Thông tin: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Cunglinh, 6/8/2012.

  1. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    NS cũng nói vớ vẩn được vài từ: cú (chó cún), nhanh nhanh, đi, măm măm, bà ơi, mẹ, em Sóc nói được bố, đói, ...
     
    Đang tải...


  2. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bé nhà mình 14,5 tháng nói được mấy từ thôi: mẹ, mu (mưa), ha (hoa), baba, chacha, nhanh nhanh, măm măm, aaaaaa, lêu lêu, ....hihi có bé mình thấy ít tháng hơn con mình mà nói nhiều lắm ! Mẹ nào có kinh nghiệm dạy nói cho con không, chia sẻ cho mình với!!!!
     
  3. me-Mam

    me-Mam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bé nhà mình cũng đang học nói, gọi bà ơi bà, anh, chú, chị, pa pa(bố), hết tìn(hết tiền), tạch tạch(ám chỉ con thạch sùng), ti ti ( lúc nào đòi bú mẹ), hông( lúc nào không đồng ý cái gì)......nhiều từ phết, mẹ và bà dạy nói bé cũng nói theo mặc dù chưa sõi lắm. Nhưng mỗi mẹ là chưa biết gọi, thế mới đau, bà bảo là "nuôi cho lắm vào"
     
    Kút Kít thích bài này.
  4. thuyhong218

    thuyhong218 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Các bé nhà mình nói được nhiều rồi nhỉ. Tít nhà mình nói được mỗi bà với Ô tô mà lười nói lắm. Các mẹ có cách gì để tập cho bé nói nhiều hơn không?
     
  5. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    K phải lo đâu bà ạ. Thường con trai chậm hơn con gái 1 chút mà. Với cả chị b,sĩ nhi chỗ tớ bảo, não con chỉ xử lý được 1 trong 2 việc thôi, vận động tốt thì phần khác sẽ chậm hơn. Con vẫn hiểu hết, chỉ là k thích nói ra thôi bà ạ. he he
     
  6. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    bơ hát được 1 đoạn dài phết rồi "bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi..." "bà ời bà cháu yêu bà lắm" hehe... nói như vẹt í véo von cả ngày
     
  7. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bơ đúng là chị cả. Siêu thế. Hội trẻ con này nói được nhiều nhiều thì mệt đầu lắm đây. he he
     
    coihdt thích bài này.
  8. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bà nói với ông bà ở nhà chịu khó nói chuyện với con, mua sách về dậy con phân biệt các loại hoa qua, đồ chơi mầu sắc rồi hỏi nhiều bắt con nói. Bơ nhà tôi là thế đấy giờ cứ xếp ghế ra là ngồi xem sách bà hỏi con gì trả lời con đấy tôi mua cho nó cả cái bảng ngồi vẽ hí hoáy suốt nên trộm vía nói được nhiều lắm. đừng cho con xem ti vi nhiều hi... chỉ đơn giản là thế thôi bà thử xem sao.

    ừ, nhưng cũng vui lắm nói suốt ngày bà ạ tôi đi làm về là "con chào mẹ" rồi hôn hít hì... bao nhiêu mệt nhọc là hết luôn :D.. NS tình hình đi bộ đội thế nào, có ngoan không?
     
  9. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Nhà m chịu khó nói chuyện với con và ít xem ti vi thôi, giờ con đã phân biệt được mọi thứ rồi mẹ nó mua mấy loại sách về động vật, mầu sắc... hát và đọc truyện cho con nghe rồi bảo con nói theo, hát theo hì... con m mai là được 16 tháng nhưng đã biết hát rồi đấy nói như vẹt cả ngày í biết cả đếm số từ 1 đến 10... mỗi lần dắt con đi chơi m đều nói cho con nghe mọi thứ xung quanh khi lên cầu thang thì đếm 1-2-3... rồi bảo con đếm cùng.
     
