Chào các mẹ Em tham gia cũng lâu nhưng ít theo dõi cho đến một ngày em thất nghiệp ko làm việc ở công ty để tham gia bán hàng trên diễn đàn. Sản phẩm đầu tiên mang bán chính thức theo hình thức kinh doanh là bán hạt dẻ, một sản phẩm theo vụ mà rừng dẻ quê em có rất nhiều. Hạt dẻ dù bé nhưng để nhặt được những hạt dẻ này cũng phải bỏ bao công sức như đi nhặt và chai tay vì gai của hạt. Niềm vui lớn nhất khi có những oder bán hàng cho các mẹ và được giao hàng tận nơi. Bán hàng và giao hàng mới cảm nhận được cái công sức mình làm việc thật vất vả. Khó nhọc vì mình mang từ Hải Dương lên mà nhưng rất vui vui vì được phục vụ cho mọi người và kiếm ra những đồng tiền của mình. Cảm ơn các mẹ trên diễn đàn đã ủng hộ và sẽ cố gắng phát huy hơn nữa để mang lại niềm vui cho các mẹ.
Mình cũng ở Hải Dương mà không biết hạt dẻ ở rừng nào nhỉ. Chắc trên Chí linh có nhiều dẻ phải không bạn