Chia Sẻ Chăm Con Khi Ốm

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Me Mon Mun, 6/6/2018.

  1. Me Mon Mun

    Me Mon Mun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đây là thông tin chia sẻ, mẹ nào cần thì giữ lại dùng, mẹ nào thấy không tiện ích thì bỏ qua nhé.

    Là một bà mẹ có con nhỏ, tôi cũng như bao bà mẹ khác, cũng đã từng thức thâu đêm trông con mọn ốm vặt, cũng đã từng tay xách tay bồng chầu chực tại bệnh viện để chờ đến số TT khám mặc dù đã đăng ký từ sớm. Con ốm con đau, tốn kém tiền bạc – thời gian không tiếc, chỉ có ngại trời mưa trời gió, vẫn phải ôm con đi đến bệnh viện mà khám, hết bệnh chưa thấy, thấy tội con nhỏ nhiều hơn, chưa kể, vào viện khám bệnh, mà trùm con kín mít, cứ sợ nhiễm thêm bệnh này bệnh kia, hồi hộp lo lắng không yên.

    Được chị An - cùng công ty mách nước, Con gái chị bị chứng sợ áo blu, nên chị hay liên hệ bác sĩ đến nhà khám, và dặn trước đừng mặc áo blu, vì vậy, con gái chị rất vui vẻ hợp tác, tâm lý thoải mái khi tiếp xúc bác sĩ.

    Nghe chỉ, rồi tôi cũng để thông tin ở đó, phòng khì cần,. Tuần rồi, đêm khuya hơn 9h tối, con trai tôi sốt cao, các phòng khám gần nhà thì đã đóng cửa, bệnh viện thì xa nhà, mà lại không có ông ba nó ở nhà, 1 mình tôi không biết xoay sở làm sao, nhớ đến số điện thoại của chị An chỉ, tôi gọi số hotline Bác sĩ gia đình, chưa đầy 30 phút, cả 1 e kip gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng, cùng với 1 anh lái xe, mang theo rất nhiều thiết bị khám bệnh. Bác sĩ khám, trấn an và cho thuốc uống. Và cô điều dưỡng có lấy máu xét nghiệm.

    Cả đêm đó con tôi ngủ ngon, không sốt lại, người ấm ấm. Sáng sớm, bên Phòng khám báo lại kết quả xét nghiệm con tôi chỉ bị sốt siêu vị, không sao, cứ uống theo toa, cần thì lien hệ Phòng khám.

    Đến nay, con tôi đã khỏe và phòng khám cũng gọi hỏi thăm miết. Tôi cảm thấy cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Giá cả cũng rất hợp lý: Tối đó tôi gọi khám, tiền khám cho bé là 500k. Rồi tiền thuốc có mấy chục nữa. Tổng cộng năm trăm mấy thôi.

    Tôi chia sẻ thông tin để các mẹ như tôi giữ lại khi cần, nhiều khi, trường hợp bất khả kháng, còn có cái mà hỗ trợ:

    Phòng khám bác sĩ Gia đình Phú Đức – Địa chỉ: 2/96 Thiên Phước, P9, Tân Bình . ĐT: 028.38645318. 0938.442212 – 0938558133.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Mon Mun
  2. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    cám ơn bạn đã share nhé, cái này thật hữu ích
     
    Me Mon Mun thích bài này.
  3. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Chia sẻ hữu ích
     
    Me Mon Mun thích bài này.
  4. Đồng Thảo

    Đồng Thảo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    ở Hà Nội có địa chỉ nào không các Mom ơi?
     
    Me Mon Mun thích bài này.
  5. thclips.net

    thclips.net THClips.Net

    Tham gia:
    10/6/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Bài viết rất hay
     
    Me Mon Mun thích bài này.
  6. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Em cũng hóng vì con ốm là em toàn ra nhi trung ương khổ thế. Ku nhà em hợp viện cứ ra khám về uống là tầm 3 ngày khỏi
     
  7. meocon0305

    meocon0305 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    rất hữu ích mình cũng đã từng khám cho con ở đây rất nhiều lần
     
  8. Đồng Thảo

    Đồng Thảo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mom ơi,con em 3 tháng nhập viện 2 lần, mệt mỏi lắm Mom ạ, thật sự là mất dần niềm tin vào viện nhi rồi :)) Thôi thì mẹ con cùng cố gắng ( các Mom bảo, con qua 3 tuổi, cơ thể sẽ dần khỏe lên)
     
  9. lehienlehien

    lehienlehien Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2018
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    cám ơn bài viết
     
    Me Mon Mun thích bài này.
  10. Me Mon Mun

    Me Mon Mun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hi, vâng không có gì nè bạn.
     

Chia sẻ trang này