Tranh luận: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi BTC _Học cùng bé, 11/10/2010.

  1. BTC _Học cùng bé

    BTC _Học cùng bé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ cuHai cùng con trai 28 tháng đi dạo thì gặp một con chó, con chỉ tay gọi mẹ: "Con chó đen kìa mẹ!". Thấy thế, mẹ dạy con từ mới luôn: "Ừ, con chó đen người ta gọi là con chó mực nhe con". Con hỏi tiếp: "Còn con chó trắng thì gọi là gì hả mẹ?"- "Con chó trắng người ta vẫn gọi là con chó trắng thôi con à!". Con liền phản đối : "Hông, con chó trắng là con-chó-hết-mực".

    Chính câu chuyện rất thông minh hài hước của bé Thanh Hải đã khiến chúng ta không khỏi bất ngờ trước khả năng phân biệt màu sắc, trí tưởng tượng và cả tư duy logic của các bé. Ngẫm đi ngẫm lại mấy câu chuyện của trẻ mới thấy chúng thông minh hài hước quá đi. Công nhận con cái chúng ta giỏi thiệt!

    Các mẹ ơi ! Đâu chỉ có bé Hải có suy nghĩ dí dỏm như thế. Sao mình không ghi nhận lại những câu chuyện nhỏ đáng yêu này của bé trong phạm vi 100 chữ, biết đâu sau này chúng ta lại xuất bản tập truyện ngắn “Góc Nhìn Hài Hước Của Bé” đầy kỷ niệm!

    Hãy cùng góp chuyện bằng cách mở Topic mới tại subbox "Góc nhìn hài hước thông minh của bé" nhé hoặc nhấn VÀO ĐÂY. Các mẹ hãy dùng nút “Cảm ơn” để bình chọn cho chuyện mà mình thích nhất nhé.

    Như thường lệ, nhãn hàng Dutch Lady sẽ tiếp tục gởi đến các mẹ tham gia tích cực chuyên mục “Góc nhìn hài hước thông minh của bé” những phần quà vừa bổ dưỡng, lại chơi vui, giúp bé tăng năng lực học hỏi nè.

    Mỗi 2 tuần BTC sẽ trao giải 1 lần, 2 giải do thành viên bình chọn, 2 giải cho BTC chọn lọc. Mỗi giải là một
    phần quà gồm: 01 bộ đồ chơi Tăng năng lực học hỏi01 hộp sữa hộp sữa Dutch Lady 123/456 (900gr) hoặc Dutch Lady Gold 123/456 (900gr) giúp TĂNG NĂNG LỰC HỌC HỎI

    Thời gian: Từ ngày 11/10/2010 đến hết ngày 06/12/2010

    Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, các bố mẹ hãy đặt câu hỏi ngay tại topic này nhé, BTC_Học cùng bé sẽ kịp thời giải đáp các thắc mắc của bạn.

    (u)(u)(u)
    Trân trọng,
    BTC _Học cùng bé

    Lưu ý: Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng bài viết và hình ảnh thành viên tham dự để quảng bá mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BTC _Học cùng bé
    Đang tải...


  2. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    12,006
    Đã được thích:
    2,362
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Ui, thật là hay quá, em tham gia luôn được không?
    Câu chuyện 1:
    Vật này làm từ đâu???
    Buổi tối, trước khi đi ngủ, bé An 4 tuổi hay bắt mẹ kể chuyện, xong xuôi rồi bé mới chịu ngủ. Có hôm mẹ chẳng nhớ ra chuyện gì, liền bảo bé là mẹ con mình chơi đố nhau đi, mẹ đố 1 câu, rồi con đố 1 câu xem ai thắng.
    Bé hào hứng lắm.
    Mẹ: - Đố con, cái tủ kia làm từ gì?
    Bé: - Làm từ gỗ

    Bé: - Đố mẹ, cái cửa của nhà mình làm bằng gì?
    Mẹ: - Khung nhôm kính

    Mẹ: - Đố con, áo con mặc làm từ gì?
    Bé:- Làm từ vải....
    Mẹ: - Sai rồi, làm từ bông, người tha thu hoạch về rồi mới làm ra vải, từ vải mới may ra áo cho con.

