Chuyện này mới xảy ra ở chỗ nhà em các mẹ ạ. Nghĩ đến mà xót xa quá Cô hàng xóm nhà em có bé cháu nội mới 4 tháng tuổi, cách đây mấy ngày bé ho, sang nhà ông y sĩ bên cạnh khám thì ông ấy bảo bị viêm họng hạt, cho thuốc uống mấy ngày không đỡ. Lại mang đi bệnh viện huyện khám họ cũng bảo viêm họng hạt, lại cho thuốc uống mấy ngày không đỡ cho đi bệnh viện nhi Trung Ương, bé nằm viện đến đêm cứ thấy lả dần thì đi gọi y tá, y tá chậm chạp và gắt gỏng, đến sáng hôm nay thì bé mất. Vấn đề ở đây là khu nhà em sát Bát Tràng, cách Hà Nội rất gần mà gia đình cứ để kéo dài cho đi khám linh tinh (bệnh viện tuyến huyện ở khu nhà em thì nổi tiếng là bác sỹ kém, bác sỹ thú y cũng chuyển sang làm bác sỹ khám chữa bệnh cho người) Cái lúc con đang dần lả đi gặp y tá không ra gì là phải làm um lên để các bác sỹ đến cấp cứu kịp thời, đằng này không dám nói gì để con mất như thế Thương quá, con mới đến với thế giới này không được bao lâu mà đã phải ra đi rồi