Để ngồi đây gõ mấy dòng chia sẻ thì em đã trải qua quá trình nằm giường bệnh vất vả . cứ nghĩ cảnh tương lai là nước mắt trào ra . buồn lắm. Khi tây y chỉ như cưỡi ngữa xem hoa chứ không giúp đc nữa thì cái cảm giác .. có bác nào trải qua thì cảm nhận đc chứ miêu tả không nổi cái cảm xúc đó. Em có người cô , quê ở nghệ an ra thăm . lúc đấy tuyệt vọng, chán nản, b sĩ bảo chữa dứt hết thì sang singapore . khoảng tầm 300tr .em nghĩ thầm, lấy đâu ra bây giờ . tiêu tốn nhiều rồi h thêm nữa thì ở đâu ra . khi không biết về đâu nữa thì bà cô khuyên , ở quê có biết người quen từng chữa khỏi bệnh như em rồi . nghe như vớ đc cọc, truy mãi mới biết là dùng thuốc nam, dùng thảo mộc. Lúc đầu thì em cũng không hi vọng gì lắm . nhưng nghĩ đến bước cuối rồi . thử . sau mấy ngày uống thuốc từ cây cỏ mà nó đỡ hẳn các mẹ ạ . bây giờ là sau 2 tháng 8 ngày . em như xưa rồi . thấy như đời đẹp hẳn ra . mẹ nào như em cần giúp đỡ thì inbox em h dẫn nhiệt tình. Cái nữa là tiền thuốc men em tốn đúng 2tr3 . nghĩ như giữa họa gặp phúc. Thân chia sẻ với các mẹ
Quên nữa . mẹ nào ở nghệ an thì thử đến tìm người đã cứu em luôn . khỏi phải hỏi han mất công . Ông Hùng Xuôn. Thôn 12, tx hoàng mai, nghệ an .
dùng thuốc nam cũng nguy hiểm lắm đó bạn, nhưng còn xem hợp thầy hợp thuốc thế nào nữa, dù sao cũng chúc mừng bạn, mình cũng đang viêm thận, uống đông ý có đỡ, nhưng mình vẫn không giám dùng đến khỏi, chỉ cần ổn định là được