Ðề: Re: Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng mẹ này có nick hay quá, ko biết mẹ nó có đặt tên con theo gia đình đá quý ko ạ??? hihi
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng bé nhà em hơn 3 t rồi mà lì lắm ở nhà có bố trị được thôi ,tính phụ nữ thì dù sao cũng mềm mỏng hơn phái nam nên mấy nhóc này nó không sợ mẹ bằng sợ bố.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng nhà tớ thì ngược lại, con chẳng sợ bố ji cả, bố chiều quá mà. mẹ quát nó còn sợ chứ bố quát nó dỗi luôn
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng topic này hay quá, tớ đánh dấu theo dõi mới được, con tớ mới đượng 6m nên còn phải học hỏi nhiều lắm
Ðề: Re: Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Có chị ạ. hihi nhưng cháu đầu em ko đặt là Ngọc Bích mà đặt là kim cương còn cháu 2 là Ruby. OX em bảo cố sinh đôi 2 thằng cu nữa để đặt cho đủ bộ. hehe
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng nhà em thì ngược lại, 2 đứa ko sợ bố đâu, suốt ngày chỉ làm nũng bố thôi. gái rượu mà chị
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Con thì mình có 2 cháu thì mình có 4....kinh nghiệm thì mình k nhiều nhưng sẳn sàng chia sẽ với các mẹ...dù gì em cũng chứng kiến 6 đứa trẻ từ lúc trong bụng mẹ cho tới lúc lọt lòng...rồi chúng nó lớn lên...dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn cũng có mặt mình...nên mình cũng có tí chút kinh nghiệm ah
Ðề: Re: Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hi hi nhà chị này tên độc đáo đảm bảo con chị đi học cô giáo ấn tượng nhất đó.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Sinh con đã khó, nuôi con còn khó nhọc hơn. Em đã lập gia đình nhưng chưa có baby. Ở công ty em có nhiều mẹ lắm, các mẹ hay chia sẻ với nhau kinh nghiệm nuôi dạy con nên em cũng hóng được khá nhiều điều. Điều em sợ nhất là từ khi có con sẽ không được 1 đêm trọn vẹn ngon giấc. Em thấy sự hy sinh của các mẹ thật vĩ đại, không bit sau này em có làm được như các mẹ không
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mong là em ko gặp cái điều sợ nhất đấy, hihi, chứ như con chị thì thôi rồi. Từ khi sinh ra đến giờ 22 tháng rồi chưa có đêm nào được ngủ 1 mạch đến sáng, hix. 6 tháng đầu thì khóc èo ẽo, sau đấy thì đêm nào cũng ậm ạch, dậy ăn 2 lần còn lại thì nào là giật mình, nào là mơ ngủ, cứ phải dậy bế bồng vỗ về rồi mới ngủ tiếp, mệt lắm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nuôi con nhỏ phải thức đêm là chuyện bình thương, khi nó ốm phải thức mấy đêm liieenf ấy chứ, khổ nhất là con ốm, mẹ ốm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hi! Bé nhà em có hôm dậy đá bóng cả đêm. Sáng hôm sau cả nhà mệt phờ không đi làm nổi. Đúng là khi con ốm là vất vả nhất
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng đúng là sợ nhất con ốm nhìn trẻ con ốm trông tội nghiệp lắm.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình nuôi con vất vả là không có sữa nên phải cho ăn sữa ngoài, hồi con còn bé, cứ phải hẹn giờ 2 tiếng một lần cho con ăn, 1 đêm dậy mấy lần í. Cũng may là sau đấy con ngoan (trộm vía) nên giờ mẹ và con có thể ôm nhau ngủ đến sáng.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nên tưởng thưởng huân chương cho tất cả các mẹ ^_^ Nuôi con thời nay vất vả đủ đường, con bé chăm con ăn đủ - khỏe ko đau ốm Con lớn lo dạy con phải biết tránh những tiêu cực, phát huy khả năng tiềm ẩn.... Ôi thôi, nuôi dạy con nên người là cả 1 công trình vĩ đại các mẹ ơi..........
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà em vừa dc 9 tháng rùi, vào đây để học hỏi kinh nghiêm các mẹ! Bé nhà e cả tuần nay bị ốm sốt, sổ mũi,hắt hơi....Buồn quá các mẹ ah!!!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé sốt thì nên cho đi BS bạn nhé, còn việc sổ mũi thì bạn tích cực nhỏ nhiều nước muối sinh lý rửa mũi, hút sạch cho bé thì sẽ nhanh khỏi. Nếu cứ để sổ mũi kéo dài sẽ dễ dẫn đến viêm họng vì nước mũi chảy xuống họng gây viêm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Kinh nghiệm nhiều quá, em sắp sinh đứa đầu lòng phải học hỏi của các mẹ ạ!