    Bé: - Đố mẹ, điều hòa làm bằng gì?
    Mẹ: - Làm bằng nhựa con ạ

    Mẹ: - Cái gương trên tường làm từ đâu con?
    Con: - Từ đâu mẹ nhỉ? ra điều suy nghĩ
    Mẹ: - Làm từ kính đó con.
    Con: - Không phải đâu, phải làm từ thủy tinh chứ ạ.

    Mẹ rất vui, và khen bé giỏi
     
  3. mebiteo

    mebiteo MoonShop-Hàng xách tay UK 0932315681

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    11,345
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Con iem còn bé nên iem chỉ ngồi hóng thôi ạ
     
    mecubi14 thích bài này.
  4. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Cu con mới biết nói.Gọi điện về cho bà nội.Mẹ bảo cu con.
    Mẹ :Con hỏi bà ăn cơm chưa ?
    Cu con: Ăn cơm rồi
    Mẹ:Ko, con phải nói là "bà ơi, bà ăn cơm chưa "
    Cu con :Ăn cơm rồi.
    .....
    Sau 1 hồi đôi co, túm lai:
    Mẹ:Thôi,con gọi bà ơi đi
    Cu con :Ăn cơm rồi.
     
  5. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Mẹ: con mang vào cho bà 1 cái bánh đi.
    Con 22 tháng:( đi vào chỗ bà rồi đi ra): bà không ăn.
    Bà: Vạc mang vào cho bà 1 cái đi. Bà đang đói đây này.
    Con: hết rồi ( cầm gói bánh cất đi).
     
  6. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Còn đây là câu chuyện của Tít nhà tớ (2,5 tuổi):

    Câu chuyện thứ nhất:

    Cả nhà đang ngồi trên xe ô tô đi trên đường, trời mưa to, xe tải đằng trước mặt rất to và cao chạy nhanh cuốn nước theo bánh xe rồi chảy xuống đường. Tít nhìn thấy bảo: "Mẹ ơi, xe tải đang tè" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.

    Câu chuyện thứ 2 (cũng liên quan đến ô tô vì Tít rất thích ô tô :) ):

    Hai mẹ con đang nằm trên giường, Tít nằm sát mông vào tường, giơ 2 chân lên dựa vào tường rồi xòe ra xòe vào bảo: Mẹ ơi, con đang lau kính ô tô.
     
    mecubi14 thích bài này.
  7. bichthuy123

    bichthuy123 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Tại sao cá sấu không có cánh ?

    Mẹ và bé cùng xem chương trình Ai là triệu phú.
    Bác dẫn chương trình hỏi thí sinh:
    Cá sấu được sinh ra từ đâu?
    Câu trả lời đúng là: Cá sấu được sinh ra từ trứng.
    Bé hỏi lại mẹ:
    Mẹ ơi, tại sao cá sấu đẻ trứng mà lại không có cánh như gà vịt ngang ngỗng hở mẹ ?
    Mẹ!!
     
  8. bichthuy123

    bichthuy123 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Con không làm tổ gì cả
    Bé nói với mẹ:
    Mẹ ơi, hôm nay cô cho con làm tổ trưởng đấy.
    Mẹ ngạc nhiên: Thật không, để mai mẹ hỏi cô giáo nhé?
    Bé vội nói: Thôi, mẹ đừng có hỏi cô nữa.
    Mẹ: Sao thế?
    Bé: Cô chỉ cho con làm tổ phó thôi.
    Mẹ: Ồ, không sao, mai mẹ sẽ hỏi cô giáo
    Bé: Thôi mẹ đừng hỏi gì hết, con không làm tổ gì cả.
    Me: ???
     
  9. mequangnghe

    mequangnghe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Em cũng góp vui bằng câu chuyện của Nghé nhà em nhé!
    Bà Nội: Nghé ăn đi!
    Nghé: Bà ăn đi!
    Bà: Ôi, Nghé của bà giỏi quá, biết nhường cho bà ăn cơ đấy!
    ...
    Bà: Nghé Ba-Vì nhé! (con em uống Ba Vì mà)
    Nghé: Không, bà Ba Vì đi!
    Bà (buồn cười quá): Ôi, Nghé của bà giỏi quá, biết nhường cho bà Ba Vì cơ đấy!
    ...
    Bà: À, Nghé ngoan, Nghé ị đi nào! (Thằng nhỏ đang giãy nảy lên vì bà si ị)
    Nghé: Không, không, bà ị đi!
    Bà: !!! (chắc không thể nói như những lần trước các mẹ nhể?)
    ...
    Đi làm về được bà Nội kể cho nghe mà cười ra cả nước mắt!
     
