Gia đình & công việc, 2 gánh nặng của người phụ nữ hiện đại, có những chuyện trong cuộc sống & cơ quan & đồng nghiệp đôi khi chẳng tiện kề với chồng nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai. Em lập topic này để các chị em có thể chia sẻ / tâm sự với nhau về những chuyện búc xúc hay phiền muộn để xả stress công việc. Vì chúng ta là một nửa thế giới vì chúng ta là phái đẹp, chính vì chúng ta quan trọng nên đừng để những phiền muộn làm chúng ta bực dọc & trở nên mau già !!!!
Phụ nữ hiện đại ư? có khi nào công việc khiến các mom stress, gia đình chồng con làm ta mệt mỏi. Đôi khi mình cảm thấy như thế, chỉ ước một ngày chi bằng có thêm vài tiếng đồng hồ chỉ để có thời gian chăm chút bản thân hơn (đơn giản là ngủ, tô chút son chút phấn) tối hôm qua về nhà bất chợt nhìn mình trong gương và cảm thấy mình xuống sắc & phờ phạt dzữ quá. Vậy thôi nhưng sáng hôm sau vẫn phải lên cơ quan, tối về bếp núc... cuộc sống cứ thế qua ngày . Có mẹ nào như mình không?
nếu có thời gian, bạn nên chia sẻ gánh nặng gia đình với vợ mình nhiều hơn. Khi ấy cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới ấy. mình rất đồng cảm với vợ bạn
Nói chung 2 vc e cũng đồng cảm cho nhau nên cũng tạm gọi là hạnh phúc cũng vì bọn e mới cưới đc 2 năm không biết sau nay thế nào nhưng hiện tại là mãn nguyện