^^ Xin giới thiêu với các bố mẹ, em là 1 nam, bố nuôi của 1 nhóc 2 tuổi. Với kinh nhiệm gần 2 năm cho bé ăn,gặp đủ các tình huống em xin chia sẻ một vài ý kiến cá nhân của mình. 1. Bé đòi chơi khi ăn: Bé nhà em khoái chạy nhảy, suốt ngày cà tưng cà tưng, ăn cũng thế, ăn một miếng thì nhảy 5 phút. Tình trạng kéo dài mất 1 tháng. Em thấy vừa mất thời gian mà có khi còn hại sức khỏe nên cần có cách khắc phục: Nếu các bé của các mẹ nhỏ, có thể mua 1 cái ghế ăn dặm, cái loại bằng gỗ mà kín như thế này này. Nếu bé đã lớn, có thể mua loại ghế nhựa có tựa lưng, giống ghế các bé ngồi ở lớp í ạ, Phải kiên quyết bắt bé ngồi im 1 chỗ, ban đầu có thể khóc (có thể giải quyết ở tình huống 2) , nhưng mà dần sẽ đi vào lề nếp. 2. Bé khóc không chịu ăn. Nhiều mẹ thấy bé cứ khóc khi ăn, quát nạt đủ kiểu thì càng khóc to lại nghĩ bé không ăn được, con mình nó thế nên thôi, ko cho nữa hoặc uống sữa thay. Nhưng theo em thì ngoài trừ các trường hợp bé ốm, có đờm trong cổ ... thì không nói, nhưng đã phần các bé khóc khi ăn là thích chơi, thích làm nũng. Bé nhà em cũng có 1 khoảng thời gian mỗi bữa kéo dài 2 tiếng vì ngâm nghê. Bà vs mẹ dong đi đây đi đó mãi mới xong. Sau đó thì em có cách khác. Em bật nhạc cho bé, mấy bài của chị xuân mai cũng hay đấy nhưng mà hình ảnh thì ko sặc sỡ lắm, em cần 1 cái gì thật sặc sỡ để tập trung ý nghĩ của bé, search youtube ra được vài trang nhạc của trẻ con rất hay, Nhất là Simple English Song, bài hát thì hay cực, hình ảnh đẹp mê ly. Rồi bật lên, loa to 1 chút, ôm ông tướng vào lòng, ông cong người lên khóc thì nịnh, "ôi nhìn kìa Tí, con cú mèo bay kìa, con mèo kia xinh thế, ôi, phải ăn một miếng để chuyển bài nào.bla, bla,.." nói liên tục, Đài cứ hát, người cứ nói rồi hát theo, vừa nói vừa xúc thì tầm 10-15p hết 2 bát con. Trong lúc xúc ăn, bé mà ngậm, thì trêu, "nuốt đi nào, nuốt đi để tôi kiểm tra răng nào..." hoặc lấy tay che trước mặt, "nuốt đi rồi được mở mắt nào" Đấy là vài kinh nhiệm của em, tóm lại thì em chỉ muốn nói là: Bé là con của các bố mẹ, các bố mẹ hiểu tính tình và sức khỏe của bé hơn ai hết, đừng la ó, quát tháo, đánh đập các bé lúc ăn, tội nghiệp mà hiệu quả chẳng dc gì. Hãy dành cho con chút thời gian, quan tâm nhiều hơn, lúc ăn uống thì cần tạo niềm vui cho con, nhưng cũng cần cho bé hiểu bé là ng được yêu nhất chứ không phải là ng điều khiển tất cả . Chúc các bố mẹ vui vẻ, các con hay ăn chóng lớn. Các bố mẹ hãy cũng chia sẻ kinh nhiệm của mình nhé !
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! nhìn những chiếc ghế ăn có vẻ hợp lý khi cho trẻ ăn ghê.nhưng bé nhà mình k chịu ngồi im đâu chán
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! bé nhà em mà đòi chơi khi ăn em thường tát cho vài phát, mấy lần sau sợ luôn ko giám đòi chơi
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! ngôi ftrong ghế là phải rèn từ đầu nhé,chứ bé chạy chơi quen rồi,giờ cho vào ngồi có mà
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! khi cho con ăn thì ít ra phải cho con giao tiếp với thế giới xung quanh như là con người, cây cỏ, hoa lá, đồ chơi. Chơi cùng con nhưng không quên nói nào con yêu há miệng ra cho mẹ đút nào Đừng nên tát vào mặt bé vì sẽ có ngày bạn bị chính bé tát lại mình hoặc bé sẽ tát lại bất cứ ai nếu như làm bé giận
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! hihi, choáng với mẹ này quá..... em đôi khi cũng muốn tát cho mấy phát nhưng toàn phải kìm chế
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! khi cho con ăn thì ít ra phải cho con giao tiếp với thế giới xung quanh như là con người, cây cỏ, hoa lá, đồ chơi. Chơi cùng con nhưng không quên nói nào con yêu há miệng ra cho mẹ đút nào. Người lớn khi ăn cũng trò chuyện vui vẻ, con nhỏ thì có nhiều đam mê hơn người lớn vì vậy cha mẹ hãy hiểu dùm nhé! Đừng nên tát vào mặt bé vì sẽ có ngày bạn bị chính bé tát lại mình hoặc bé sẽ tát lại bất cứ ai nếu như làm bé giận
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! ui, ông bố này thật đảm đang. Mà bé nhà bạn này chắc hiếu động lắm. Không biết mai sau bé nhà mình thế nào. Như thế này thì chắc chết luôn vì bà nội quá hiền, cháu mà khóc tí là sợ cháu nôn k dám cho ăn. Ít nữa đi làm rồi để con ở nhà bà nội chăm mà nó như thế này thì chắc con nhịn đói mất thôi.
Ðề: Chia sẻ cách cho trẻ ăn ! Mẹ này thật là " za man". Em là giáo viên MN, ở lớp chẳng dám đánh con ng khác, nhưng nh lúc nghĩ nếu con mình như thế chắc phải ăn tát thật. May mà kiềm chế tốt. Ku Bốp nhà mềnh mai sau mà như thế chắc ăn tát thật