Tình hình là e vừa trải qua cuộc cai sữa cho em bé thứ 2 với một sự êm đềm hơn lần 1. Chả là lần 1 em có ít kinh nghiệm quá nên bị ép se ngực phải đi bác sỹ khám lấy thuốc lần này cũng không khá hơn khi bắt đầu cuộc cai sữa. 2 ngày đầu em cũng bị rất đau nhưng cũng may mà cu tý cũng dễ không khó cai lắm, cứ dửng dưng chơi hoài. Nhưng đến hôm thứ 3 e hỏi các chị có kinh nghiệm khá đơn giản mà em đã thấy hiệu quả ngay cho ngày hôm sau Trước tiên là giải pháp để cu tý không đòi nữa em đã dùng 1 chút thuốc berberin nó rất đắng nhưng không độc hại như dùng dầu hay gì đó. Tiếp theo khi đi ngủ thì dùng quần đùi hoặc quần sịp của ông xã đắp nên ngực, cái này là mẹo mọi người nói thế em cũng chả biết để làm gì. Và nếu đêm ngủ bị căng quá thì mình sẽ cho con bú chộm cho đỡ đau. và chỉ làm như thế đến lần thứ 2 e đã giải quyết ổn thỏa cơn đau tức Mong các mẹ nào cũng từng bị như em thì có thể thử và cũng thành công như e tránh được những cái đau xé ra xé thịt nhé.
mình thì cứ tức là vắt sữa đi....vắt trước khi ngủ...nhờ người trông con hộ 1 tuần...con mình cai cũng dễ...