  10. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bà siêu thật đấy, bận đi làm, việc nhà thế mà vẫn dạy con đâu ra đấy. Tôi cũng dạy NS nhưng mà vẫn lười lắm. T_T
     
  11. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Tôi chỉ mua đồ chơi và sách về còn việc dậy là bà nội chịu trách nhiệm, mẹ múa phụ họa khi đi chơi tối với đi ngủ thôi nhiều câu con hát mà mẹ chịu ko hát cùng được vì ko thuộc... mỗi tối đi ngủ nàng bắt mẹ hát đúng 2 bài bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi & bà ơi bà... nên giờ m cũng thuộc mỗi 2 bài đấy hehe... :rolleyes:
     
  12. family@

    family@ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    6,723
    Đã được thích:
    1,366
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Mới đọc được tin này của 1 mẹ trong hội SG, share lên cho cả nhà mình biết để phòng tránh

    QUOTE=ThanhNM;21383375]MỌI NGƯỜI CẨN THẬN NHÉ. CÁI NÀY MÌNH SẼ RẤT DỄ BỊ DÍNH NÈ
    Mất số điện thoại, 'bay' luôn hàng chục triệu trong ngân hàng
    Anh Hải chưa kịp hiểu tại sao sim số mình đang dùng lại bị khóa, chỉ trong vòng một tiếng, 30 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh đội nón ra đi.

    Nhà băng cảnh báo nguy cơ mất tài khoản Internet Banking

    Nguy cơ tiềm ẩn từ chiếc thẻ tín dụng ngân hàng

    Câu chuyện anh Đặng Thanh Hải (TP HCM) chia sẻ trên một diễn đàn mạng đang gây xôn xao hai ngày qua. Anh là chủ thuê bao của Viettel, và cũng là khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).

    Khoảng 20h ngày 10/7, bỗng dưng anh Hải nhận được tin nhắn từ đầu số 155 của Viettel, cho biết số thuê bao anh đang sử dụng sẽ được đổi sang sim mới. Ngay lập tức, thẻ sim trên máy điện thoại của anh bị khóa và không thể sử dụng được. Liên hệ với tổng đài, thuê bao được biết có người đã thông báo mất sim và xin cấp lại chính chiếc sim anh đang dùng. Số điện thoại bị "cướp" đã được anh đăng ký để sử dụng các giao dịch Internet và SMS banking.
    [​IMG]
    Ngay sau khi nhận được tin nhắn này, sim của anh Hải bị vô hiệu hóa. Ảnh chụp màn hình.

    Chột dạ và nghi ngờ có thể bị mất tiền, ngay trong đêm đó anh ra ATM của Maritime Bank và kiểm tra phát hiện tài khoản đã "bốc hơi" 30 triệu đồng. Còn lại 14 triệu đồng, anh nhanh chóng rút nốt để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn. Hôm sau, ra ngân hàng yêu cầu sao kê các giao dịch, anh Hải phát hiện trong thời gian từ 20h21 đến 20h55 tối đã có 3 giao dịch đáng ngờ và tổng số tiền thanh toán lên tới 30 triệu đồng. Các giao dịch này thực hiện trong vòng một tiếng kể từ khi anh nhận được tin nhắn báo khóa sim.
    [​IMG]
    3 giao dịch thanh toán online được thực hiện chóng vánh trong 50 phút và nạn nhân bị mất 30 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

    Sáng hôm sau, anh lên trung tâm khách hàng của Viettel và được cấp lại số điện thoại ngay sau đó. Nhưng những nghi vấn anh đặt ra về việc cấp sim dễ dàng và thiệt hại tài chính của anh vẫn chờ câu trả lời.

    "Tại sao số điện thoại tôi đang dùng bình thường lại có thể tùy tiện cắt và cấp cho một người nào đó (kẻ gian) mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời cũng như hướng giải quyết thỏa đáng", anh Hải đặt nghi vấn. Anh cũng yêu cầu nhà mạng có câu trả lời về số tiền trong tài khoản của anh đã mất, nhưng được yêu cầu chờ đợi. "Nữ nhân viên cho biết tối đa trong 20 ngày sẽ có phản hồi", anh Hải kể.

