Sách hay như người bạn tốt! Em hay đọc sách lúc rảnh rỗi, giờ các con cũng đã tự lo, nên ngoài thời gian chơi đùa và chăm sóc con cái, em lại tìm những cuốn sách hay về đọc và mong muốn chia sẻ cùng với mn. Em đọc sách thì đủ, nhưng vẫn thích các sách về nuôi dạy con cái (cách đây 2-3 năm) tiểu thuyết (văn học hiện thực - vẫn giữ thói quen được từ 20y trước) và giờ đây, sau thời gian ấp ủ, nhiều dự định thì đang tìm hiểu các sách về help-self để tìm lối đi riêng cho bản thân. Thực ra em vẫn thích và muốn đọc sách giấy hơn, khi vừa cầm đọc vừa nhâm nhi ngụm trà, thưởng thức ly cà phê. Nhưng với thời gian eo hẹp, em vẫn dùng E-book như một cách đọc sách kiểu "mỳ ăn liền" vì ...lúc ta khát khao nhất - cũng chính là lúc dại khờ nhất. Trân trọng! "Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read." - Harvey MacKay PS/ nhờ Ad/mod "nếu sai chuyển Topic vào dúng vị trí giúp em với nhé" -
Bạn giỏi, việc gì bạn cũng có thể làm được, nhưng không có nghĩa bạn phải làm tất cả Giao nhiệm vụ (uỷ thác) hoặc được người khác giao nhiệm vụ (được uỷ thác) là cả nghệ thuật, chúng ta có thể học cách quản lý bắt đầu từ người nhân viên. Cũng như ở nhà Cha mẹ - đối với con cái vậy... Người giỏi không phải là người làm tất cả https://www.fshare.vn/file/1CBBESIXU6Z7 Nghĩ lớn để thành công https://www.fshare.vn/file/R9NB94HSAPGU
Sau những bộn bề thường ngày của cuộc sống, bình yên là khi được ngồi đọc sách và nhâm nhi ly cà phê ở 1 quán cũ không ai biết, không ai làm phiền
Mình đang đọc cuốn này Yêu Thương Ai Cũng Như Ai trong một thế giới đầy đổ vỡ, hay quá chia sẻ với các bác luôn
mọt cuốn sách hay không những nó viết những điều hữu ích. Mà nó còn có khả năng cuốn hút người đọc để đọc hết cuốn sách
Các mẹ, chị em ai cũng nên đọc cuốn "5 ngôn ngữ yêu thương" hay lắm ạ Đọc để hiểu và kết nối với ny, với ck cũng như tất cả mn. Em đọc rất nhiều sách rồi nhưng thực sự quyển ý rất thấm luôn. p/s: chắc chưa có sách ebook