    thubinh_bn thích bài này.
  10. meo_vang

    meo_vang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Đây là chuyện của con trai mình ( 4 tuổi )
    Màn hình tivi chiếu cảnh 2 người nam nữ hôn nhau , bé gật gù " Bộ phim này có vẻ hay đấy nhỉ?"
    ....
    Còn buổi tối , khi bố nó ôm mẹ nó ( chỉ đùa thôi , trước mặt con ai dám ...), bé tỉnh bơ hỏi "mẹ đã cởi quần áo ra chưa ???"

    Chẳng biết vui hay buồn nữa vì thằng cu này ...
     
    phuongphieuphieu thích bài này.
  11. mequangnghe

    mequangnghe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Ha ha ha....! Bố mẹ chắc giật mình đấy nhỉ? Ôi, trẻ con.....!
     
  12. Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Nhà mình có hai bé cơ mà hai bé chỉ hơn nhau hai tuổi nên hay ''tranh luận'' với nhau lắm , cũng rôm rả thú vị như người lớn.
    ANH CẢI ( hát) : Bà ơi bà cháu yêu bà lắm... Tóc bà trắng màu trắng như mây...
    EM BÔNG ( chen ngang): Tóc bà nâu mầu hạt dẻ chứ
    ANH CẢI thì màu trắng còn Em BÔNG thì cứ màu nâu nhặng cả lên, em Bông bé không nói nhanh bằng anh nên khóc chạy lại chỗ bà mách.
    BÀ NỘI : Ừ nhỉ , tóc bà màu nâu hạt dẻ thật ( bà mới nhuộm màu nâu, mẹ bé vẫn khen tóc bà nhuộm màu nâu hạt dẻ trông trẻ trung quá)
    Mẹ và bà ôm bụng cười.
     
  13. mequangnghe

    mequangnghe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Thời nảy thời nay...bà nội đã thay đổi hình tượng rùi nên các bài hát chắc phải thay đổi theo quá!
     
  14. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Góp vui nào.!
    Bà k muốn cho cháu gái 3 tuổi ăn nhiều kẹo nên dạy cháu.
    Bà: Cháu đừng ăn nhiều 2 cái kẹo 1 lúc nhé, ai mà nhìn thấy thì sẽ bảo cháu là cô gái tham lam đấy.
    Cháu: Vâng ạ.
    Đến chiều ăn cơm, bà ăn 2 bát
    Cháu: Bà ơi, bà ăn 2 bát cơm nhưng cháu k muốn gọi bà là bà già tham lam thì gọi là gì hả bà?
    Bà: ....(Chịu luôn, k ngờ cháu lại lý luận như thế)
     
    me ty chuoikhanhgiang thích.
  15. khanhgiang

    khanhgiang Banned

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Chết cười vì bé nhà mẹ nó, thế này chắc bố mẹ fải giật hết cả mình :D
     
    Hanhem thích bài này.
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    bé nhà mình, đã nói con yêu bạn linh san, vì bạn ấy xinh, lúc đó bé hơn 3 tuổi. tôi thường dạy con phải yêu thương các bạn, thì các bạn mới yêu con. có lần, con tôi còn kiếm được 1 cái nhẫn xinh xinh, tặng bạn linh san, cô giáo nói với mẹ, mẹ hỏi thì con bảo, con lấy ở cq bố, hóa ra, lúc đến cơ quan chơi, thấy cái nhẫn chùa hương, bé đã xin và cất đi để tặng bạn gái.
    Tôi hỏi rất nhiều diều xung quanh cô bạn gái kia, rằng cô bé ấy rất xinh, còn cao to hơn con tôi, là lớp trưởng, hay cầm roi nhắc nhở các bạn khác, nhưng lại rất ưu ái con tôi, ko đánh hoặc quát tí hưng bao giờ cả. hì hì, hay không? à, con tôi còn hỏi bạn, là lớn lên, như bố mẹ mình, linh san có đồng ý làm vợ tớ ko, và linh san đồng ý.
    Đến khi 5 tuổi, một câu chuyện khác, vẫn ở lớp học nhỏ đấy, có 1 bạn khác, tên là thanh thảo, con tôi mấy hôm đi học về cứ cáu bẳn, bứt rứt, tôi mới lựa lựa để hỏi chuyện, hóa ra là như thế này: trước con yêu bạn linh san, nhưng giờ con thấy bạn thanh thảo xinh hơn, con yêu bạn thanh thảo, nhưng lại có bạn khải rồi.
    Tôi phải giải thích với con tôi rằng, cô yêu cả bạn thanh thảo có sao đâu, mẹ vẫn dạy con phải yêu thương tất cả các bạn mà. Con tôi bảo, nhưng 1 bạn nam thì chỉ có 1 bạn nữ thôi chứ. tôi giải thích rằng: ai cũng có quyền có nhiều, thật nhiều bạn, cả bạn trai lẫn bạn gái. bao giờ con lớn, quyếtđịnh yêu duy nhất 1 bạn để làm đám cưới thì lúc đó mới cần 1 bạn trai và 1 bạn gái duy nhất. còn bây giờ, các con còn bé, thì con có thể có nhiều bạn, có thể yêu nhiều bạn, nhưng con có nghĩ là bạn thanh thảo yêu con ko?

