Hic em buồn quá các mẹ ơi. Em vừa bị em zai e mắng suốt ngày ru rú ở nhà. Em thất nghiệp hơn 1 năm rồi, nhưng vẫn làm ra tiền. Em nhận dịch ở nhà cho 1 trang báo mạng, tháng ko nhiều nhưng so với mặt bằng chung thì đc, đủ để chi tiêu, ko fai xin ai. Nhưng zai nhà em muốn em tìm việc hành chính, làm ngoài xã hội. Em biết nó cũng thương em, em cũng biết mình nên ra ngoài cho va chạm. Nhưng công việc thì đâu có dễ kiếm, mà không hiểu sao số em toàn bị out tại vòng phỏng vấn. Em kiến thức có, trình độ có mà vẫn ko qua nổi vòng này. Đi pv nhiều ngân hàng mà ko ăn thua khiến em buồn nản quá. Em định chuyển sang thi bên doanh nghiệp, nhưng trước h em chưa nộp đơn doanh nghiệp bao giờ nên ko biết cách thức ứng tuyển hay kinh nghiệm thi cử ntn. Bạn bè em thì toàn gia đình lo lót cho hết nên nó cũng ko biết mà chia sẻ. Các mẹ cho em lời khuyên với. Trước các mẹ tìm việc ở trang mạng nào và pv như thế nào ạ. Em biết nhiều trang tìm việc làm, nhưng search trên mạng lại có người bảo cẩn thận lừa đảo nên hoang mang lắm. Mẹ nào biết chỉ cho em với. huhu chứ bị nó nói như ma xó trong nhà mà em đau quặn cả lòng, biết nó đúng, mình sai mà sao tìm việc khó thế. Vẫn kiếm được tiền mà cảm giác như mình là gánh nặng cho gia đình í. Em cảm ơn các mẹ nhiều. Mong hạnh phúc và điều tốt lành sẽ đến với các mẹ và gia đình.
Ðề: Chia sẻ cách tìm việc làm mình đã 3 lần tìm việc thành công từ trang vietnamworks rồi cứ lên đó xem có vị trí nào phù hợp thì làm CV gửi đi thôi
Ðề: Chia sẻ cách tìm việc làm CV tiếng Anh hay tiếng Việt hả c? nộp trực tiếp hay qua mail thế? thực sự là e rất gà mờ khoản này nên mong được các chị tư vấn giúp em với.
Ðề: Chia sẻ cách tìm việc làm chị toàn gửi email thôi, nếu không có thông tin gì thêm thì xem bản tin tuyển dụng của họ dùng ngôn ngữ gì thì mình cũng dùng ngôn ngữ đấy