Mang thai thì chắc mẹ và bố chỉ thấy được bé qua những lần khám thai và những phim siêu âm thôi nhỉ. Mình hồi lúc mang thai cũng hồi hộp lo lắng không biết con ở trong đó có ổn không. Mình hay xem mấy cái clip về sự phát triển của bé trong lúc mang thai, cũng cố mường tượng coi bé của mình có đang làm giống vậy không. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng mà đọc rồi biết rằng tới tuần thứ 6 thì bé bắt đầu có tim thai thì mình và chồng cũng mong lắm. Nhớ lúc đó toàn là ông xã canh bụng mình mà nghe mãi thôi . Tới lúc đi khám thì bác sĩ mắng cho là "giờ nó còn nhỏ lắm chưa nghe được đâu, đừng có nôn quá". Mình cũng ghẹo ghẹo ảnh nhưng bản thân tới tối cũng hay về tự ngồi để tai lên bụng xem có cảm nhận được gì không . Đọc thêm: Sự phát triển của thai nhi theo tuần Còn về sức khỏe thì hồi đó mình không hay bị nghén mà bị mất ngủ. Kiểu chưa quen với cái bụng to phì ấy Chồng mình cũng tâm lý, hay lấy gối kê lên chân cho mình nằm nghiêng để đỡ mỏi. Giờ nghĩ lại thấy thương ghê à. Thai kỳ của các mẹ thế nào rồi? ---- Hình lấy từ Asia Genomics Việt Nam