    Ccon tôi trả lời: con nghĩ là có. tôi bảo, đấy là con nghĩ, còn con cũng ko chắc chắn, đúng ko. mẹ nghĩ, nếu con thực sự là 1 đứa trẻ ngoan, biết nhường nhịn, chia sẻ giúp đỡ ngừoi khác thì cả bạn linh san, bạn thanh thảo và các bạn khác nữa đều sẽ rất yêu con.
    con tôi còn nói bạn khải ko giỏi ( thông minh ) bằng con vì ko biết 100 cộng 100 bằng 200. tôi lại phải giải thích đểcon ko được nói bạn thế và ko đánh giá bạn như thế, vì người này giỏi hơn người kia theo quan niệm của con thì sẽ có người học trước con và giỏi hơn con, như thế có buồn ko? con tôi cũng thừa nhận là bạn khải khỏe hơn con, suốt ngày rủ chơi đánh nhau.... đúng là chuyện trẻ con, nhưng muôn màu lắm các mẹ nhé, chia sẻ với các mẹ.
     
    shanghaiHanhem thích.
  17. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    cứ đọc lại là lại thấy mắc cười, ...để đó, mai mốt cho con đọc lại, chị nhờ....
     
  18. mequangnghe

    mequangnghe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Ha ha ha! Cô bé này được! Bé nhà bạn sau này làm luật sư được!
     
  19. mequangnghe

    mequangnghe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2010
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Ông trẻ con này cũng ... chung thủy gớm nhỉ? Chắc chưa hỉu khái niệm "bồ" là thế nào rồi! Chứ nếu hiểu chắc cu cậu chẳng bứt rứt như thế đâu các mẹ nhỉ! Hi hi, thật may vì thế giới có trẻ con!
     
  20. Ðề: Chia sẻ câu chuyện hài hước của bé - Nhận quà tặng hấp dẫn !!!!!!

    Chuyện của con trẻ thật ngộ nghĩnh và đáng yêu các mẹ nhỉ. mình lại có câu chuyện muốn góp vui với các mẹ đây.
    Chủ nhật hai vợ chồng mình thường cho các con đi chơi , khi thì bao tàng dân tộc học, khi thì bảo tàng quân đội... Hôm nay dự định cho con đi vườn bách thú chơi. Trước khi đi bao giờ bé Bông cũng là người lo lắng thời tiết nhất vì thỉnh thoảng đang đi lại phải về vì trời mắc mưa. Ra tới cửa Bé dặn mẹ : '' Mẹ tắt trời mưa đi nhé'' .
    Mình đáp nhanh cho xong chuyện : '' Trời không mưa đâu, mẹ tắt rồi'' .
    Đến công viên mới chơi được một tí thấy trời có vẻ muốn mưa, bố tụi nhỏ giuc nhanh để về không mưa. Bé Bông phụng phiu với me :" Con bắt đền mẹ, Sao mẹ không tắt trời mưa đi? '' rồi òa lên khóc .
    Thì ra bé cứ tưởng có thể tắt được mưa như mẹ vẫn tắt quạt tắt ti vi , hay tắt vòi nước khi không còn dùng đến...Buồn cười quá đi mất thôi !!!
     

Chia sẻ trang này