thấy tình hình k ổn thì bác sĩ lại ra gọi ngay ng nhà vào bs nói 1 câu làm mẹ như muốn chết đi kích tim 15 20p rồi nhưng k dk mẹ k tin mẹ k muốn tin đây là sự thật ông ngoại bảo mn cố giúp cháu lại lần nữa mẹ khóc nhiều khóc to quá lên bác sĩ bảo ra ngoài ra ngoài mẹ thấy mn ngồi khóc ng mẹ k còn sức vào cùng con ............. MẸ XIN LỖI K BẢO VỆ ĐƯỢC CON. Mẹ suy sụp thật rồi con à . cả cuộc đời của mẹ (25/6/19) ngày tồi tệ nhất cuộc đời mẹ .phải xa con xa rất xa

    Lời khuyên cho các mẹ có con nhỏ đừng chủ quan thấy những gì tưởng chừng nó nhỏ . mà tưởng k hại tốt nhất dù nhẹ hay thế nào cũng lên cho ra viện to luôn nhé

    Facebook. Trà Bin Đông Anh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Trúc Mai18
    Đang tải...


  2. thanhluong0830

    thanhluong0830 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/7/2019
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thương con quá
     

Chia sẻ trang này