    Theo tìm hiểu của anh Hải có thể kẻ gian đã giả mạo chứng minh nhân dân (CMND) với họ tên, ngày sinh, địa chỉ của anh tới phòng giao dịch và báo mất sim. Quy định hiện nay, khi báo mất và cấp lại sim, nhà mạng sẽ yêu cầu chủ thuê bao kê khai 5 cuộc gọi đến và đi trong vòng 3 tháng. Trao đổi với VnExpress.net, anh Đặng Thanh Hải cho biết, anh buôn bán online từ lâu và việc những số máy lạ gọi điện đến sim của anh thường xuyên. Không loại trừ việc kẻ gian đã cố tình đóng giả khách hàng để lấy được những truy vết gọi đến, gọi đi này và khai báo với nhà mạng.

    Một giả thiết được nạn nhân đưa ra là kẻ gian đã lấy tiền bằng cách thanh toán online. Không chỉ có thẻ tín dụng quốc tế, các ngân hàng Việt Nam hiện đều cung cấp dịch vụ thanh toán online cho thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM). Để thanh toán mua hàng hóa online, chủ tài khoản chỉ cần 3 yếu tố. Thứ nhất là số điện thoại di động - chủ thẻ phải đăng ký số điện thoại này với ngân hàng để xác thực giao dịch và nhận các thông báo của ngân hàng. Thứ hai là số thẻ (series in trên mặt trước thẻ). Và thứ ba là mã xác nhạn OTP (mật khẩu một lần).

    Mỗi khi mua hàng, thanh toán dịch vụ, khách hàng vào trang web thanh toán online, chọn ngân hàng có tài khoản thanh toán, nhập họ tên chủ thẻ, mã số thẻ. Sau đó, hệ thống sẽ tự động gửi OTP về số điện thoại đã đăng ký Internet Banking của chủ tài khoản. Nhập mật khẩu này xong, giao dịch được hoàn tất.

    Tên chủ thẻ và số thẻ, kẻ gian không khó tìm kiếm nếu chủ thẻ sơ sẩy để lộ thông tin. Nhưng muốn có OTP, kẻ gian phải có được số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng và một khi đã có sim số đó, khả năng mất tiền trong tài khoản ngân hàng hoàn toàn có thể xảy ra.
    [​IMG]
    Nạn nhân cho biết, khi thanh toán online chỉ yêu cầu nhập thông tin đơn giản như họ tên và mã số thẻ in ở mặt trước. Ảnh chụp màn hình.

    Đại diện một công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ thanh toán online cho ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa (trong đó có cả Viettel) cho rằng có hai kẽ hở trong vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra. Thứ nhất là thông tin chủ thẻ bị lộ và thứ hai, nhiều khả năng quy trình cấp lại sim số đã bị lợi dụng. Chủ thẻ thường chủ quan để lộ tên, số chứng minh thư và số thẻ ngân hàng mà không ngờ một ngày những thông tin này sẽ bị kẻ gian sử dụng.

    "Việc cấp lại sim thuận tiện cho khách hàng nhưng dễ dàng bị lợi dụng nếu ai đó cố tình giả mạo chứng minh thư, chứng minh vài cuộc gọi đi gọi đến. Điều này càng nguy hiểm khi các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán online. Thanh toán online mới ở giai đoạn đầu phát triển, nếu ngay từ lúc này các bên không tuân theo các chuẩn mức an toàn, rủi ro sau này sẽ rất lớn", vị này nói. Theo đại diện công ty, trường hợp tương tự đã xảy ra với thuê bao của một hãng viễn thông khác.

    Bản thân nạn nhân - anh Hải cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đáng tiếc này nằm ở việc anh bị mất sim di động và để kẻ gian thoải mái nhận mã OTP và lấy tiền. "Tại sao nhà mạng lại để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như thế này và quy trình cấp lại sim như vậy quá lỏng lẻo", anh Hải thắc mắc.

    Trả lời VnExpress.net chiều 16/7, đại diện Viettel cho biết đã tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng Đặng Thanh Hải. Qua xác minh ban đầu, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Đối tượng đã làm giả chứng minh nhân dân khi thực hiện giao dịch với nhân viên Viettel, chiếm đoạt sim của khách hàng sau đó thực hiện các giao dịch bất hợp pháp", đại diện nhà mạng nói.

