Các mẹ à! Mình vừa sinh con được 3 tháng, hôm nay lên đọc bài thấy nhiều mẹ đang lo lắng về động thai, tụ dịch sau màng nuôi, đi tiểu ra máu,... Mình thấy giống mình 3 tháng đầu sinh cu Bon nhà mình lắm. Nhưng các mẹ đừng quá hoang mang nhé. Qua bài này mình muốn chia sẻ cho các mẹ bài thuốc hay cực nhé, đơn giản mà công hiệu lại rất lớn nữa. Ngày trước mang thai cu Bon 3 tháng đầu mình nghén dữ lắm, thèm ăn quả chua suốt thôi, bố cu Bon lại chiều, mình thèm gì là tìm đi mua liền. Ăn nhiều đồ chua nhưng những đồ bổ dưỡng khác mình lại không ăn được,cứ ăn vào là lại nôn ra hết, ngày ấy gầy mà xanh lắm.Không biết các mẹ khác thế nào chứ mình mang thai ba tháng mà chả lên được cân nào, người lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng buồn ăn gì cả. Người yếu nên mình cũng giữ lắm, ít đi lại, thời gian chủ yếu toàn nằm với ngủ. 3 tháng đầu nhúc nhắc trôi qua bình thường, không có gì đặc biệt lắm, mình cũng đi khám bác sĩ thường xuyên, bác sĩ bảo thai nhi bé nhưng không có vấn đề gì, về nhà cũng đỡ lo hơn. Nhưng đến đầu tháng thứ 4 mình bắt đầu thấy những biểu hiện lạ,mình bị ra huyết, đi tiểu ra huyết hơi nâu, thỉnh thoảng lại đau bụng nữa. Lúc đấy mình sợ lắm, chồng và mọi người đưa đi khám bác sĩ luôn. Kể cũng lạ,từ ngày mang thai mình ít đi lại lắm, nằm suốt thôi vậy mà lại bị như thế này. Vào khám, bác sĩ nói mình bị bóc tách thai, lúc ấy mới chỉ bị nhỏ thôi, bác sĩ bảo về giữ cẩn thận thì cũng không có gì đáng lo lắm, nhưng mình lại là người hay suy nghĩ. Về nhà mình chẳng ăn uống gì, cứ nghĩ đến cái thai bị bóc tách là lại lo sợ, lúc đấy lại còn hay suy nghĩ linh tinh nữa cơ, không biết các mẹ có giống mình không. Số mình cũng gặp may, chồng mình đem chuyện chia sẻ với anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan, anh bảo ngày trước vợ anh cũng bị như thế, bong màng nuôi ở 3 tháng đầu thai kì, anh ấy bảo đây là hiện tượng hay gặp ở phụ nữ mang thai nhất là giai đoạn 3 tháng đầu rất nhạy cảm, anh chia sẻ ngày ấy vợ anh uống củ gai hàng ngày, nhờ vậy mà vết bong giảm dần.Mình nghe chồng nói lúc đầu cũng không tin lắm, làm gì mà thuốc bác sĩ kê mãi chưa giảm chỉ đỡ to hơn mà uống củ gai lại khỏi được, nhưng lúc đấy nghĩ vậy chứ ai khuyên gì là mình làm, mình lên mạng search củ gai thấy nhiều mẹ bầu dùng lắm. Lúc đấy mới nghĩ thì ra chỉ có mình không biết chứ củ gai đã được kiểm chứng bởi rất nhiều người rồi. Thế là mình mua thử 1 cân về sắc nước uống hàng ngày, ngày ấy mình còn bị nghén, rất khó uống, khi uống mình còn phải ăn kèm với cam thảo, lúc thì mẹ chồng mua cho thanh mía ăn kèm thì đỡ khó ăn hơn. Thế mà uống hơn 1 tuần là mình khỏi hẳn vết bong đấy các mẹ ạ. Giờ cu Bon đã hơn 1 tuổi rồi, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn mua củ gai về uống vì mình thấy bảo củ gai còn tốt cho người bình thường nữa. Có các mẹ nào bị như mình lúc mang thai thì dùng thử nhé. Củ gai chế biến đơn giản mà công hiệu cực kì tốt,nhiều người đã giữ được con nhờ dùng củ gai trong đấy có mình nhưng không phải ai cũng biết mà dùng. Nếu không có anh đồng nghiệp của chồng chắc mình cũng không biết đến công dụng thần kì của củ gai. Các mẹ thấy hay thì dùng thử nhé.
thấy mọi ng bảo củ gai công hiệu thật.vì có 1 ng em của mình bị động thai xong uống củ gai vài bữa là khỏe lại
mn biết củ gai chưa! hì , lúc bầu cu tôm mình cũng phải nhờ loại củ này mn ạ, mình có người nhà trên lạng sơn gửi về cho uống, đây là củ gai mà lá của nó để làm bánh gai đen ý, củ gai này trên LS nhiều lắm b ạ
mn bị động thai uống mỗi củ gai thôi hay phải uống kèm thuốc tây vậy. Mình cũng đag bị động thai mà bác sĩ kêu chỉ nằm khoảng 10 ngày thôi k cho thuốc uống gì cả. Lần trước mình cũng nghe lời nên bị thai lưu 1 lần rồi. Lần này mình tự kiếm củ gai đun nước uống chứ chưa uống thêm thuốc gì khác không biết có tác dụng gì không chứ hoang mang quá