Con trai của minh được 2 tuổi rưởi, bé rất tinh nghịch và không nghe lời, nhiều lúc bé làm việc gì sai mình nói bé là bé ngước mặt lên như thách thức, nạt bé càng không sợ và không chịu nghe lời. Một hôm mình kể chuyển cho chị gái bé nghe về những người thân trong gia đình, rồi chi của bé hỏi vì sao tóc ông bà bạc hả mẹ, mình nói ông già nên tóc ông bạc, chi bé nói con không muốn tóc mẹ bạc vì sợ mẹ già, còn muốn mẹ trẻ mãi mãi. Thế bé nằm bên nghe chi nói bé cũng nói mẹ trẻ mãi, mình hỏi Nai thích mẹ trẻ hay già? Nai nói mẹ trẻ. Vậy Nai thích mẹ vui hay buồn, mẹ vui. Thế là mình nói muốn mẹ trẻ mãi thi Nai(Tên ở nhà của bé) phải làm cho me vui, nếu mà mẹ vui thì mẹ trẻ mãi. Một hôm mình đi làm về thấy Nai vứt đồ chơi bừa bãi cả phòng khách, phòng bếp. Mình gọi Nai ơi cất đồ chơi vào giỏ đi con, cậu ta không nhúc nhíc, mình lại nói Nai ơi cất đồ chơi cho me vui mẹ cười không mẹ buồn mẹ già đó, thế là cậu chạy lấy giỏ cất đồ chơi rất nhanh còn chạy ra nhìn mặt mình nói me cười! mẹ cười! rồi nhăn mặt cười theo. Từ đó mỗi lần mình bảo be đi rữa tay hay làm gì mà bé không làm là mình nói Nai ơi! con đi rữa tay, …, cho me vui là cậu ta đi ngay. Không biêt cách nay các bé nhà các mẹ có tác dụng không? nhưng với các bé nhà mình là bí quyết đó? Nguồn: marrybaby
nhà mình cũng thế bạn à, nhiều khi cu cậu còn nịnh mẹ khéo lắm cơ, những lúc ấy nhìn con yêu và dễ thương lắm ấy
Cách của các mẹ này mình luôn áp dụng, kể cả bé không ăn mình cũng chỉ nói: nếu không ăn thì sẽ đổ cho mèo và phải đổ cho mèo thực.... bé cũng sợ là ăn ngay.
Mẹ nó đã thử bỏ đồ chơi vào thùng rác thật khi con không cất chưa? Theo mình nghĩ phải có lần mình làm thật thì con mới tin và nghe lời.
Trẻ con hay người lớn cũng thế, ko thích bị quát mắng dọa nạt, phải nhẹ nhàng nhưng ko chiều chuộng, đi theo cách tình cảm thì là hiệu quả nhất, cũng là cách xây dựng tâm hồn con trẻ tốt nhất!
Ở độ tuổi này bé rất bướng bỉnh, muốn tự khẳng định mình. Bé nhà mình nhiều lúc mắng quát cũng không chịu làm, nhưng nhẹ nhàng dỗ dành thì bé lại vui vẻ thực hiện mà nở nụ cười rất đnags yêu
mình thấy trẻ con rất thích nhẹ nhàng vậy mình ko nên quát mắng trẻ, cứ chuyển sang cách nhờ hoặc dạy bảo nhẹ nhàng bé sẽ nghe ngay mà còn rất hào hứng nữa nhé
bé nhà em cũng bướng lắm, ngày xưa khi không cất đồ chơi, em dọa vất đi, là sợ lắm, vội thu dọn, nhưng bh bảo vất đi, là hắn le te cầm đồ chơi rồi bảo: đây con vất đi sọt rác đây , hic