    Ông cũng cho biết thêm đơn vị đang phối hợp với khách hàng và các đơn vị liên quan để đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết và xử lý.

    Đối với các giao dịch thông qua hệ thống điện tử trực tuyến, vấn đề bảo mật các thông tin cá nhân luôn là ưu tiên hàng đầu. Đại diện Viettel lên tiếng khuyến cáo khách hàng về những nguy cơ tiềm tàng, tuy nhiên khi được hỏi về phần trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp trong vụ việc lần này, phía nhà mạng không đưa ra câu trả lời.

    Thanh Lan - Anh Quân[/QUOTE]
     
    coihdtKút Kít thích.
  13. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bà nội chịu khó thật đấy. Phục bà thật. 2 đứa nhà tôi bà ngoại k ngồi đọc truyện nổi. còn cho ăn, ... đủ thứ cũng mệt lắm rồi. :D
     
  14. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    ừ 2 đứa thì mệt lắm, nhà tôi giờ cũng 2 đứa đây nhưng có 2 ông bà nên cũng đỡ. con bé nhà anh trai mang lên đây cái gì cũng đòi và cướp đồ của bơ không được thì nó khóc giống lên điên lắm muốn đuổi nó về mà chưa có cách nào đây :D. Tình hính NS đi học thế nào? đã thích nghi chưa?
     
  15. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    NS đi học được 1 tuần thì viêm đường hô hấp trên, nghỉ ở nhà 3 ngày, tuần này lại nghỉ hè, sang tuần mới đi học tiếp đây. Trộm vía đi học cô bảo k khóc mấy, sợ mỗi khoản ốm thôi. Con của anh trai gửi ở đấy, k có sự vụ j lớn thì cũng chẳng biết đuổi thế nào. Bé đấy mấy tuổi?
     
  16. Hell_Angel

    Hell_Angel QuangTit

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,209
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    oánh dấu, bé nhà mình chuẩn bị ăn dặm rồi
     
  17. tbdinh

    tbdinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Bé mình bước sang tháng thứ 8, mình đang tìm hiểu cách chế biến các bữa ăn cho bé theo Kiểu Nhật, các mẹ up lên hộ em nhé. Cu em còi quá, mới dc 8kg thôi. HUhu
     
  18. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Huhu.. Con mình 2 đứa 16 tháng mà 8kg thôi nè mẹ nó. Cân nặng vẫn trong chuẩn là được, bé nhà mẹ nó có còi đâu. T_T
     
  19. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    thế à tv không khóc thì ngoan rồi, khổ đứa nào đi học thời gian đầu đều ốm nhưng dần rồi quen bà ạ bơ thì chưa phải đi học nhưng cũng chuẩn bị tinh thần đến 2 tuổi là bà không trông nữa. đấy hôm qua nói với chồng là cho ở hết tuần này thôi chứ thêm người thêm bn chi phí ăn uống các kiểu... thế là chồng ra hỏi ông bà bà bảo hết tuần này cho bố mẹ nó lên đón về mong cho hết tuần quá hì.. bé đó hơn bơ 4 tháng, bơ thì biết nhường nhịn lắm con bé kia thấy bơ cầm hay chơi gì thì cướp mà nó chạy đến gần bơ thì bơ bỏ rồi đi chỗ khác cũng chả thèm chơi, đi xe đạp con kia cứ thích ngồi sau bơ lái nó đến là bơ xuống ko đi nữa thế là lại khóc um lên. Được cái bơ nhà tôi điềm tính lắm toàn nhường chúng nó. bé hàng xóm hơn 1 tuổi tính y trang bé này lại còn hay đánh trộm nữa mới ghét chứ ko hiểu sao trẻ con mà đã có tính thế rồi :-k
     
  20. tukeo812

    tukeo812 Tel: 0904.359.358

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Úi. Phải học hỏi kinh nghiệm mới đc. Cám ơn chủ top.
     

Chia sẻ trang này