tiếp đi Mai ơi, chắc còn chứ? ah mà mấy anh Hồng An nhà chị em send cho chị phát nhé, bọn chị đang buôn trên room họp nhóm để giao nhiệm vụ off tại HL ngày 1.1.2010 nhân dịp chào năm mới đó. Mời em mà em hổng vô chắc out rùi hử? __________________ Này.........sao k kêu bác nhểy?
Thôi thế là toi đời Apollo tôi rồi. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!!!??? Mai ơi là Mai...!!! Anh có thù hằn gì với em đâu cơ chứ?
Em ý đã warning bác trc rồi, có gì thì đút tay cho em ý đê, để e ý còn stop lại ko lại phọt thêm vài cái nữa để bác khóc luôn thể đấy.
Em Mai nhắm bác apllo rùi, ai bảo bác lờ tịt vụ quất hồng bì của em í. p/s: Giò bác Thanh ngon nhở, chẹp :tonqe::tonqe::tonqe:
Bác Apollo gọi j e đới????làm e hắt xì hơi suốt::wave.. Bác kêu ca cái j??E đã cảnh báo trước rùi mờ..Hôm trước e đã bảo bác hối lộ cho e ít quất hồng bì đi mà chẳng thấy bác ý kiến ý cò j cả.:-k:-k...chờ mãi mà ko thấy quả quất nào của bác nên e đành "phọt" lên thôi...BÁc ráng chịu nhé...:finga:
đón j hả chị ơi???:mrgreen: Mà cái ảnh e chụp chị lúc gới thiệu đẹp nhở........ Chị ko nghỉ trưa ah???
E show mấy cái ảnh hôm trung thu của bọn trẻ con nhé... 1. đầu tiên là chiếc bánh ngọt nè...E mua đới,ngon lém các bác ah:tonqe::tonqe: 2.Bọn trẻ con chuẩn bị phá cỗ bên nhà bác Thuỷ.. Ngoài cùng bên trái là bé Việt Anh(con e ),tiếp theo là bé Hồng An.,bên cạnh là bé hàng xóm.,cuối cùng là bé Tom (con zai bác Thuỷ)\\/ 3.mẹ con nhà bác Thuỷ..đang vẫy tay chào mọi người..zê.zee...:wave:wave 4.Tiếp theo là mẹ con Hồng An....zê..zeeee:wave:wave 5.Bé Hồng An đang trình bày bài hát cả nhà thương nhau...=D>=D>...Xa..Xa phía đằng sau là bé Việt Anh đang nằm dơ cẳng lên múa phụ họa ợ..Zeeeee..(u)(u):wave:Cuoi 5.Bé Tom rất hâm mộ bé Hồng An...ngay sau khi Hồng An hát xong liền chạy lên hôn tíu tít...hihí..làm bé Hồng An đỏ cả mặt..:Cuoi
he he, bọn trẻ con zui quá, công nhận Trung thu zui nhỉ, năm sau cứ tinh thần này phát huy Mai nhé! Năm sau tổ chức hoành tráng hơn nhé!
Vâng...đợi đến 1.6 mình lại tổ chức 1 buổi hoành tráng nữa... Nhìn bọn trẻ con chơi trông iu nhỉ ??? chúng nó vui mình cũng vui lây...:Cuoi